---> mình nghĩ vấn đề này không phải do tâm linh đâu. TH của nhà mình thì chỉ đúng có 1 phòng em mình là ai nằm ngủ cũng bị đè hết, trừ nó mà ban ngày ngủ ko sao chứ đúng 4h chiều trở đi mà ngủ phòng đó thì... Có lần xỉn quá, vô đó nằm nghỉ rồi ngủ luôn mà xém chết . Mình mơ mà biết là đang mơ luôn và tiềm thức kêu phải ráng tỉnh dậy, la ko dc, cử động cũng ko xong....sau đó dùng hết sức tập trung tư tưởng bật dậy (trong giấc mơ) thì mới tỉnh dc. Mà lúc tỉnh dậy thì đang nằm xấp..... Sau này, tình cờ phát hiện 1 lý do có vẻ logic... Như bác nào nói để dao đầu nằm có thể cũng là 1 cách nhưng chống chỉ định với người mộng du.
cơ thể mệt mỏi và nằm ngủ sai hướng (vòng quay của TD) nên bị thôi. Công nhận nhiều người nhát gan ghê, có chút chuyện mà đòi thở oxy, LMAO