Mình thấy có dịch vụ bán vé tàu vì mua ở ga không được, thấy 1 bạn trên 5s bán, mình đọc báo thấy có vé tàu giả? không biết là phân biệt sao? có cách nào mua mà ko bị lừa ko? hay có dịch vụ nào đảm bào hơn không? ai có thông tin cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người
bạn mua vé tàu tết hay vé ngày thường. ngày thường thì mình ko rõ chứ ve tết bạn đặt vé là nó in tên với 3 số cuối CMND lên vé. Phải có CMND nhé. Bạn đăng ký thẳng trên trang vetau.com.vn là trang của ga Sài gòn chứ ko phải dịch vụ gì nhé. Tới ga nó mới in vé cho bạn. thằng nào nói ve tết mua nó đưa liền là hiểu rồi đó. Đa số vé nó bán bằng cách đăng ký qua mạng. Mùng 8giờ sáng 10-12 bắt đầu bán. mình đang me mua mà ko biết có mua dc ko. Dịch vụ với ... nó gom lẹ lắm.
Thanks bạn, mình mua dùm ông thầy vé đi gần tết, hix đã về quê ăn tết rồi mà còn bị mấy thằng đó lừa vé giả, mình thì không rành vé tàu lắm, hôm qua cũng mò lên trang web đăng ký và đặt chỗ mà ko đc, thấy trên 5s có 1 bạn nói sẽ lấy dùm vé, mắc hơn vé chính thức 150k, ko biết là có bị lừa ko? Dạo này lừa đảo nhiều quá nên làm gì cũng phải hỏi trước và tìm hiểu
tốt nhất là đừng mua, chịu khó mua vé sớm, và ráng thôi dù là đăng kí mua bằng chứng minh, nhưng cò vẫn lách luật đc mỗi năm đến tết là lại đau đâu chuyện vé tàu, vé máy bay
cách kiểm tra thật giả thì bác với nó vào chỗ chị nhân viên vờ nói là e muốn trả lại vé. nếu chị đó cầm vé mà ok thì đó là vé thật. chúc bác may mắn. k có năm nào e mua đc vé tàu, năm nào cũng đi vé chợ đen. mà nó mắc vãi
Đến hẹn lại lên, năm nào cũng chuyện tàu xe Tết Mua vé tàu thì AE chịu khó canh me trên mạng cho lành nhé, cũng ko khó lắm đâu chịu khó tí, vé đưa trên mạng thì ko phải đưa lên 1 đợt mà nó đưa lên lẻ tẻ (ko biết đường đâu mà đoán). Còn cách check vé thật vé giả thì cũng đơn giản, trên mỗi vé đều có số seri (dưới mã vạch) bạn chỉ cần nhờ 1 đại lý nào đó check dùm là đc (nhớ là phải đại lý cấp 1 mới có máy để check nhé ) Danh sách đại lý bạn có thể xem ở đây: danh sách đại lý Chúc bạn đăng ký đc vé.
nó tuồn ra đại lý hết 70% rồi nên hên lắm mới mua được đúng là bọn tham quang năm nào củng vậy mà nó chung chi đẹp nên chả có bác nào sờ tới hết. nếu có người quen bên đại lý thì ok men luôn
mai em me mua online đây bác ạ. e cũng đang đau đầu chuyện này. kiếm cái vé giường nằm mà k biết có được hay k. vé vào ở quê thì có người quen nên mua được rồi mà vé ra mua chưa được, do mấy người đó bảo ở ngoài đó khó mua vé SH được. hiz hiz E ở miền trung đây. bác nào có mua vé ké ké ngồi chung t8m chuyện cho vui. hí hí. sáng mai 8h nó mở vé bán online mà k biết chen có nổi k đây. mạng nhà như ....
ga bi giờ chưa bán. em cũng me sáng giờ. sáng ngồi dòm zô laptop mà như dòm ngta cầu cơ á :look_down: khổ. mà thôi k được thì về xe thôi. nhưng đi xe e chả ngủ được. trắng cứ trợn ngược lên. ban đêm nhìn mấy bác tài chạy đường đèo phê lắm nên nhát đi xe
hôm T6 tuần truớc mình với mẹ đi mua 2 vé sg-hn tàu SE2 chạy 33 tiếng ở trên ga luôn, đưa cái thẻ sv từ năm 2006 ra discount 10%, mẹ già thì đuợc huởng ưu đãi ngừoi cao tuổi discount 20%, total là 2tr 2vé ghế mềm điều hòa đi mùng 2 tết , chả phải canh me gì cho mệt. Trên vé không ghi tên theo CMND gì hết