Tìm kiếm bài viết theo id

Sắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :D

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi rylryl79, 11/12/12.

ID Topic : 6219020
Ngày đăng:
11/12/12 lúc 20:48
  1. rylryl79 Banned

    Tham gia ngày:
    21/1/10
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,070
    Em lập topic này để mọi người vào bình luận, chia sẽ với nhau thôi nhé. Ai thấy ko thích hợp thì xin mời đi ra đừng comment tùm lum ở đây nha.

    Tình hình là năm nay em xui quá. Làm gì cũng ko xong. Chuyện học hành, tình cảm rồi tiền bạc. Chuyện học hành thì mình đã cố gắng học dữ lắm mà ko hiểu sao cuối năm bị ở lại lớp, đành phải học lại 1 năm, qua trường khác luôn, lúc đầu vào trường mới thì thấy cũng được nhưng ai dè lớp quá quạy thành ra học cũng chả bao nhiêu mà quạy phá thì nhiều.
    Chuyện tình cảm thì tết còn đi chơi với nhỏ bạn, 2 đứa thân lắm đi đâu cũng có 2 đứa, chổ nào có em là chổ đó có nó, sau tết 1-2 tháng thì mấy đứa bạn em ủng hộ tỏ tình nhỏ đó mà em cũng đáng tính vậy rồi nên làm luôn, cả bọn kéo nhau đi chùa cầu cho em, em cũng ko biết tự nhiên quyên đám rũ đi chùa thì em đi với đúng ngay bửa đó theo sắp xếp thì em sẽ tỏ tình, đi chùa xong tụi nó mới nói là đi để cầu cho em :embarrassed: , đi chùa xong về, em tỏ tình với nhỏ đó luôn, nhưng ko thấy phản ứng hơn nữa ngày trời thì mới có kết quả và em nhận được 1 câu phủ phàng "mình chỉ là bạn thôi" Sắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :D .


    Tiền bạc thì ôi thôi, muốn chết luôn, nào là laptop hư, đt hư, mất đt, rồi búa lua xua. Má em để dành được 22chai, tính mua chiếc wave rsx 2012 cho anh em rồi em lấy xe cũ của anh em chạy, tại xe em hư rồi, sửa hoài cũng vậy, muốn ngon thì làm full hết luôn gần 3-4tr nên thôi, tưởng có xe mới chạy thì ai dè, bị lộ mọi chuyện (lúc này chuyện làm ăn của ba em hơi khó khăn, chú em thì sửa xe với trước làm trong Honda, sau này ra mở tiệm sửa xe còn bạn ổng thì mở head HonDa nên nhờ chú em hỏi giá để giá rẽ hơn, kêu ỗng im đừng nói ba em, ai dè õng nói cho ba em nghe, ba em về hỏi má em, má em đành phải nói, nên đành phải lấy ra cho ba em "mượn" để trả tiền hàng,má em nói tiền này của anh em để dành từ nhỏ tới giờ, giờ nó tính mua xe, làm sao làm trả lại để anh em mua xe, nói vậy thôi chứ ko biết khi nào mới trả lại Sắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :D - 1). Cay nhất là vụ mất đt. Em để đt trong lớp, nhét trong cặp, để trong chính giữa áo mưa luôn, vậy mà ra chơi vô thì mất tiêu, do trường ko cho mang đt mà bửa đó hình như trời khiến hay sao áh tự nhiên đem theo, tới trường mới nhớ ra nên kiếm chổ giấu đt để khi bị xét cặp thì ko bị tịch thu. Lúc mất em có cùng mấy đứa bạn tìm và gọi thử vào thì ko có kết quả, em nghi 1 thằng nhưng ko có bằng chứng nên đành bỏ luôn, tiếc đứt ruột, con SE W8 (tiền để dành gần 2 năm trời bay trong vòng vài phút), đến vài hôm nay thì nó có biểu hiện là nó lấy đt em, nó nói với mấy đứa trong lớp là có đt mới, nó nói hiệu SonyEricsson mà dày cộm àh màu cam (đúng luôn, W8 dày cộm, với con W8 của em màu cam, mà thằng này trước giờ ko thích SE tự nhiên mua SE xài), thằng kia ngồi kế em (em với nó hơi thân, nó với thằng đó đi mua đồ bửa chủ nhật) nó thấy thằng đó xài đt y chang cái em bị mất, khi mượn bấm thì máy xài rom cook đúng bản rom mà trước ngày mất 2 ngày khi mất đt thì em vừa up lên và lockscreen em có thêm vài apps để mở nhanh (thằng lấy đt em rất gà IT làm gì biết vụ up rom cook với đưa thêm vài apps ra lockscreen để mở nhanh), do bửa up rom xong là em với nó đi chơi nên nó nhớ rõ, thằng bạn em tra khảo nó thì nó nói ko phải, nó mua mới đó, 3tr7 ở VTA (VTA mà tem hàng xách tay :embarrassedSắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :D - 2, bạn em nói nó có lấy thì trả lại đi, đừng như vậy vì dù sao cũng là bạn bè. Mà thêm cái là em với thằng lấy là bạn luôn trước học chung ở trường cũ, nó cũng ở lại lớp nên em rũ nó qua đây học chung luôn, mà nhà thằng này rất giàu, nhà to mà 3 lầu luôn có sân luôn để xe thoải mái, nhà có tv 3d, ipad, đầy đủ, nhưng ko hiểu sao lại lấy đt em.
    Riết buồn quá, năm nay hình như năm hạn của em thì phải, còn 1-2 tháng nữa là hết năm, ráng vậy.
    Sẵn đây ai có cao kiến gì để lấy lại đt giúp em thì giúp em nha, thành công là em mời người đó 1 chầu cafe or bánh mì chảo của bro "Hai Lúa" Sắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :D - 3

    Chuyện của em xong. Ai cũng xui trong năm nay cùng nhau chia sẽ nào Sắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :D - 4
     
  2. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Bánh Mỳ Chảo "Hai Lúa" sập tiệm rồi làm gì còn đâu mà mời Sắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :D
     
  3. rylryl79 Banned

    ủa, dẹp rồi hả bác. em ko biết, em còn tính noel này đi với mấy đứa bạn tới đó ăn nữa Sắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :D - 1
     
  4. Ky_phuong TT Banned

    Hết nói

    Học dốt —> thất tình —> mất điện thoại —> post chia sẽ —> ném đá
     
  5. HP_NGUYEN'S Thành Viên Cấp 4

    pr mạnh mẽ lắm sao mà sập nhanh thê.
    em năm nay làm ra nhiều tiền nhưng mà cũng tập tành thói ăn nhậu, đi bar banh bổng, gái gú hậu quả là đang mong chờ ngày 21/12 này nè................
     
  6. rylryl79 Banned

    Học dốt thì bác nói hơi ko đúng Sắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :D . em học cũng ok, nhưng do bị "đì", bị dính môn hoá, gần hết lớp học phụ đạo môm hoá, còn lại 5-6 đứa ko học phụ đạo hoá, học môn khác (em học văn), tụi em để ý, cứ hể tới tiết ông hoá là thế nào ỗng cũng kiếm chuyện, 5-6 đứa ko học bị đủ thứ, mấy đứa kia làm bài tập thiếu 2-3 câu ko sao, tụi em ko biết làm, thiếu có 1 câu thì ỗng trừ điểm đẹp luôn, kiểm tra thì chấm điểm gắt hơn gắt. Ôn thi lại thì ỗng giảng như vậy, nhưng 2 đứa kia có phụ đạo thì ỗng xuống tới tận bàn chỉ tận tình, tụi em phải hỏi thì mới chịu xuống chỉ mà chỉ đại, hiểu hay ko kệ. Tụi em báo với giám thị và chủ nhiệm thì hình như theo 1 phe, cứ nói ko có, biện minh đủ thứ, rồi nó là do tính của thầy là như vậy, đủ thứ hết
     
  7. rylryl79 Banned

    sao vậy bác? em thì ko mong 21/12, còn bác thì mong 21/12, đi bar, banh bổng, gái gú dữ lắm hả bác?
     
  8. Ky_phuong TT Banned

    A chia buồn với chú
    Thôi chú cố gắng nhé

    Cũng muốn giúp chú lắm mà kg biết cách thôi thì chú cho a sđt em í đi

    E mà làm chú thất tình í
    A cố gắng khuyên bảo xem e í có đồng ý không
     
  9. phamthai4078 Thành Viên Cấp 3

    bỏ hêt đi bác ơi,em cũng thảm hơn bác này,bằng cấp,giấy tờ em nó zô tiệm ve chai rồi vô máy ép luôn rồi,nhà cửa thì lùm xùm,ôi thôi,kể ra không hết.
     
  10. 72hours Thành Viên Cấp 3

    cố lên em trai, nhiều chông gai lớn hơn đang đợi em phía trước, vậy nên đây chỉ là những "chai gông" be bé không đáng để bận tâm haha
     
  11. ksmailan Thành Viên Cấp 2

    chia sẻ cùng bạn,mình cũng giống bạn,bây giờ mình còn ngồi ở không ko bít làm gì,xin việc làm cũng ko ai nhận,cảm bạn đã mở topic chia sẻ cùng bạn,chúc bạn may mắn wa năm nay đều tốt đẹp
     
  12. phuthinhvt Thành Viên Vàng

    topic bánh mì chảo đó hình như 30-40k lượt view nhưng kết quả là thế. Nhiều khi nghĩ 5s ảo quá, view nhiều chưa chắc đã tới mua.
     
  13. kyjoka Thành Viên Kim Cương

    Thật ko bác? Sao bùn vậy Sắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :D - 1.
     
  14. kyjoka Thành Viên Kim Cương

    Bị đì mới học giỏi, hồi xưa mình đi học cũng thế, bị bà cô chủ nhiệm đì, nhưng đi thi học kì điểm thì vẫn là điểm, đó là điều dĩ nhiên vì bả ko can thiệp dc vào, nhờ đó mà mình dc hạng nhì Sắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :D - 1. Sau này bác đi làm cũng thế thôi, ko ai chia sẽ nhiều đâu, quan trọng mình tự biết cách vươn lên tự học mới thành danh dc Sắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :D - 2
     
  15. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    năm nay mình làm k dư dc 1 đồng ngược lại mắc nợ 1 đóng :beat_brick:,cũng đang hy vọng qua năm sau xem có vớt dc phần nào k :doubt:
     
  16. rylryl79 Banned

    thôi bác ơi. tha cho bạn em đi :snicker: . Giờ nó đang chuẩn bị qua tháng 3 là em í đi qua Úc rồi, cả nhà định cư bên đó luônSắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :D. Thế là em mất thêm 1 đứa bạn
     
  17. pthienhieu112 Thành Viên Cấp 5

    bác cop này nổi tiếng ăn chơi zữ zậy ta, từ massxa tới lều xanh. mỹ tới ăn uống, vụ nào cũng bít, bái phụcSắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :D - 1
     
  18. Ky_phuong TT Banned

    Đùa cho vui thôi
    Chú còn bé lắm
    Sau này ra xã hội nó kg đì đâu nó giết chết chứ đì chi mắc công

    Cái quan trọng là bản lĩnh mỗi thằng đàn ông

    Học gỏi hay dỡ kg quan trọng
    Quang trọng là phát Huy được sở trường của mình

    Gái kg quan trọng vì nó chỉ là Hương vị thôi

    Xe kg quan trọng vì nó là phương tiện

    ĐT càng kg đáng để nghĩ có tiền thì xài ip,vertu kg có thì 1280 hay 1202 mà Phan

    Tóm lại
    Những trở ngại trên kg có gì đáng lo đâu chú
     
  19. rylryl79 Banned

    Em tức nhất vụ thi đó bác. Thi thì điểm ok, cũng 7đ, nhưng chết cái bị mấy bài kiểm tra kéo xuống, báo hại ko đủ điểm. Sai có chút xíu àh mà ỗng trừ điểm "phê" luôn. Chắc cũng may là bài ti bị cắt phách nên ỗng ko biết bài nào của ai, chứ ko thôi tụi em cũng bị ỗng trừ điểm típ luôn quá
     
  20. rylryl79 Banned

    BÁc Cốp thì ai cũng biết rồi, quá nỗi tiếng rồi. 5s mình ai mà ko biết. Muốn đi đâu cứ hỏi bác Cốp mà biết ngay đó mà Sắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :D - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. minhkhangziz,
  2. Khoidongho,
  3. khoxuongmiennam.com.vn,
  4. smiletb62,
  5. diaockimanh,
  6. hoale,
  7. congty24h88
Tổng: 501 (Thành viên: 10, Khách: 475, Robots: 16)