Tìm kiếm bài viết theo id

Tìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Hoangyen_tran, 16/12/12.

ID Topic : 6230366
Ngày đăng:
16/12/12 lúc 15:20
  1. Hoangyen_tran Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    21/8/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,221
    6.5.2013 :
    hiện em đang cần tìm phòng trọ gần khu vực trung tâm Q1 ( bán kính 5-10km là tốt nhất )
    Giá phòng cần tìm : trên dưới 2tr 1 chút đều ok !
    Yêu cầu : có wc riêng / giờ giấc tự do / thoáng mát là ok ( do bx đi làm về khuya )
    - Mướn phòng chỉ cho 1 mình bx ở - em đi làm xa rồi chỉ lâu lâu về ghé thăm thôi !

    *** Nhờ mọi người giúp đỡ em nhé - em cũng đang search và tìm nhưng chưa đc kết quả như ý
    ============================

    TÂM SỰ


    Mình bắt đầu ra ngoài sống ... cố gắng tự lập từ cách đây đc 2 năm rưỡi ...

    Cả 1 quãng đường ... thấy là dài lắm ... nhưng nghĩ lại thì thật ngắn ngủi ...
    Ngắn tới nổi mà nghĩ tới thôi cũng thấy ớn lạnh ... vì sợ đi tìm nhà trọ quá !

    * Lần đầu tiên : e quãi gánh ra đi lúc đó là vào khoảng cuối ĐH năm 4 ... theo tiếng gọi tình yêu ... mà ra riêng.
    + Lúc tìm phòng này trong khoảng 1 tuần lễ onl + đt suốt ngày đêm - boăn khoăn cuối cùng cũng không tìm đc.
    + Tìm onl mà khó quá. Nên lúc đó trong vòng 3 4 ngày. Ngày nào cũng chạy xe cà tàng lên sg ( vì cần tìm ở gần gần trung tâm ) ... thế rồi gặp cò.
    + Nó hốt ngay 200 trước khi dắt đi... cũng cắn răng mà chịu. Vì e quá mệt rồi... Nó dắt đi cho 2 3 cái nhà loằng ngoằng trong hẻm ... nhưng ko chổ nào còn phòng. Thế rồi nó kêu về đi. Mai lên lại tìm tiếp Tìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ...
    + Hôm sau e lên tiếp. Nó dắt qua 1 phòng bên Duy Tân - Phú Nhuận - lúc này giá 1tr6/ tháng ... Boăn khoăn lắm nhưng cuối cùng e cũng nhận ... vì đuối quá rồi ( lúc đó cũng còn non ... cứ ráng nhịn ráng chịu mà qua dần )
    === Thế mà cũng ráng cố gắng ở đó đc 7 - 8 tháng ( chổ trọ lâu nhất mà e ở đc ) ... nhưng nó ngột ngạt, nóng, và chủ khó chịu lắm ... ==> Ở tới lúc đó nó đòi lên 2tr/tháng ( phòng ở lầu 3 - mà ngay hướng mặt trời i như cái lò ... tới nổi e ko đóng cửa chính phòng lại đc vì đóng lại là nóng điên luôn ... )... nhớ đến mà khổ lắm

    * Nơi ở thứ 2 : thế là sau khi quyết định đi tìm chổ khác ở ....
    + e cứ loanh quanh tìm hoài cũng đờ râu ...
    + Cuối cùng hôm đó đi làm vặt ( chạy mấy cái chương trình của bên tiếp thị ... hên lúc đó có thằng bạn thấy e khó khăn cần tiền quá nên nó kêu đi làm chung ... giờ ko kêu nữa ) - tình cờ e thấy giấy dán trên tường để cho thuê nhà ...
    + Gọi thử - rồi tới xem ( nhà này ở trong hẻm đường Đinh Tiên Hoàng - gần trường Võ Thị Sáu )
    + Gặp đc bà chủ dễ chịu mà nc ngọt như mía lùi ... Nhưng e không đủ tiền ... xin bả bớt cho ( giá cho mướn là 2tr - 2tr5 lận ) - lúc đó bả cũng gật gù chịu ...
    + Thế mà dọn qua ở đc mấy ngày mới thấy trên gác ( giả ) ở trên cũng nóng ... ( nhưng đỡ hơn bên Duy Tân )
    + Phía dưới nhà thì lát gạch mát lạnh ... nhưng có 1 bà khác ở là bạn bà chủ cho ở để giữ nhà + đi làm ...
    + Bà này nhìn mặt tưởng cũng hiền lắm ... làm ở hội phụ nữ cơ ... nhưng ai ngờ tính tình cũng thôi rồi ...
    + Cuối cùng e ở đây đc 2 tháng với giá 2tr/tháng thì khăn gói ra đi tiếp ... ui khổ
    + Nhưng lý do mà e bị ra đi lại chính vì cái bà ở ké này bả không muốn có ai ở đây " mới kinh " ...
    + Bả ở ké bạn - nhưng mà ai tới thuê phòng bả đều chém cho ko ở - có em là vì lúc đó sao tự nhiên 2 sdt e ko dt bà này mà dt ngay bà chủ nên bả qua là bả năn nỉ ở ngay ...
    + Rồi cái bà này bả nói xấu gì đó ... ko hiểu sao bà kia qua làm căng chửi xí xa xí xô ... rồi kêu dọn đi ...
    + Nhưng e cũng muốn đi lắm rồi chứ ở với bà này bả hách dịch và khó khăn lắm ( ở ké nhưng làm hơn nhà bả nữa )
    ......... Lại ra đi tìm phòng ..........
    [ cũng vì thương ngy quá ... ]


    * Nơi ở thứ 3 :
    + lúc này ra đi nhưng tiền bạc dành dụm đã bỏ hết vào trả tiền nhà hàng tháng của 2 nơi kia rồi ... nên bí lắm
    + E đi làm thêm phục vụ cho quán cf luôn ... nghèo quá rồi
    +May sao có ông chú cũng đang ở trọ bên đường Nơ Trang Long ( tới gần cầu Bình lợi chứ các bác đừng nghĩ gần )
    +Ổng quen bên đó ... có cái phòng lụp xụp nhưng được cái mát lắm ... lấy 1 tháng có 500k ...
    + Ui trời ... trời thương e rồi ... chứ lúc đó e nghèo quá không đủ sống nổi .... mà còn ngy nữa ...
    + THế nhưng ở đây cũng đc 4 - 5 tháng rồi đi ...
    + Vì dễ gì gặp may đâu ... ông chủ dãy trọ này ổng rất hay nhậu + đề đóm + đá banh + đá gà không thiếu món nào
    + Chiều nào ko có nhậu là o kiếm tùm lum phòng để có ng nhậu với ổng ... e cũng dính đòn hoài
    + mà ổng chơi tràn lan rồi có tiền đâu ... nên mình cứ phải bỏ tiền ra ... cho ổng cho qua ...
    + Ổng ăn chơi trác táng lắm vì lấy tiền dãy trọ cũng nhiều mà ...
    + Thế rồi 1 hôm trời đẹp, nắng ấm ... tự nhiên có 1 bà già ( sau mới biết là chị ổng - chính chủ của nơi này ) từ đâu đó e ko biết tới thăm đất - xây dựng lại mới dãy trọ để lên tiền - kiểm tra ...
    + Ông kia lại ko nói gì về 500k mỗi tháng của e - mà lại nói là cho e ở free ... ( ôi ổng xài hết rồi )
    + Thế là bả ( tuy có quen biết với chú em ) cuối cùng cũng đuổi ... Tìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ... - 1
    + Vì dễ gì bả cho ở không đâu - gặp ông kia ổng quay ngoắt cho mình chịu luôn .... hix
    + mà quá trình ở đây cũng cực lắm - do e dễ thích nghi và ráng cho qua thôi ...
    => Không có nhà tắm ( tắm giữa trời + lén lút + lấy gì che đỡ ... / tắm khuya -> ở 1 chổ trống phía sau phòng như sân nắng có đc cái vòi nước ra + cái thau )
    => Nhà vs : đc xây dựng từ đâu chắc cả 100 năm trước ... dơ - hôi - và đen thui - ko có 1 ánh đèn
    => nhà tắm + vs này là dành cho e và gia đình chú e ( vợ + 2 con còn nhỏ ) sinh hoạt ... ôi bùn và bất tiện ...

    .................................... Còn tiếp .......... e bùn miên man quá các bác ạ ....... Tìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ... - 2


    ===========================================
    !!! Câu trả lời đầu tiên của e ở trang 3 #26 nhé các bác ...
    Nếu ai có biết hay là đang ở nơi nào có phòng ok - xin hãy để lại cho e xin sđt nhé ... ( inbox cũng ok )
    E ko biết chắc là khi nào sẽ đi tiếp - nhưng tới lúc đó - e gọi 1 cái - nếu có thì mừng thôi các bác ạ ...
    ===========================================
    Đặc biệt THANKS tới bạn có sđt : 0906.701.27*
     
  2. Hoangyen_tran Thành Viên Cấp 4

    Giữ chổ để kể tiếp .... những ngày rong ruổi tiếp theo
     
  3. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    hết chuyện giang hồ, tù tội giờ tới chuyện đi tìm phòng 2` ghê
     
  4. nguyenngocdu1990 Thành Viên Cấp 2

    nam thì qua tết bên đây có chỗ , dọn qua đây , còn nữ thì ko được Tìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ...
     
  5. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Nữ thì dọn qua đây, free tiền phòng luôn, ĐK duy nhất là ngủ chung giường vs chủ nhà, có tiền ăn sáng vs cơm trưa tùy theo độ hot của nữ. Còn nam thì miễn
     
  6. nguyenngocdu1990 Thành Viên Cấp 2

    ngon ngon , thế là nam hay nữa gì cũng có chỗ ở rồi Tìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ...Tìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ... - 1
     
  7. The_Godfather Thành Viên Cấp 4

    qua tui cho ở ké nè,phòng rộng thoáng.an ninh
     
  8. seachsim Thành Viên Cấp 5

    em nhớ lại hồi đó đi tìm nhà mà phát khùng, cái phòng ngang 1,2m dài 2m mà nó dám cho mướn DKM lấy 700k tháng ngay quận 1. Em nhìn mà muốn chửi vào mặt tụi nó thiệt chứ
     
  9. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Đọc mà thấy buồn ghê, hoàn cảnh mình ngày xưa Tìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ...
     
  10. harypop91 Thành Viên Cấp 4

    Tim nha tro cung met nghe
     
  11. thanhga Thành Viên Cấp 4

    hix bác còn đở nhà mình có nhà mà ko ở được phải mướn để có mặt tiền kinh doanh 1 tháng gần 30c tiền nhà, trong khi đó nhà trên Phú Nhuận trong hem 3 tầng bỏ trống giờ bà già kêu về đó ở coi nhà hix, thôi thông cảm dùm bác
     
  12. memory5s Thành Viên Cấp 5

    em thì 4 năm đầu kiếm được cái phòng trọ 2t5 như khách sạn ở hết 4 năm

    giờ ra trường thuê cái nhà nguyên căn vừa ở vừa mở shop...tiện cả đôi đườngTìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ...
     
  13. HandsomeBoy1989 Thành Viên Cấp 3

    Bác này chỉ được cái nói đúng "lúc đó vừa nghèo vừa ngu" =))
    Mình cũng từng trải y như bác vậy đó, bị cò ăn hết mấy trăm ngàn, nhưng dù sao cũng học hỏi rút kinh nghiệm lẹ hơn pác & 1 phần may mắn, Tìm nhà thì nhiều cách
    1/ mua báo mua&bán thử gọi cầu may, câu cửa miệng khi gọi báo: cho hỏi phải trung tâm giới thiệu nhà không ạ? Nếu phải nó sẽ nói phải vì tưởng có người ký gởi nhà cho thuê, còn ko thì ok hỏi tới để thuê.
    2/ Lên 5s là lẹ nhất, chịu khó ngồi lướt khu nhà đất, thế nào cũng có chỗ ngon tới vừa vừa.
    3/ Chạy lòng vòng hỏi khu mình cần mướn, hỏi các chú xe ôm người ta chỉ cho
    4/ Hỏi mấy đứa bạn trong lớp.
    5/ Nhờ người thân
    Nói chung là con người có số, nhưng phải vận dụng cái đầu nhiều vào thì sẽ bớt khổ.
     
  14. memory5s Thành Viên Cấp 5

    bạn cứ mua bán
    1.mua bán
    2.trang thương mại điện tử:5giay, batdongsan.....
    cái hay nhất bạn muốn thuê khu nào thì đến khu đó hỏi cô bán nước hay chú xe ôm chỉ cho bởi vì họ là thủ địa 1 vùng mà được thì gởi họ 50k tiền nước thui...rất nhanh mà lại ko tốn nhiều time
     
  15. loancat543 Thành Viên Cấp 1

    ở trọ đúng là ngao ngán
     
  16. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    qua quận 7 mà kiếm, giá rẻ vì dành cho công nhân không à, chả ai kì kèo hay nỡ ăn ác trên xương máu công nhân cả.
    Mừ các bác cũng bớt cầu toàn đi, ra xã hội thì ng ta chỉ cho thuê được vậy thôi, làm sao bằng được nhà của mình mà so bì..

    @chủ thớt : đã nghèo mừ còn đèo bòng vợ con chi vậy em, sao ko chờ kinh tế sáng sủa 1 chút. khó khăn vậy em chịu được chứ vợ em đàn bà con gái sinh hoạt bất tiện sao dc ?
     
  17. Tịnh_honey Thành Viên Cấp 1

    qua ở chung với em đi bác

    bác handsome không ???
    hí hí hí Tìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ...Tìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ... - 1Tìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ... - 2
     
  18. leduyst Thành Viên Cấp 4

    chổ nào pro ơi! đang tìm chổ ở đây! hix! mấy bữa nay đồ thì gữi nhà người quen! tối đi ngủ lang thang đây
     
  19. Tịnh_honey Thành Viên Cấp 1



    cái này phải chúc mừng chủ thớt nha

    kiếm đc 1 người con gái như vậy hiếm lắm

    nghĩ lại bản thân em

    khi em đi tù thì nhưng đứa gọi em là ông xã biến hết nhanh và ngay

    ngay khi em bị bắt thì chẳng có con ba zơ nào ghé thăm

    mà kệ con mẹ nó em chả quan tâm

    lúc trước khi em bị bắt em nói kg phải nổ chứ

    threesome em muốn là có nhanh và ngay

    em chơi hàng vào em muốn gì thì cho dù ở đâu tụi nó cũng chịu

    nhưng bác chủ top vậy là mừng lắm
     
  20. The_Godfather Thành Viên Cấp 4

    tui ở Q2,p TĐ,ngay chân cầu sg.chạy qua q1 chưa tới 8 phút,mình ở 1 mình,phòng rộng có tolet trong phòng,giá 1c/tháng.đi làm cả ngày,chủ yếu có cái để ngủ thôi,nhìu khi tối cũng đi học..bà chủ kiu kiếm thêm người ở cho share bớt $ nhà,mà mình thì kén người ở chung lắm nên vẫn ở 1 mình mấy năm nay.hihi...ở 1 mình thoải mái tự do.
    Nói thật chứ h mà chen chút vô mấy phòng trọ ở trung tâm thì vừa mắc vừa ko thoải mái,nóng nực,hạn chế h giấc,tự do...ở bên mình thì thoải mái h giấc,cơm nước cũng rẻ...mà Q2 h thì đất còn mắc hơn Q1 nữa,vài bữa xây cầu sg2 xong,xây câu đi bộ thủ thiêm xong thì việc qua lại giữa các quận là quá dễ dàng.
    Nếu bạn thích thì có thể qua mình chơi,nếu dc thì ở chung share $ phòng cũng dc.hihi
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. 01256100000,
  3. Vinaphone TPHCM,
  4. hoa168
Tổng: 723 (Thành viên: 10, Khách: 706, Robots: 7)