Tìm kiếm bài viết theo id

Sắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :D

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi rylryl79, 11/12/12.

ID Topic : 6219020
Ngày đăng:
11/12/12 lúc 20:48
  1. Ky_phuong TT Banned

    Cưa a đi học a bị mất 1 cây bút bạn bè chỉ thằng lấy nhưng nó kg nhận

    Canh đường nó về a lượm đá mà chọi nó kết quả cu ấy chảy máu đầu be bét

    Nhưng mà từ ấy về sau a kg bao giờ mất 1 thứ gì
    Còn đc cho đô ăn đủ thứ hihi
     
  2. rylryl79 Banned

    Em thì kiếm đủ thứ đồ bán để kiếm thêm tiền xài mà ko cái nào thành công hết, toàn thất bại => lỗ . mua mỗi thứ 203 món về để sẵn khi có người mua thì mình cũng có ngay, ko ai mua hết, để đó xài luôn Sắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :DSắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :D - 1
     
  3. rylryl79 Banned

    sướng thế bác. thằng bạn em nói em là, giờ nó ko trả thì phải xài biện pháp mạnh, nhẹ ko muốn thì mạnh. Cho biết cái cảnh mất đồ thì sẽ ra sao. Bạn em kêu em hỏi người em coi ai quen cướp giật hya mấy thằng nghiện mún có tiền, mướn tụi nó, canh thằng đó ở ngoài đường móc đt ra là giật, xong trả lại em, em trả công cho nó vài trăm ngàn tuỳ thoả thuận. Nhưng em thấy cách này hơi phiêu, với pham pháp, với sợ nếu thằng giật đồ đó bị bắt thì nó khai ra càng chết nữa. Nên em nói thôi, để tìm cách, chứ cách đó ko ổn
     
  4. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    làm ăn để dành tiền dc 100triệu,ai dè bị thằng giám đốc công ty Nam Phương lừa tiền thẻ cào,mất hêt 100 triệu đã đành còn bị nợ người ta 100 triệu do bảo lãnh , ngu ơi là ngu,năm dài tháng hạn xui quá
     
  5. rylryl79 Banned

    anh nói thế càng làm em lo. Em nhát gan với có bệnh, Anh nói thế làm em xay xẩm mặt mày nảy giờ Sắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :D
     
  6. rylryl79 Banned

    chia buồn cùng bác. Mà em thấy hình như năm nay hơi nhiều người xui. Em để ý cứ 10 người là hết 7-8 người xui. Ko lẽ tận thế thật sao????
     
  7. Ky_phuong TT Banned

    Đọc lại mấy topic của chú e a cười xái cả họng
    Bó chiếu với chú

    Toàn NẢN với TÍNH

    Theo a chú ra ngoài đánh nhau vài lần cộ khám 2 lần sẽ hết nản và khỏi tính

    A bó chiếu với chú
     
  8. Ky_phuong TT Banned

    Lygiatinh tui xin thua chú
     
  9. kyjoka Thành Viên Kim Cương

    Đôi khi đó cũng là 1 nơi mà bác rèn luyện khi ra đời, ổng làm khó bác lúc đó chứ sao khó bác suốt đời dc nhưng bác có thấy rằng từ khi ổng đì nội lực học của bác đã khác xưa hơn ko??
    Mình cũng từng như bác, nhưng cái gì rồi cũng qua thôi, bác chịu khó học hành thì kết quả thi cuối kì là thước đo đánh giá học lực. Hồi xưa mình bị đì vì ko đi học thêm trong khi cả lớp đi rất đông ( do nhà mình kinh tế khó khăn Sắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :D), tụi học thêm toàn cao điểm mỗi lần kiểm tra tiết của bà cô chủ nhiệm đó, chứ thi cuối học kì mấy đứa kia điểm thấp lắm, mình thì lại cao hơn tụi nó và rất vui vì nhờ bị đì mà mình có mục tiêu để vươn lên.

    Good luckSắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :D - 1
     
  10. rylryl79 Banned

    mấy cái topic cũ anh đọc làm gì. Lúc trước nick này có đến 4 người xài lận. Em tạo nick rồi, em với 2 ông anh em với thằng bạn xài chung. Nhưng sau 1 thời gian em vào box trò chuyện này thấy sao có nhiều topic tào lao quá, cái thì của thằng bạn, cái tì của ông anh họ. Nên bực quá đổi pass và nói luôn là ko cho xài chung, ai muốn vào 5s thì cứ tự tạo acc. Nên các topic từ 10/2012 trở về sau này mới đúng là của em
     
  11. Ky_phuong TT Banned

    Trong tất cả men 5s a đọc topic chú a có cảm tình với chú nhất

    Chú như đứa em thôi
    Nếu chú Cần gì trong cuộc sống a sẽ cố gắng giúp chú

    A thành thật nói chứ kg nói xuông

    Chú tuổi còn trẻ lắm
    A nghĩ là nam nhi Cần 1 cái nghề để nuôi mình

    1 làm quan
    2 làm lính
    3 làm giặc

    Quan thì chú kg làm nổi rồi
    Làm lính chú bệnh rồi làm sao ngốc đầu lên

    Làm giặc thì chú còn quá trẻ

    Theo a chú nên học nghề

    Có thể chú sẽ lăn tăn học phí
    A Hứa với chú a sẽ hỗ trợ chú 1 phần
     
  12. rylryl79 Banned

    Học kì 1 thì thầy kia dạy kìa, thạc sĩ, dạy hay lắm, ai ko học phụ đạo ổng kệ, mà ổng còn nói nếu ko thích hay ko đủ điều kiện thì đừng học, học bình thường đủ rồi, đủ để lên lớp và sau này đậu tốt nghiệp. Qua học kì 2 thì thầy đó nghĩ, về lại miền Bắc do phải theo gia đình, nên ông này vào dạy thì ôi thôi, ỗng bắt học phụ đạo, em thì cũng muốn học lắm, nhưng khổ cái em mê văn, với kì đó kinh tế trong nhà đúng là rất khó khăn do ba em bị ông khác kia ở Hà Nội trốn nợ-ổng là khách hàng lớn làm ăn 10 mấy năm rồi tiền hàng thì rất lớn (toàn bộ xe tay ga trong nhà, gồm AB - Hayate - Ati vào tiệm cầm đồ luôn, AB thì bán cho bác em, vàng thì bán luôn, mém xíu cái laptop của em cũng vào tiệm cầm đồ luôn), nên em cũng ko đăng ký hoá, em tính nghĩ phụ đạo văn và nghĩ học luôn, nhưng má em khuyên với bà bác 2 em khuyên em học, nhà có gì cứ kệ lo học, bả chi trả cho em tới khi nào kinh tế nhà em ok trở lại thì thôi, nên em mới học típ, chứ ko thôi em cũng nghĩ luôn rồi, ko có tâm trạng đâu để học cả Sắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :D - 2
     
  13. rylryl79 Banned

    Giờ em đang học tiếp bác ơi. Kinh tế nhà em cũng đã ok lại rồi, nên có tâm trạng học rồi, xe thì cũng lấy về hết rồi. Giờ em chỉ còn đường ráng tốt nghiệp thôi. Xong rồi về làm cho ba em (nhà em có xưởng). Em nghĩ bây giờ cũng được, nhưng em ráng tốt nghiệp, ít nhất có cái bằng lớp 12, để sau này nhà có bị sao đi nữa thì xin việ cũng đỡ hơn là cái bằng lớp 9.
    Bệnh thì em bệnh cũng ko nặng lắm, chỉ là thiếu máu não thôi. Do năm lớp 9 học dữ quá lo để thi tốt nghiệp lớp 9, nên ăn ko theo cử mà em có bệnh đau bao tử trước đó, nên em bị xuất huyết tiêu hoá luôn, bị mà em ko biết, ối hoài nhưng cứ tưởng ăn ko tiêu, đến khi ối dữ quá ra nhiều má quá mới bít, lúc đó muộn rồi, người em ko cón chút lực, nằm viện 4-5 năm mới có thể ngồi dậy được, nằm viện cả tháng trời nên ko thi được luôn, phải vào trường dân lập học. Thiếu nhiều máu quá nên thành ra bị thiếu máu não luôn, làm việc nặng ko được.
    Em đang kiếm gì đó vốn ít để lấy về, bán trên mạng, kiếm chút tiền lời để dành dụm sau này có chuyện gì thì có cái mà sống. Mà hình như năm nay ko được rồi, thử 3-4 lần rồi toàn lỗ vốn, tiền để dành "bay" hết
     
  14. rap123 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    minh cung nhu bac ne , cong viec , tinh cam , gia dinh , deu lan dan . ngat nhat van la chuyen cong viec , lam an deu thua lo , mo tiem ra chua dc bao lau thi phai dep tiep . tinh cam quen chua dc 1 nam thi xa nhau , gia dinh thi cu luon co chuyen , tien bac lam dc bao nhieu no cu bay ra bay nhieu chang hieu , minh cung le phat , cung me tin chut dinh , nhung moi co gan cung = 0 . ket qua van la con so 0 .
     
  15. Blueberry_92 Thành Viên Cấp 6

    Cai vu banh mi chao cua hailua e tim hoai ko thay link gi het hbua cug thay bac nao noi thieu no roi tum lum ma tim topic ko ra...
     
  16. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    2 lúa trấn bình trọng q5 hả.....Sắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :DSắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :D - 1Sắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :D - 2
     
  17. rylryl79 Banned

    tiệm đó đó bác. bửa thấy mọi người nói ngon, với có chạy ngang qua 1-2 lần cũng đắc lắm. Mà ko hỉu sao giờ lại dẹp tiệm nhỉ ???
     
  18. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    tối ae nào bà 8 đi gần đó hỏi bà con khu phố rồi report cho ae đi
     
  19. Dj_Sonic _Trance4ever_

    bữa đọc 2 topic tháy 2 người đòi nợ bác Lúa, chẳng hiểu chuyện gì Sắp hết năm rồi, năm nay xui quá. Ai cũng xui cùng vào bình luận nào :D
     
  20. Ky_phuong TT Banned

    Bác lúa đó vỡ nợ trốn ra đảo rồi
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. DucLe,
  3. wifeboss
Tổng: 616 (Thành viên: 7, Khách: 593, Robots: 16)