Tìm kiếm bài viết theo id

Tìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Hoangyen_tran, 16/12/12.

ID Topic : 6230366
Ngày đăng:
16/12/12 lúc 15:20
  1. siunhan1989 Thành Viên Cấp 6

    Chúc bạn may mắn tìm được phòng trọ ưng ý Tìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ...
     
  2. nguyen tan Thành Viên Cấp 4

    em Hương ML đang tìm chổ ở đó bác. ht girl lun heng
     
  3. saigonvip12345 Thành Viên Cấp 4

    sao bạn khổ vậy mình lên tp được hai năm nay có chổ đầu tiên hơi tệ một chút nên chuyên qua chổ khác bên bạch đằng bình thạnh ở củng được 1 năm rưỡi ngon lành cành đào luôn ko có khó khăng bức xúc gì cả,cái chính là khi tìm phòng phải tìm hiểu kỹ một chút
     
  4. chippychanel Thành Viên Cấp 5

    mình cũng giống bạn nhưng là dọn nhà vs gấu. đi đc hơn 1 năm rùi. Mới đầu ra riêng thì cũng vất vả vì phải sắm thì chai xà bông tới bàn chải rùi bếp núc... Hỉu và thấm cảnh ra riêng lắm nun...ăn cơm hộp, ngồi vỉa hè, tới tháng tìn nhà thì vắt giò lên cổ mà chạy... Mà kì đó cũng hên là e zừa ra riêng dc 3 ngày là có việc làm và 5 ngày sau là kiếm dc chỗ ở tương đối tốt...
    Đang tính năm sau dọn nhà đi nữa mà chưa béc ra sao vì gấu đang đi học rùi mới đi làm, e thì thất nghiệp nên đang bùn chán lắm..
    Mong là bác chủ thớt có thể vượt qua được... chúc bác may mắn.
     
  5. Hoangyen_tran Thành Viên Cấp 4

    ...... Em xin cảm ơn các ace rất nhiều ...

    Câu chuyện tới nay còn dài nhưng để từ từ e kể tiếp nhé ....

    ===========
    1. Đúng là e kiếm đc người con gái chịu yêu thương mình như vậy ... quả là đời e còn may mắn.
    Cũng vì vậy mà e cũng yth hết lòng các bác ạ ...
    Mà nghèo quá ... nên cũng rất bất tiện ... tội nghiệp ngy em ...
    - Lâu lâu e chỉ dám lén lén chở về chơi thôi ...
    - Còn lúc mà mướn nhà ở lần đầu và lần 2 thì ở chung ...
    - E chịu khó vun vén và yth lắm ... nên không đc tròn thì cũng như đắp chăn thiếu cái đầu thì cái chân cũng còn đc ấm ...
    Tìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ...

    2. Bác ở Q2 ( vừa qua cầu sg ) ... e thank bác nhiều ... bác có thể cho e hỏi là chổ bác còn phòng ở không vậy ?
    - Nếu chỉ 1 mình e ở thì quá đỡ và khỏe rồi.
    - Nhưng e muốn tìm phòng mà cho 2 đứa ở đc thì tốt hơn
    - Chứ ngy e nó thương e lắm... 2 đứa chưa cưới nhưng như vợ chồng vậy ... ko nỡ mà xa nhau đc bao lâu hết
    - Nh lúc nghĩ mà chạnh lòng thương ngy lắm
    - Tự nhiên cái 2 đứa đều khó khăn ... lại dính vào nhau rồi yth cho nhiều thật nh ... lại như làm hại cho nhau
    => Bác có thể chỉ rõ hơn chổ của bác ... có khi e mai mốt đi tìm phòng e qua đó tìm thử đc giá rẻ thì may quá ...
    Tìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ... - 1

    3. E xin thank tất cả mọi người 1 lần nữa ...
    - Các cách tìm phòng như các bác có chỉ e cũng đều làm đủ ... nhanh nhạy và riết thành ra lanh lẹ nữa mới khác
    - Nhưng dường như số mình xui - cứ tìm thì ko có - tới lúc đắp vá đc rồi lại có chổ tốt hơn hiện ra trước mắt ...
    - Mà dời đi chuyển về nó cực khổ lắm ...
    ==> Mong là có gì ae mình giúp đỡ nhau nhé các bác.

    E cũng xin mừng cho các ace mà không cần phải màng tới vấn đề nhà trọ này.
    Như vậy là may mắn và hph lắm rồi ... Khỏe dc cái gánh nặng lớn cứ e ấp mãi trong đầu ...
    Chỉ " ước gì mình đc như a ấy " thôi đấy các bác ạ !
     
  6. Hoangyen_tran Thành Viên Cấp 4

    Xin cảm ơn mọi người rất nhiều nhé ....

    Tâm trạng trong lòng nó buồn lắm ... mà lên chia sẽ được với các mem 5s ... chứ nc với mọi người bên ngoài mình cũng không biết nói với ai ...

    Đặc biệt THANKS tới bạn có sđt : 0906.701.27*
    vừa mới đt cho mình giới thiệu là nhà bạn còn phòng + chia sẽ !
    Khi nào mình cần mình sẽ gọi đt ngay tới bạn ... cảm ơn bạn nhiều nhé ...

    ============
    Ít ra cũng thấy ấm lòng hơn ... vì người VN đâu phải vô tình đâu mọi người ạ ...

    - Chẳng qua có những người xấu ... trà trộn trong những người tốt
    - Chẳng qua có những khi tiền không có ... phải làm điên làm dại
    - Chẳng qua có mấy lúc trớ truê ... đời trêu mình đời trêu người
    - Chẳng qua cũng chẳng mấy ai hay ... có lúc ta say với nỗi buồn
     
  7. tinh_co Thành Viên Cấp 1

    tương tự như cảnh của em ngày xưa . haizzz lang thang đốt xăng rui lại bị mấy thằng cò nó chặt chém te tua ,......
     
  8. asimo123 Thành Viên Cấp 6

    Đem mấy cái bài này lên đây coi chừng dính Nép tuyn nhaaaaaaaaaaaaaa chủ thớt!!
     
  9. quy_nhut Thành Viên Cấp 1

    đời mà ....zị mới vui...thôi cố lên nhé u..lửa thử vàng dang nang thử sức..chúc bạn thành công trong cuộc sống. mà mình khuyên bạn là đi kiếm nhà phải kiên nhẫn, đừng hấp tấp..có lúc mình đi kiếm nhà gần 1 tháng mới có dc chổ ở tốt.
     
  10. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    Hóng xem tâm tư nguyện vọng của anh em đi ở trọ như nào
     
  11. ventoan1992 Sorry I Cant Be Perfect

    1,2*2m :| giống cái j chứ cái phòng j
     
  12. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    công cuộc tìm phòng của e
    năm 1 : vô ở chung vs mấy chị nên kg phải tìm, tuy hơi nóng xí, hơi xa trường xíu nhưng mà so vs mấy đứa bạn là mình ở phòng đẹp nhất ròi, 300 - 400k/ tháng/ người luôn điện nước, toilet riêng, 10h30 đóng cổng, có lần 2 chị em cùng phòng đi ăn zịt lộn về khuya bị nhốt ở ngoài, kêu cửa quá trời vì kg mang điện thoại theo , tưởng ngủ ở ngoài luôn òi T_T


    năm 2 : qua ở chung vs chị em con bạn bên sân bay, cũng có ng tìm luôn, phòng ốc ok, hơi nhỏ hơn phòng cũ xíu, ~ 550k/ tháng/ người luôn điện nước, 10h30 đóng cửa, mà hình như khu đó có ma ( thường thấy bóng lúc 2h sáng:adoreTìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ... vs có thằng biến thái cứ đêm đêm cởi truồng chạy vòng vòng sau sân nhà nó, e ở lầu 2 ra ban công nói chuyện điện thoại nhìn xuống thấy hếtTìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ... - 1Tìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ... - 2Tìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ... - 3

    năm 3 vì xích mích nên e dọn qua Hoàng Diệu ở vs lại gần trường cho khỏe. đi bộ có 5p là tới ah, toilet chung. 11h30 đóng cửa, 1tr8/ phòng chưa điện nước, có đc cái điều hòa vs bà chủ cho mượn cái nệm Tìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ... - 4, ai ngờ trúng ngay căn nhà có ng chết, em ở đc 3 -4 tháng cũng vì xích mích bạn bè vs ghét bà chủ + 1 số hiện tượng kg giải thick đc nên e dọn về ở chung vs cậu e luôn cho khỏe ( bác nào kg tin thì e chỉ chỗ cho các bác tới trải nghiệm) :nosebleed_002::nosebleed_002:

    căn nhà thứ 4 là e ở vs cậu e, cũng khá thoải mái vì cậu đi làm tối mới về, nói 10h30 đóng cửa chứ nếu về trễ thì báo 1 tiếng là đc à, chỗ đó khá an toàn, kg sợ mất xe vì cháu ông chủ bán tạp hóa phía trước nên ai đi ra đi vô là biết ah, ông chủ bà chủ khá dễ tính, giá phòng là 1tr5/tháng, cỡ 16 - 20m2 ( e đoán vậy vì phòng rộng lắm ) toilet chung, sau này em bà chủ dọn tới ở nên phải trả phòng :embarrassed:

    Căn thứ 5 là ở bên đường Ngô Bệ, tìm trong 1 buổi sáng ( e vs cậu e đi tìm ngày t7 T_T )ở chung vs chủ giá điện nước luôn là 2tr5/ phòng, nhà đúc, phòng nóng, 10h là đóng cửa ( bữa e đi sinh nhật bạn mà gọi điện thoại réo e về để đóng cửa :spidermanTìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ... - 5 bà chủ khó tính, sạch sẽ 1 cách quá mức và cằn nhằn hoài, phòng cỡ 12m2 ah ==>> ở đc 5 tháng chuyển chỗ khác, khi đi e chỉ tiếc là gần đó có quán mì quảng ngon thui :beat_shot::beat_shot::beat_shot:

    Căn thứ 6. hiện đang ở, tìm tận 5 ngày mới có cái phòng này
    Tìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ... - 6 hòng cỡ > 20m2 ( tính luôn gác), để 3 chiếc xe + 1 cái giường + cái tủ + đồ linh tinh nấu nướng ở dưới vẫn còn chỗ, cậu ngủ ở dưới, còn trên gác thì có e vs dì em rộng mênh mông Tìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ... - 7, toilet chung, giá 2tr5/ tháng, điện nước, cáp nữa cũng 2tr9 tất cả ( vì có cái tủ lạnh nên nặng tiền điện Tìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ... - 8 ), giờ giấc tự do:smile::smile:
     
  13. HTPMOBILE Banned

    Chết cha, vậy là bị bé Nô thấy hết trơn :beat_brick::beat_brick::beat_brick:
     
  14. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    là bác đó hả :hell_boy:
     
  15. Naminami Thành Viên Cấp 3

    Mình lên SG 5 năm, chuyển nhà 5 lần:
    -Năm 1 ở làng Đại học Thủ Đức 330k/ 5 tháng...! rẻ như cho ^^
    -Năm 2 phòng 1tr 2 người ở, cũng khá thoải mái ở Tô Hiến Thành Q 10
    -Năm 3,4 phòng 1 tr 1 người ở, tự do thôi rồi, ở Đất Thánh Tân Bình
    -Năm 5 thuê nhà nguyên căn 3tr/3 người ở Lạc Long quân, ở được 4 tháng vì hẻm sâu quá nên cũng nản
    -Mới chuyển qua phòng mới ở cư xá Bắc Hải 3tr/tháng/ 3 người. Phòng cũng ok, mát mẻ thoải mái.
    Lần kiếm phòng gần đây nhất là tháng trước, ngày 27 phải trả nhà bên kia, ngày 25 mình đi tìm, chiều 3h, 2 thằng xách xe đi tìm, đi được 5ph thấy cái nhà to to có biên cho thuê vậy là vào hỏi xem phòng, quyết định luôn cọc 500k, rồi ra uống cafe hết buổi chiều. Tìm phòng trong 7 nốt nhạc! Bác thử qua khu này xem, cũng nhiều phòng cho thuê lắm, giá cả cũng phong phú. 2 người ở tầm 1tr5 cũng có phòng đẹp rồi!
    Dạo này kinh tế đi xuống mình cũng đang gặp khó khăn nên cũng có thể hiểu cảm giác của bạn, lương tháng nào cũng xài trước khi nhận, lúc nhận lương cũng chỉ đê thanh toán nợ thôi, mong rằng qua năm sẽ khác!
     
  16. Hoangyen_tran Thành Viên Cấp 4

    Úi da ... vậy là tính ra mọi người thuê phòng còn may mắn hơn mìn nhỉ ...

    Sao mình lại cứ ôm cục xui hoài ko biết .... Tìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ...

    ======= Thanks mọi người ... Chúc mọi ng ngày mới vui vẻ và thành công - 1 tuần kiếm được nhiều tiền nhé !
     
  17. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    hehe. nhà bạn gái e ở sài gòn. nhà có 3 người mà 4 tấm to đùng... em qua ở ké hok tốn đồng nào....nhưng sau này ko ở rể đâu.hehehee
     
  18. hoàng_lê Thành Viên Cấp 3

    nhu cầu của bạn là tìm phòng trọ như thế nào?giá bao nhiêu thì ok ? quận mấy?....bạn post chi tiết thì anh em để ý chỗ tốt giúp bạn
     
  19. Hoangyen_tran Thành Viên Cấp 4

    Cho em đào bới lên tí ...

    Cần tìm phòng nhờ bà con giúp đỡ nhé
    - Khi tìm được e sẽ del trên trang đầu

    Tìm nhà trọ ... nghĩ tới lại ớn lạnh và ngao ngán ...
     
  20. XÍCH THỐ 5s Thành Viên Cấp 4

    Mình có chỗ thuê nhà nguyên căn nè 3 triệu 8/1 tháng nhưng nếu ở lâu có lẽ người ta sẽ bớt.Nhà mát mẻ,sạch sẽ.Nhất là phòng khách.
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. HuyBoss9001
Tổng: 810 (Thành viên: 7, Khách: 791, Robots: 12)