Tìm kiếm bài viết theo id

Bị chồng đánh, xỉ nhục, hâm dọa -> danh quyền nuôi con.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi baohoang139, 10/10/11.

ID Topic : 3964247
Ngày đăng:
10/10/11 lúc 15:40
  1. baohoang139 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    11/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    25
    Chào các bạn.

    Anh rể mình là kẻ gian manh, xảo trá, trước mặt người khác thì nói chuyện bt, lễ đô,làm như k có chuyện ji. khi k có ai, nói chuyện vs chị mình, thì buôn lời mạt xát, xỉ vả, đặc biệt là những lúc say rượu. Chị mình k chịu nổi nên đòi ly dị, hiện tại đã ly thân được hơn 1thang.Bị chồng đánh, xỉ nhục, hâm dọa -> danh quyền nuôi con.

    n anh ta cứ lấy cớ vô thăm con (cháu mình ,13thang tuổi), để tiếp tục xỉ nhục, đe dọa sẽ mướn xả hội đen giết chị mình nếu cứ dành nuôi con vs anh. Cũng nói thêm, gia đình a rể k biết có thương cháu k, mà từ hơn 1nam nay, ngay cả đám thôi nôi, cũng k thấy ông nội vào thăm. còn bà nội và cô, chú, thì số lần vô thăm, đếm trên đầu ngón tay. cứ nói là thương cháu lắm, thương để trong bụng.Bị chồng đánh, xỉ nhục, hâm dọa -> danh quyền nuôi con. - 1

    Càng ngày càng quá đáng. đến tối hwa, vô thăm con, lại tiếp tục hăm dọa chị mình, nói là ban bố cho chị mình sống từng ngày, nếu muốn, là kêu xã hội đen trên SG xuống xử chi mình liền (mình ở AG). mình đuổi ổng về, k chịu về, mình nói sẽ báo Công an, thì ổng thách thức, mình tính đi gọi đt, thì ổng nhào vô đánh chị mình, mình chạy ra đường kêu cứu, thì chửi mình là chó mới ra đường la như vậy, rồi hầm hầm đi về, còn dọa sẽ giết mình.
    mình nói với ổng là cấm ổng từ đây về sau bước vô thăm con. có vô, mình cũng cho đứng ngoài rào nhìn con thôi, tuyệt đối k mờ cửa.Bị chồng đánh, xỉ nhục, hâm dọa -> danh quyền nuôi con. - 2

    theo các bạn, mình nên làm thế nào để hợp tình, hợp pháp luật, vì mình e ổng tố mình, ngăn cản quyền thăm con của ổng.

    cháu mình 13thang tuổi, khi xử ly hôn, đương nhiên tòa sẽ cho người mẹ nuôi. chính vì vậy, ổng liên tục xỉ nhục, hăm dọa giết chị mình. còn người nhà của ổng cũng k khuyên răn, mà kêu chị mình giao con đi, ổng sẽ k quấy rầy nữa. cái này là hăm dọa để dành quyền nuôi con nè.
    Vậy mình và chị mình nên làm thế nào? có kiện ổng tội hăm dọa k? n chỉ nói miệng, k có chứng cứ, các bạn bày dùm mình cách, để thủ tục xin ly hôn dễ dàng, nhanh chóng.

    Mình cũng trang bị máy ghi âm cho chị mình, n c k dùng đến, chỉ hù ổng là có ghi âm những lời ổng nói thôi, bây jio sợ ổng có sự đề phòng rồi.

    thanks các bạn!
     
  2. cdmaimai Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái này phải ngoại giao thôi, cafe rồi gửi cho anh cskv ít tiền trà nước, nhờ ảnh can thiệp, mỗi khi ông kia đến quậy gọi khu vực tới, 1 mặt hù ổng, một mặt lập biên bản, lần 2, lần 3 thì có căn cứ để giải quyết, chứ nói miệng không cũng khó
     
  3. baohoang139 Thành Viên Mới

    ổng đến k pải chửi rủa um xùm bạn ah, mà lựa lúc k có ai, chỉ có chị mình vs con bé, thì ra lời xỉ vả, hăm dọa chị mình (nên mình mới nói ổng rất gian xảo)
    trước mặt người khác, tỏ vẻ k có ji, bt.

    mổi lần ổng đến, mình lánh mặt, vì cũng muốn 2 vợ chồng có không gian trò chuyện giải quyết vs nhau. n lần nào, ổng cũng chửi chị mình...có người, thì ổng im ru, k nói ji. Bị chồng đánh, xỉ nhục, hâm dọa -> danh quyền nuôi con.
     
  4. huyhuy Thành Viên Kim Cương

    he..he.. luật mới lúc này phạt nặng lắm chỉ cần làm tờ đơn gởi UBND phường là có nhà nước bảo vệ
     
  5. baohoang139 Thành Viên Mới

    sáng nay, mình có làm tờ đơn rồi, ba mình đang đem gửi, n chỉ sợ người ta đòi chứng cứ, chứ 1 bên mình nói, ổng chối...
     
  6. minhee269 †™.•°Loyal Member°•.™†

    cái này cứ quay film , ghi âm lại.. làm bằng chứng sau này bạn àh.. bạn cứ lén làm những việc trên, đến khi đầy đủ rùi thì thách ổng cũng ko dám hăm he đó Bị chồng đánh, xỉ nhục, hâm dọa -> danh quyền nuôi con.
     
  7. jinxmoment Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chuyện này nên nhờ pháp luật giải quyết, mình đứng giữa thôi :smile:
     
  8. baohoang139 Thành Viên Mới

    Hiện tại, mình cấm ổng đến thăm con, mình nên làm thế nào cho hợp lí nếu ổng cứ đến...

    có bạn nào biết luật sư nào giỏi về án Hôn nhân - Gia đình ở Long Xuyên - An Giang k? chỉ giúp dùm mình với.

    Cám ơn các bạn nhiều. Bị chồng đánh, xỉ nhục, hâm dọa -> danh quyền nuôi con.
     
  9. trinhut Banned

    bạn liên hệ với anh Nguyễn Võ Việt Nam phó chánh án TA TP LX nha Bị chồng đánh, xỉ nhục, hâm dọa -> danh quyền nuôi con. - 1
    mà thằng anh rể nó nhà ở đâu mà bố láo thế, còn mấy thằng đệ của hiếu xìpo đang cần tiền kìa kêu xử mẹ nó đi Bị chồng đánh, xỉ nhục, hâm dọa -> danh quyền nuôi con. - 2
     
  10. huytran5244 Thành Viên Cấp 4

    Sắm cái máy thu âm lại những lời đe dọa của ổng rồi cho CA nghe...
    Quan trọng nhất là dọa giết !
     
  11. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    gặp mình là uýnh thèn đó thành ra j roy`... đàn ông mah kg đáng mặt đàn ông... haiz
     
  12. SUSU101 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn Mún chứng cứ thì cứ mua may thu âm thế là xong ông rùi
     
  13. baohoang139 Thành Viên Mới

    mình là nữ bạn ah, 2 chị em, làm sao uýnh lại ổng. nên mình mới chạy ra đường la làng nè...
     
  14. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Kiếm cái webcam kết nối với computer , dấu kín kín một chút , rồi cài chương trình webcam monitor khi nào nó đến quậy bạn cho webcam thu lại luôn cả hình ảnh và tiếng nói để làm bằng chứng , lúc đó hắn ta hết chối cải . Như mình đang xài cái webcam đời bảo đại là Logitech Quickcam Pro 4000 , từ trong phòng riêng mà vẩn quan sát được dưới nhà , từ webcam đến máy desktop là khoảng cách 4 mét , chất lượng hình tương đối nhận rỏ người , thu âm lại tốt , cứ 1 tiếng thu như thế khoảng 200MB . Với dung lượng ổ cứng loại bèo 20GB dư sức ghi lại mấy tiếng đồng hồ luôn . Có hình có tiếng , có thời gian ( chương trình tự động ghi ngày giờ , thời gian giờ phút giây lên clip luôn ) thì hắn ta không chối cải được . Ghét nhất mây loại đàn ông này xảo trá này !!!
     
  15. huyhuy Thành Viên Kim Cương

    Việc này xã hội ta gọi là bạo hành gia đình, chỉ cần người phụ nử chịu tố cáo chồng ok , vào google search là sẽ rõ
     
  16. Nho Mỹ No Money, No Honey

    Nói thiệt mấy thằng đàn ông mà đạo đức giả như vậy ( lén ko cho ai biết, sợ quê, rồi âm thầm chửi vợ, đánh con ) như vậy nhát lắm, còn ko biết bạn có "cứng" ko, chứ như mình là mình "cự" lại ổng liền, 1 lần là ổng tởn ah. Mấy thằng đó đc cái khôn nhà dại chợ ko ah. Nếu xác định ko ở với nhau đc thì lần đầu báo CA phường, lập biên bản, cảnh cáo này nọ. Lần sau là "chơi bạo" với ổng liền, loại này wuýnh 1 lần mới chừa ^^.
     
  17. scholarvn Thành Viên Cấp 4

    nếu bạn là nam hãy thử cách này nhé
    cái loại gã đó là k ra gì rồi, hôm nào hắn xuống, bạn tìm cách ghi lại lời đe dọa, và xúc phạm chị bạn đã. sau đó đi báo công an.
    bạn cần giả điên mà hăm dọa nó, chẳng hạn như: "tui k muốn ông gây áp lực lên chị tui, vì giờ 2 ng k còn quan hệ gì, nếu ông tiếp tục, tui k để ông yên..."
    gọn gàng vậy, khi nào nó quậy chị bạn, bạn vác dao dí nó 1 lần là tởn
    kinh nghiệm tui thấy mấy thằng sủa sủa là bọn chó nhát gan giỏi hiếp đáp ng yếu hơn thôi.
     
  18. kimngan89hcm Thành Viên Cấp 4

    đàn ông hay có cái tật đánh vợ con, nhậu nhẹt nhè be bét rồi về hành hạ vợ con, ra đường thì im thin thít, mặt ngu như "hửi" ...chứ về nhà làm như ta đây ngon lắm í, ghét !
     
  19. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    đè ổng ra đập cho 1 trận -->tởn đến già
     
  20. caothang2004 Thành Viên Vàng

    Bạn là nam hay nữ ?? BN tuổi ? Nếu mình như bạn & là nam thì nhẹ nhàng rủ tầm vài người bạn canh nó đi làm ép xe vào đánh 1 trận ( nếu sợ thì canh ép xe cho nó té thôi có bị gì thì cũng ko nói đc )
    Ko thì đành fải tốn kém xíu , kiếm mấy anh CA khu vực dẫn đi nhậu rồi xin số đt nói có gì a giúp e , có việc thì alo @@
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 886 (Thành viên: 0, Khách: 882, Robots: 4)