Chỉ cần nghe thấy tiếng còi bíp bíp của bác bán kem là lũ trẻ lại ào ào ra ngắm nhìn thèm thuồng “kem đậu xanh, kem cốm, kem sữa dừa… và vây quanh thùng xốp đòi mua kem. Bịt mắt bắt dê thật dễ thương, ồn ào cả một góc sân, trò chơi không thể thiếu khi có rất nhiều người muốn tham gia “Rồng rắn lên mây. Có cây lúc lắc. Có nhà điểm danh. Hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không...".Có ai còn nhớ những câu vè quen thuộc này không? Con trai có bắn bi con gái thích chơi chuyền "Cây mốt, cây mai, lá trai, lá hến, con nhện giăng tơ, quả mơ có hạt...". Đây là trò chơi dân gian đòi hỏi khéo léo lắm đấy nhé, chỉ cần một quả bóng (hoặc quả cam) và 10 que tre vót tròn là hội con gái có thể ngồi chơi cả chiều không chán. Nhảy dây là trò mà con gái mê tít thích thú phô diễn kỹ thuật nhảy dây siêu đẳng. Từ bàn bụng trở lên là có thể chồng nhau rồi đấy Bổ quay nè. Trông thế thôi chứ chẳng đơn giản đâu nhé. Cái khó là phải bổ làm sao để con quay của mình quay tít và lâu hơn hẳn con quay của đối phương cơ. Trò này khá nguy hiểm đấy! Nhảy ngựa không hề dễ đâu nhé! Rồi còn thi nhau ăn hồng bì và nhãn để dành hạt chơi ô ăn quan nữa chứ. Thời gian trôi qua, những món "đồ cổ" là trò chơi tuổi thơ dường như ngày càng trở nên quá đỗi xa xỉ. Không còn những con quay, cây gậy chơi khăng, những viên bi đầy sắc màu, không còn tích trữ đồ dùng hỏng đổi kem, không còn chống chọi với mùa hè chỉ bằng những chiếc quạt con cóc bé xíu không có vỏ bảo vệ. Công nghệ kĩ thuật hiện đại mang đến cho con người nhiều thứ tốt hơn, cũng lấy đi của chúng ta những báu vật tuổi thơ mà mãi mãi chỉ còn qua những bức ảnh. Nhảy cực giỏi trong trò "nhảy nụ xòe hoa" (cũng có miền gọi là trò "Đi chợ về chợ") Đã có ai từng ngồi giỏ xe mẹ đi chợ chưa? Ngây thơ bắt chuồn chuồn cắn rốn tập bơi Mấy ai không "ti hí" trong trò chơi trốn tìm, phải không nào? Chọi cỏ gà, tuổi thơ của bạn có trò này không? Dùng lá dứa dại làm đồng hồ, vòng đeo tay cực khéo "Sang" của thời ấy là trò "điện tử" này đây Và tích trữ đồ hỏng để đổi kẹo kéo Hộp C bây giờ ngừng sản xuất đã từng được chúng ta yêu thích Sữa chua ngon ơi là ngon của những năm về trước... Bây giờ thì những cuốn băng này đều được cho vào phòng tư liệu rồi nhỉ? Còn mấy ai giữ những món đồ cổ quý giá này không? Có những bộ phim, những chương trình truyền hình, những ngôi sao bóng đá cũng trở thành kí ức khó phai mờ. Mấy ai lại không từng nhịn ăn sáng để dành tiền mua những tấm ảnh sticker của Alex Mack, Hoàn Châu Cách Cách hay Cô gái đại dương... Những cái tên cầu thủ Hồng Sơn, Huỳnh Đức gây xao động bao trái tim teen hồi đó khi họ xuất hiện trong màu cờ sắc áo của đội tuyển Việt Nam... Rất nhiều thế hệ Việt Nam ngày trước đã lớn lên cùng "Những bông hoa nhỏ" vào 7h tối hàng ngày. Tiếc rằng vào những năm 2000, chương trình này dần đi vào lãng quên rồi ngưng phát sóng. Sau hơn một thập kỷ, năm 2012, đài truyền hình VN quyết định khôi phục lại với phiên bản mới là "Vạn vật quanh ta". Tuy nhiên những hình ảnh đồ họa thô sơ, màu sắc cũng đơn giản xưa kia chỉ còn trong kí ức. Tây du kí - bộ phim không chỉ ở thời bố mẹ mà đến thời chúng mình vẫn cực thích mê 7 viên Ngọc Rồng một thời "gây sốt" doremon 1992 nhớ hồi đó để dành tiền cả tuần để đến thứ 3 mua cuốn truyện kẹo bạc hà kim yến giờ chắc không còn Đá dế, nhớ cảnh bứt tóc cột vào đầu con dế rồi quay vòng vòng Số 6 là mì gói hồi xưa, 200 đồng một gói, bóp bóp rồi bóc ra cho gia vị vào ăn Những cây bút Hero được xem như những bảo vật hồi còn đi học, nhớ cảnh bơm mực, lấy tóc cho vào giữ ngòi đẻ thông mực, rồi phẩy phẩy khi tắc mực làm dính đầy mực lên áo đứa ngồi trước những chiếc băng caset gắn vào chiếc máy walkmam thời đó giống như chiếc Ipod bây giờ Ai mà chưa từng chơi qua trò contra, bắn xe tank, mario đàp vịt để kiếm 1 trăm mạng Hồi đó cứ đén tết là pháo nổ vang trời, sau đó tụi mình chạy ùa vào tranh nhau những viên pháo lép chưa nổ, có đứa bị tét cả tay nhưng rất vui Bộ xếp hình trí tuệ, giờ kiếm không đâu có kẹo singom con két, đủ các mùi vị, và nó bị lãng quên khi kẹo big babo ra đời
Hãy đợi đấy -> Kẹo KIM -> Đá dế -> Cà Rem -> Chơi bông vụ -> CHo chuồn chuồn cắn rốn để biết bơi -> Kẹo kéo -> Kẹo C -> Thuê băng từ coi phim kiếm hiệp -> Radio catset -> Băng từ, chơi xếp hình... Ôi nhớ ngày bé thơ quá. Thanks chủ top
Oi thoi 8x than thuong day ma bam con thieu keo chi, trai say,hinh decan,me ngao duong,...oi sao nho qua gio da co con roi,lam sao tim lai khoang troi au tho xin goi lai chut gi de nho
chà, 1 phần nhỏ tuổi thơ tôi... sáng thì bắn bi, lê la dán điều, tạt lon, tạt hình, đánh bài ăn vé số, bla bla tùy theo mùa chiều thì thả diều, tắm sông, đánh lộn tối thì chỉ có đánh lộn thôi, chơi các trò chơi dân gian cái xóm ngheo năm xưa giờ đã thành đại gia hết, đứa thì chết do xì ke, đứa đang ở tù, đứa học hành đỗ đạt, đứa đâm chém mà giàu, mỗi 1 mình Giang tui phiêu bạt mây gió... thanks Mod đã gợi nhớ kỉ niệm
Bắn ống thụt nữa, hồi xưa chia phe đánh trận giả vui ghê, có thằng chơi ác ngâm trái cò ke vô nước ớt, thằng nào xui bị dính đạn là nóng thấy cmn luôn
Các trò chơi ngày xưa thì nhiều vô cỡ. Mùa xuân: Xuống núi đào mấy gốc cây khô về nấu bánh tét, chà đèn đồng.... Nhặt pháo (trước khi cấm), quấn pháo đại, nhồi đất nặng nồi lấy than cây thầu đâu giả nhỏ bỏ vào đốt và ném khi giao thừa (như pháo hoa). Ngày tết thì nhảy lên xe Lam về TP Quy Nhơn chơi, bị mấy giang hồ nhỏ tuổi trấn lột kiếm, súng nước.... Nếu không bị trấn lột thì mang được vũ khí hạng nặng về nhà (súng nước big size, kiếm) để bắn lộn với đám ở xóm. Mùa hạ: Đây là mùa với bao thú vui của tuổi trẻ. Đánh bài ăn giấy, làm diều và thả diều giấy (vừa nghỉ hè giấy tập nhiều) bắn bi, bắn thun, chọi zdụ, tạt lon, đá nhện (Miền trung ít dế hơn nhệnh, nhệnh ở các cây đi bắt đá rất máu), hái xoài trộm, bẻ mía, tắm sông, câu cá, Khi nước các ao hồ cạn thì tát bắt cá, bắn ống thụt, bắn ná, câu thằng lằn, chơi ô làn, và ĐÁ BANH...mùa hè cũng là mùa xiêm xiêm, vú dẻ, chày chày, sim tím, chà là... trên núi chín nhiều, đi dọc sườn núi hái ăn, sau đó tắm sông. Mùa thu: Mùa này thì học hành chiếm hết thời gian, nhưng những đêm trăng sáng thì các trò chơi dân giang hay chơi như: Bắt bỏ vòng, bịt mắt bắt dê, trò chơi (thả khăn khăn nổi khăn chiềm, ba cô bốn cậu đi tìm cái khăn), đá ngựa, nhảy trụ (hai đứa ngồi chồng tay chân lên cao, để nhảy qua, đứa nào nhảy đụng thì làm cho đứa khác)... Khi trung thu sắp đến thì làm lồng đèn lon, tàu thủy... Mùa đông: Mùa này chủ yếu đi lội nước lũ, hay đóng các bè chuối và chèo. Với bốn mùa trong năm với biết bao trò chơi dân giang, tuổi thơ của tôi lớn lên trong sự yêu thương của gia đình dù kinh tế khó khăn. Bây giờ nhìn lại nhiêu lúc bồi hồi xúc động. Các trò chơi góp phần tạo nên tính cách của tôi để lớn lên trong cuộc sống bộn bề và bao nhiêu cạm bẫy và cám dỗ. Tính cách của trẻ em bây giờ phát triển sẽ thiếu đi sự sáng tạo, thiếu sự kiên nhẫn (làm các dụng cụ để chơi, kiên nhẫn trong các trò chơi, tìm mọi cách để chiến thắng của trẻ em trước đây). Nhưng trẻ em bây giờ hơn khi xưa khi sớm tiếp xúc với công nghệ (vi tính, internet...) cũng là điều đáng để thế hệ trước ngưỡng mộ.