Tìm kiếm bài viết theo id

Tiger Cup 98 và Seagame 2009 -> Bán độ!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tnakhoa, 10/10/11.

ID Topic : 3961561
Ngày đăng:
10/10/11 lúc 08:59
  1. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Bro rành quá mà không nêu tên ra luôn, để tắt vậy đoán nát óc cũng không ra, quên gần hết thế hệ cầu thủ ngày đó rồi
     
  2. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    tham dự trận Final có các cao nhân sau:

    1-Tran Tien Anh, 4-Nguyen Huu Thang, 6-Nguyen Duc
    Thang, 20-Tran Cong Minh, 17-Trieu Quang Ha, 8-Nguyen Hong
    Son, 3-Nguyen Thien Quang, 19-Truong Viet Hoang (11-Nguyen
    Van Sy), 10-Le Huynh Duc, 14-Nguyen Van Dong (18-Vo Minh
    Hieu), 7-Do Van Khai
    còn tên thì bạn tự sắp xếp, thích sao thì sắp vậy :snicker:

    24 "thiến binh" năm đó, 1 thế hệ vàng khè:

    Vietnam
    1-Tran Tien Anh (1972)
    3-Nguyen Thien Quang (1970)
    4-Nguyen Huu Thang (1971)
    5-Do Manh Dong (1970)
    6-Nguyen Duc Thang (1976)
    7-Do Van Khai (1974)
    8-Nguyen Hong Son (1970)
    9-Van Sy Hung (1970)
    10-Le Huynh Duc (1972)
    11-Nguyen Van Sy (1971)
    12-Nguyen Van Phang (1968)
    14-Nguyen Van Dong (1963)
    15-Phang Thanh Phong (1978)
    17-Trieu Quang Ha (1973)
    18-Vo Minh Hieu (1972)
    19-Truong Viet Hoang (1975)
    20-Tran Cong Minh (1970)
    24-Nguyen Tuan Thanh (1975)

    ===============

    thế hệ vàng mà tui công nhận chỉ có năm 2008, khi mà quân tướng 1 lòng phụ tử, quyết chí phục thù, đánh phá bọn bơm vá VFF, khẳng định bản thân nên đồng lòng ra trận, chiếc Cup là điều tất yếu. nhưng sau đó thì... lẽ ra, với ý chí đang dâng cao sau khi đoạt Cup, chúng ta cũng sẽ chơi sòng phẳng với TQ, nhưng với kiến thức bao la của những thằng tiến sỹ đần VFF, đến cái áo ấm để mặc cho đỡ lạnh ở Hàng Châu cũng ko lo nổi nên binh tướng thảm bại y hệt quân Đức gục ngã dưới cái lạnh mùa đông ở Nga. đó là 1 thế hệ hay nhất từ trước tới nay ở ĐTQG! và phải rất lâu nữa mới có được.

    đừng tưởng VPF thành lập thì BĐVN khởi sắc ngày 1 ngày 2, VPF chỉ là cty quản lý và kiếm tiền, còn khởi sắc hay ko là ở bọn VFF, chừng nào bọn nó còn, thì sẽ rất lâu mới thấy ĐTVN đàng hoàng thi đấu ở ASIAN Cup, chứ đừng nói World Cup! mà thôi vậy, có còn hơn ko, ít ra, ở cấp CLB, các CLB VN sẽ ko còn chịu thảm cảnh hứng bi từ các đội Châu Á.

    ngày ĐTLA rớt hạng là ngày buồn của BĐVN, thứ bóng đá chuyên nghiệp, đẹp, hiệu quả mà bị xuống hạng, còn những thứ quái thai T&T thì lại chễm chệ top đầu. năm sau đành xuống LA xem Hạng Nhất, hy vọng mùa giải 2013, đội bóng yêu quý của tui trở lại
     
  3. The.joker Thành Viên Cấp 3

    Bệnh lâu năm mà dấu đó mà
     
  4. zuti_stork Thành Viên Cấp 6

    thế ko có tiền ko đá ah``, còn j là màu cơ sắc áo nữa, nhảm vl
     
  5. Hơi Sợ Vợ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái tin bán độ từ năm 98 thì em biết lâu rồi, nhà có người trong ngành cho biết, nhưng thật sự lúc đó thì từ "bán độ" còn xa lạ với bóng đá VN vả lại những người thực hiện việc này toàn là những thần tượng của giới BĐ lúc bấy giờ nên cuối cùng ko bị phanh phui
     
  6. Nhok9xkaka Thành Viên Cấp 1

    Năm 98 em mới 6t nên chã biết gì, giờ đọc thấy cũng hiểu sơ sơ mà hơi mơ hồ, hi vọng nguồn tin sẽ được phơi ra ánh sáng Tiger Cup 98 và Seagame 2009 -> Bán độ!