Mới nãy ra tạp hóa mua trứng vịt về ăn mì, cô tạp hóa già dặn dễ thương đưa ra cái trứng vịt gì mà to quá trời, bằng cỡ trứng ngỗng, đập ra nó có tới 2 tròng đỏ lận, nãy tính để dành gởi qua Mỹ kiếm cái kỷ lục Ghi lét mà thôi, có thực mới vực được đạo, chơi nó luôn.
Lời gì, trứng bình thường có 3k, trứng này lấy anh hết 4k, khóc hôm qua tới giờ . Mình cũng nghe đồn ăn trứng này zô, đảm bảo không bị lệch, nên nhanh và luôn :misdoubt:
Lúc trước có người quen bán trứng gà vịt cũng hay cho nhà mình mấy quả trứng 2 lòng đỏ nên chuyện này cũng bình thường thôi mà. Cũng may bác không gửi đi chứng nhận Guiness đó, chuyện bình thường mà.