Tìm kiếm bài viết theo id

buồn chuyện gia đình xin ae tư vấn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi forever55, 10/12/12.

ID Topic : 6216503
Ngày đăng:
10/12/12 lúc 20:45
  1. "Huỳnh Tâm" Thành Viên Vàng

    ko được đi đâu nên ức chế vậy ah' chứ cho đi thả cửa vài bữa là chán ! lúc trước mình cũng thế,suốt ngày ở nhà,lâu lâu ra đường+cafe thấy iu đời hẳn ra buồn chuyện gia đình xin ae tư vấn) nên lúc nào cũng rủ rê cafe. giờ thì đi làm rồi,đồng nghiệp thường xuyên rủ cafe nhưng lâu lâu mới đi...làm xong chỉ mún chạy 1 mạch về nhà, và cảm thấy iu cái nhà mình nhất buồn chuyện gia đình xin ae tư vấn - 1
     
  2. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Có tiền sống tự lập chưa mà thích đi chơi??
    Đang còn ăn bám cha mẹ thì phải nghe lời. Được nghe lời cha mẹ còn hơn nghe người đời chửi đó.
    Ngày trước vì muốn tự do thoải mái nên ráng kiếm việc làm và học. Thế là kiếm tiền hoài hết thời gian đi chơi luôn!
    Giờ 30 gần 31 rồi ko thèm đi chơi nữa chỉ muốn về nhà.
    Với tuổi 18 thì nên ráng đi học hành cho đàng hoàng đi! Đừng vì mất đồng bạc rách làm cu ly trước mắt mà bỏ học!
     
  3. shaynedarin Thành Viên Cấp 4

    tui cũng chán đây.haha,sống chờ ngày tận thế sẽ tới
     
  4. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    e đóa đang sống trong hạnh phúc đó bạn
    có biết bao nhiêu ng mong được " bất hạnh " như e đó đó
    bạn thử đi từ thiện 1 lần sẽ hiểu, có những bé mồ côi ba mẹ, mỗi lần có ai tới thăm thì bọn nhỏ mừng lắm, mình thấy mà ko cầm đc nước mắt lun đóa
    mình tuy ko quá già, nhưng đủ lớn để hiểu ko ai bằng ba mẹ hết
    có mất mát rồi mới thấy mình đã từng hạnh phúc mà ko biết buồn chuyện gia đình xin ae tư vấn - 1
     
  5. Focus.Shop Thành Viên Vàng

    bác này nói đúng, hồi 18t em thích đi đây đi đó lắm, giờ 24t thì chẳng thích đi đâu
     
  6. seogoogle Banned

    Còn trẻ thì thích bay nhảy. Dành thời gian cho sự nghiệp đi bro. Từ từ rùi mặc sức mà chơi. Chỉ sợ lúc đó hem muốn chơi thoy. hehe
     
  7. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Nghỉ học sớm quá, tương lai mù mịt, trừ khi gia đình bạn quá giàu, không cần đi học
     
  8. michael_nguyen Thành Viên Cấp 3

    nghỉ học cũng có cái hay của nghỉ học: nếm mùi đời sớm.....! học dh 4 năm ra, kinh nghiệm, kỹ năng sống ko có bao nhiu! buồn chuyện gia đình xin ae tư vấn
     
  9. siunhan1989 Thành Viên Cấp 6

    Nhiều người còn muốn được gặp chuyện buồn gia đình như thế đấy bạn :hell_boy:
     
  10. greenpc Thành Viên Cấp 1

    Đúng là sướng quen , nghe bạn nói thế là quá sướng rồi la khổ gì . Ngày xưa ở quê mình cũng có lúc nghĩ như bạn bây giờ vào đây học thì nghĩ hoàn toàn khác .
     
  11. hanhchi Thành Viên Cấp 2

    Chị nghĩ Ba em nói đúng rồi em à. 18 tuổi không còn nhỏ nữa để mà lông bông, lang bang. Bạn bè rủ cafe, nhậu nhẹt,... thì cũng chỉ nên giới hạn. Đàn ông con trai tuổi này nó bắt đầu lo tính sự nghiệp rồi đó.
     
  12. LyCuCu Thành Viên Vàng

    _nói thật ! ở cái tuổi 18 thật sự chưa biết lo lắng ! và luôn cho mình là đúng ! vì mình lúc 18t cũng vậy ! ko cờ bạc , nhậu nhẹt , chơi gái chỉ có cafe , thuốc lá ! bạn bè thì đông và rất lì ai đụng là quất , ai đụng tới bạn mình , mình cũng quất luôn ! ba, má có la thì giận , bạn bè là trên hết ! đi học là để đối phó chứ chẵng nghĩ gì tới tương lai cả ! người lớn la mắng thì mình cho là ko biết gì vì 2 thế hệ khác nhau , mình ra đường chơi nhiều nên biết đời , còn cha, mẹ chỉ biết sáng làm , tối về ăn cơm , ngủ nghĩ ! ngày nào cũng tụ tập cafe , bida, xe cộ !
    - giờ 28 tuổi 1 tuần chở vợ đi chơi 1 lần , bạn bè thì 2 -3 đứa gặp nhau uống ly cafe nói chuyện kinh tế - gia đình - xã hội ! suy nghĩ về thời tuổi 18t rút ra 1 kết luận : cha , mẹ la ko sai ! bạn bè đông nhưng cũng chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau rồi cũng đường ai nấy đi ! học hành thì phải nghiêm chỉnh , đàng hoàng thì sau này mới hi vọng có được cuộc sống tốt ! ở bất cứ cái đất nước nào , ở bất cứ cái xã hội nào , ở bất cứ cái thời đại nào thì học hành , cố gắng phấn đấu thì mới có kết quả tốt ! càng chuẩn bị hành trang cho mình sớm thì càng mau có cuộc sống êm ấm !
    - mình nghĩ bạn đọc bạn sẽ hiểu vì mình 28t bạn 18t cũng ko phải là 2 thế hệ khác nhau ! nên bạn nên bớt đi cafe, chém gió với bạn bè lại , thay vào đó là đi học nghề , tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân mình ! bạn đi cafe , đi du lịch tốn tiền - tốn thời gian mà cũng ko đem lại ích lợi gì cho tương lại của bạn cả , bạn chỉ sung sướng lúc đó thôi ! tiền đi chơi , cafe bạn để dành mua những thứ mình thích ( xe , đt, laptop , quần , áo hoặc để vốn làm ăn ) , thời gian thì để đi học , nâng cao tay nghề và tìm kiếm cơ hội phát triển!
     
  13. hungthai87 Thành Viên Cấp 1

    kiem j lam ban se khac hon
     
  14. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Bác này phán chuẩn nè buồn chuyện gia đình xin ae tư vấn
    Tặng bạn câu ca: Cá ko ăn muối cá thúi...
     
  15. trucnguyenduy Thành Viên Cấp 4

    Bro LyCuCu nói đúng đó. Giờ lớn rồi. Có những lúc thèm được ba mẹ la như lúc nhỏ.
     
  16. Focus.Shop Thành Viên Vàng

    ngày nào em cũng ở nhà nè, mà kiếm việc làm chứ việc gì mà buồn
     
  17. zengoeki Thành Viên Cấp 3

    buồn chuyện gia đình xin ae tư vấn tuổi trẻ mà mấy bác, tuổi mấy mấy bác cuộc sống khác với em nó, làm sao áp đặt được, em nó muốn tự do bay nhảy, cái đó cũng là suy nghĩ chung của đa số thanh niên tuổi 18. Anh ủng hộ chú đấy, cứ ra đường, đi chơi với bạn bè đi, nhưng dù gì mình cũng phải biết nghe lời cha mẹ, không làm chuyện gì trái lương tâm, trái pháp luật là được.
    Mà nên nhớ, cuộc vui nào cũng có điểm dừng, đừng chơi bời quá nên khi 25-26t rồi là thời gian ko có quay lại đâu đấy. Cảm thấy cái gì làm dc thì làm luôn, hoãn năm sau đi học nghề chi ???
     
  18. Focus.Shop Thành Viên Vàng

    [video=youtube;JAazh5Iy6i8]http://www.youtube.com/watch?v=JAazh5Iy6i8[/video]
    tặng em clip này để ở nhà mà vui =))
     
  19. 7800II Thành Viên Kim Cương

    lâu lắm rồi kể từ ngày có con thì quên mất cái khái niệm đi chơi rồi
     
  20. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Thằng e mình cũng như bác chủ, khi học phổ thông nó đi học nũa buổi, nữa buổi còn lại nó thích đi đâu thì đi, chẳng ai nói gì vì nó luôn ở top 5 của lớp, khỏi top 5 là khỏi đi chơi! Khi nó là SV, nó học rất giỏi và chơi cũng bạo, nếu cần qua đêm chỉ cần gọi về nhà báo 1 tiếng thì đi thôi! Cái hay của nó là nó ko xin tiền, nó tự trang bị laptop, IP4, quần áo y như những bạn cùng trang lứa nó! Chỉ cái xe là gia đình mua cho nó thôi! Nó định hướng sau khi tốt nghiệp nó sẽ tự kiếm tiền đi nc ngoài thực tập, nếu ổn nó ở lại làm việc luôn, nếu ko ổn thì cái hồ sơ xin việc của nó cũng tốt hơn những ng khác....(khi ở tuổi nó mình ko nghĩ đc như nó buồn chuyện gia đình xin ae tư vấn )

    Vậy tại sao ba bạn ko cho bạn tự do? Vì bạn ko chứng minh đc cho gia đình bạn thấy con đường phía trc của bạn là gì!