Tìm kiếm bài viết theo id

review 1 buổi ngủ trưa 11h58p....kinh hoàng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Mr.SơnBìnhĐịnh™, 14/12/12.

ID Topic : 6225680
Ngày đăng:
14/12/12 lúc 14:09
  1. wtf6789 Thành Viên Cấp 2

    vậy bạn chưa biết Hải đen bạn Dũng Ba Lém dưới thời Năm Cam rồi.
     
  2. Lygiatinh2 Thành Viên Cấp 4

    Hihi,kể chuyện vui thôi nếu bạn theo thời ấy thì xem rộng ra Tý nhé . Năm cam có 1 huynh đệ với năm lửa ở Khánh Hoà

    Anh tin va Anh năm có thể gọi là đồng hạng

    Nói vậy chú tự hiểu nhé
     
  3. wtf6789 Thành Viên Cấp 2

    ở 148 mà có nghe mấy đứa cháu ổng kể chiện này đâu ta
     
  4. Lygiatinh2 Thành Viên Cấp 4

    Về hỏi lại cu ghẻ từng bị ai Hạ bệ
    Anh tin ra sao
    A năm lửa ra sao
    Ai là e thân nhất với Anh tin

    Nếu xét vai vế thì Anh tin với ông gì đó xếp như thế nào

    Hihi
    Nói vui thôi bạn cứ tìm hiểu đi sẽ biết
     
  5. wtf6789 Thành Viên Cấp 2

    nói gì nói làm gì có cửa ngồi chung bàn với bác Năm cam . toàn đàn em dựa hơi hay dưới trướng thôi,ngay cả Khánh Trắng, Dũng ba lém, Minh sứt còn phải ngán ổng. đc cái ở xóm ổng hay từ thiện và dàn xếp đánh nhau trong xóm.
     
  6. Lygiatinh2 Thành Viên Cấp 4

    Đừng nghe báo Đài nói về Khánh trắng dưới năm cam quên Cmn đi

    Năm cam ở đất Hà Nội nếu muốn sống thì phải qua chào hỏi Khánh trắng ấy

    Dân xã hội ngoài Bắc chơi đẹp hơn trong nam rất nhiều nhé

    Mà thôi bỏ qua đi
    Có dịp tui lập topic kể chuyện xã hội cho ae mở rộng tầm mắt
    Tui đi ngủ

    Lúc nãy tưởng nick đó của ông vào pm sau đó mới biết Trang
    Thôi thì sao cũng được

    Muốn gì tui cũng đã nói muốn làm bạn hay không thì Tuỳ Trang
    Thế thôi
    Vui khi nói chuyện với ông
    Chào ông

    Tui tên Huy
     
  7. ronnypham1 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chú này đa tình quá chắc tranghoney gì đó ai mùa cướp trang của chú chắc chú đâm nó 200 nhát review    1 buổi ngủ trưa 11h58p....kinh hoàng
     
  8. ronnypham1 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bữa nào bác làm cái topic nói về xã hội ngày xưa cho ae biết thêm đi :x:spiderman: tui thích nghe chuyện giang hồ
     
  9. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    sợ nhất cảm giác ngủ mà mơ thấy mình rơi tự do @@
     
  10. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    công nhận câu niệm Phật cực kỳ hiệu nghiệm à nha, ai chưa từng trải thì thôi, chứ từng gặp rồi sẽ biết giá trị câu niệm tuyệt vời ntn. Nhất là khi rơi vào hoàn cảnh nuôi ng thân ở BV (ở đây là Chợ Rẫy). Đêm nằm ngoài hành lang, xung quang cả khối ng nằm mà cứ nhìn thấy hết bà già rồi phụ nữ rồi con nít..... tụi nó khóc lóc xin ăn đủ kiểu, niệm Phật đúng 3 câu là sạch bách.

    ko bết bên Đạo ra sao chứ mình gặp chuyện nhu vầy khá nhiều, khi thì cơ quan, khi thì ngoài đg, khi thì BV, thâm chí có cả nhà sách. niệm 1 phát là sạch sẽ.
     
  11. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    ra nhà mình ngủ trong kho gần bờ kênh có cây da, tối nào cũng có 1 cô gái hiện ra đè tới sáng, riết ko ai dám ngủ trong đó... bỏ không luôn rồi, cúng kiến tùm lum cũng ko đi. Ai vô ngủ cũng bị......
     
  12. horizonsplendid Thành Viên Cấp 2

    Mình hờ đó cũng bị bóng đè, mà nhà mình không theo đạo gì hết, chỉ có cúng ông địa và thần tài thôi, vậy là mình dái ông địa cứu con con cúng ông nải chuối, không dám dái thần tài vì chẳng biết cúng nhiêu tiền cho thần tài nữa:snicker:, vậy mà cũng hết, tay chân cử động lại, giật mình ngồi dậy, rồi lại lăn ra ngủ tiếp ngon lành tới chiều luônreview    1 buổi ngủ trưa 11h58p....kinh hoàng - 4
     
  13. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Chờ bác Sơn review bóng đè tập 2 vào trưa nay :hell_boy:
    Vớ vẫn wa mấy cha !! Giang hồ thì sao?? Sống có vui vẻ yên ổn ko hay cuối cùng cũng kéo nhau dựa cột thôi:angry:
     
  14. wtf6789 Thành Viên Cấp 2

    chửi đi, mấy ổng về Đè bạn bây giờ là có tập 2 ngayreview    1 buổi ngủ trưa 11h58p....kinh hoàng
     
  15. spam_web Thành Viên Cấp 5

    2 anh em tui giỡn xíu làm thấy ghê
     
  16. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    chú Sơn nhà mình lại kể chuyện ma
    he he
    hồi tối trước tớ cũng mới bị bóng đè, bình tĩnh mở mắt ra, nhổm dậy, đóng cửa sổ lại xong ngủ thẳng cẳng
     
  17. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    cười hơi bị d â m fk bác
     
  18. Tuoitre_damdang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bác nói bậy quá

    trang cười dễ thương lắm !!!

    kg được nói trang vậy nhé bác
     
  19. club_tốc_độ Thành Viên Cấp 2

    e vừa bị hum wa,vừa chuyển wa nhà mới ở.lúc đó tầm 2h sáng,e bắt đầu thiu thiu,thì nghe tiếng mở cửa cái "cạch",nó bước vào nói"a ngủ w e đêm nay nghe,a yêu e" nó lao vào hun e,theo phản xạ e đạp ra nhưng ko được cảm giác như bất lực vậy,định giơ tay lên đánh cũng ko được,1 lúc sao e mới choàng tỉnh dậy.
    e đi lại khắp phòng xem có phải sự thật ko,1 lúc mỏi quá nên cũng thiếp đi.
    nói chứ là 1 thằng đàn ông mà cảm giác như bị hãm hiếp vậy.e ko tin ma cỏ,tại e cũng thuộc dạng năng bóng vía và cô hồn(e sinh rằm tháng 7 âm lịch).
     
  20. keothom Thành Viên Cấp 6

    chắc ông này nằm mơ, her her
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. minhkhangziz,
  3. Neather
Tổng: 478 (Thành viên: 8, Khách: 457, Robots: 13)