Đang tình đi ĐL = xe máy với mấy đứa bạn nhưng nghe nói từ Dầu Dây lên tới Bảo Lộc đường rất xấu,có bác nào mới đi về ko cho em xin tí ý kíến đi,thks
hơn 300K mà đi xe máy chắc phê lắm đây, tốc độ trung bình 50km 1 giờ đi, 6h liên tục chạy xe đuối à... sao ko thuê xe du lịch hay theo tour cho nó an toàn nhỉ
Đi đi cho biết bạn à! Đại loại là đường xá đang làm, cày lên lồi lõm, nhiều khi mưa xuân hoặc mấy bác trong lề có dịch vụ rửa xe, nước chảy ra đường,lấp ổ gà ổ vịt. Mình chạy tới thì nhiều khi ôm trọn. Rồi mấy bác Phương Trang, Thành Bưởi, Mai Linh đua nhau chạy nên đôi khi có nguy hiểm tí xíu.
mướn xe Phương Trang hay Thành bười mà đi nha bạn ( 180k/ giường nằm ) , an toàn thoải mái . leo lên ngủ một giấc là tới nơi rồi ^^
đi đà lạt là thường như đi chợ,em từng đi ra Huế chơi nữa mà.tránh khúc đó thì nên đi cát lái-hồ cốc-lagi-phan thiết-ma lâm-gia bắc-di linh-đà lạt.đường bao đẹp
1 vòng trái đất. Chạy về nhà hoài. SG -> Biên Hòa -> Ngả 3 Dầu Giây quẹo trái => chạy hoài chạy mãi 1 con đường => tới. => Biên Hòa - Thống Nhất - Phú Cường - Phú Túc - Định Quán - Tân Phú - Phương Lâm - Đạ Hoai - Bảo Lộc - Di Linh - Đức Trọng - Đà Lạt. chạy tầm 6-7h nghỉ 3-4 chặng tà tà 50km ->70km
an chơi sợ gì mưa rơi bác ơi,mình vừa rồi đi vespa cổ về đà lạt chơi nè bác,đường k xấu lắm đâu bác ơi
cách đây 1 năm hơn e đi tới BL có 110k thì phải, giá lên kinh quá, vậy mà tính tết này đi lên đấy = xe Thành Bưởi
Bac nay chi duong doc con hon thuoc doc nua. Di cung duong do vua xa vua nguy hiem hon o doan deo Gia Bac nua. Deo Gia Bac vua cua nhieu, duong hep,khuat tam nhin. Tuy duong do vang xe hon
hix,đường xấu vãi tè, mình đi ban đêm 1 lần tởn đến già, về ma tội cái xe. ban đêm ko thây được ổ gà thấy được để né thì dính ngay ổ voi. đi từ từ cẩn thận chứ đường xấu lắm đó
năm 2010 đi với bạn gái trên chiếc jupiter Gravita, chạy nhầm đường đi hướng ra nha trang, phải vòng lại đi qua cái đèo nhỏ xíu (ko phải đèo mà xe phương trang đi đâu nha) cái đèo này rộng có khoản 4 => 4m5 nhưng đường đẹp không xấu (vì xe lớn có đi đc đâu hehe ) ,đi lên đèo là 4h chiều cho đến khi xuống đèo là gần 7h tối lạnh buốt giá và run vãi linh hồn @@ vì xuống đèo là núi che mất mặt trời nên tối thui và lạnh nữa, có 2 đứa chạy băng băng mong sao ra hết cái đèo.... ra đc cái đèo mừng mún teo đít chay tà tà thêm 2h rưỡi nữa là đến TP Đà Lạt gần 9h tối => Nghĩ lại mình phục mình thật @@ vài hình kỉ niệm về cái đèo kinh dị cho các bác xem :