Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi chanwa2011, 21/12/12.

ID Topic : 6244401
Ngày đăng:
21/12/12 lúc 20:07
  1. chanwa2011 Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    23/6/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    3,939
    Chào các anh chị box chuyện tròTâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán ! Chiều nay là kết thúc một 1 tháng tập bán hàng onl của em:adore:Nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả lắm:beauty:

    1 tháng trước e có lấy 1 ít áo thun VNXK về bán, kím chút đỉnh tiền đi chơi noel với bạn bè , e sv năm 1 thôi ạ:nosebleed_002:Định bụng bán 1 tháng thôi.
    E thì đăng bán hàng trên face, nhờ bạn bè giới thiệu giùm nói chung thời gian đầu cũng ok lắm Tâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán ! - 1Bán lai rai cho bạn bè ngày 2-3 cái, hì.
    Nhưng thiệt mọi thứ không ngon ăn như e nghĩTâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán ! - 2Trưa nắng chang chang vừa học về phải đi giao hàng lấy hàng tùm lumTâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán ! - 3
    Và cũng không ít chuyện dở khóc, dở cười:
    Một hôm có 1 bác gái 4x alo e giao hàng 2 cái áo thun cho con bác, giao đến nơi.Sau 1 hồi xem xét kĩ lưỡng, Con bác thử này nọ bác cũng ok và trả tiền để e về:beauty:Nhưng trong lúc vừa móc tiền ra trả thì bác phán:" Áo này bên ngoài bác thấy bán có 70k thôi, nhưng thấy con sinh viên với tốn công chiều đông đúc, kẹt xe cũng đi giao nên bác lấy !". :sexy_girl:E chỉ biết ngượng ngạo cười trừ, biết sao giờTâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán ! - 4Mẹ ! bán hàng chứ có đi xin đâu mà cần bả tội nghiệp, so sánh này nọ, hàng có hàng này hàng kia chứ.Chán, chạy về cũng 1 chút buồn buồn:adore: ( E bán 90k/ áo). Không lẽ bả vào trung tâm thương mại nhìn cái áo vài tr cũng phán thế, chắc ăn dép quá.Tâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán ! - 5

    Đợt thứ 2 cũng dính vào phụ huynh, 1 bạn kêu e mang vài cái áo sang cho bạn đó xem và mua luôn. Bạn đó lựa đc 2 cái, trong lúc đó mẹ bạn ý cũng xem đồ này nọTâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán ! - 6Lại phán :" Mấy cái áo thun này bạn thằng D ( bạn ý) bán shop lấy về chừng 40k/ cái thôi". Tâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán ! - 7 Không lẽ nói " Bác biết ở đâu chỉ con lấy !".Hic, nhưng cũng may bác ấy đưa tiền đầy đủ, rồi e cũng phắn nhanh vềTâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán ! - 8. Mẹ, bà biết thế thì đi lấy về mà mặc. Lại 1 chút buồn buồn, kiểu như người ta nghĩ mình ăn dày lắm vậyTâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán ! - 9Mie, áo VNXK chứ có phải áo TQ đổ đống đâu !

    Rồi vô số những trưa đang ngon giấc, hay giờ bắt đầu đi học mà có bạn đến xem áo, cũng vui vẻ chấp nhận đi học muộn tý mà bạn đc hàng hihi. Nhưng 50% số ấy thử xong đi zìa, cái này cũng bình thường, buôn bán mà.


    Nói chung sau 1 tháng lăn lộnTâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán ! - 10E cũng học đc 1 số bài học, kinh nghiệm, hiểu đc vất vả của các bác, các thím bán hàng onl. Nhiều khi đêm ngồi suy nghĩ nhiều thứ, mong làm sao bán đc hàng, nhiều lúc cũng ngồi nghĩ lung tung rồi buồn,nhiều người cứ làm như mình đi lừa, đi xin của người ta vậy .Trước e cứ nghĩ ngon lắm:beauty: đăng xong có người đến xúc:nosebleed_002:Giờ thấm rồi, có 1 ít tiền đi chơi noel cũng vuiTâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán ! - 11Hì hì.
    Đây là tâm sự của 1 thằng em mới vào nghề, mong các bác , các thím đàn anh vào chém:10:
     
  2. siunhan1989 Thành Viên Cấp 6

    Thì cái gì cũng phải có làm mới có ăn mà bác. Cố lên bác Tâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán !
     
  3. tuthanden03 Thành Viên Cấp 4

    mình cũng đang sv năm 1...rất muốn đi làm hay kiếm gì bán để kiếm tiền nhưng đi làm thì ko có thời gian còn bán như bạn thì không có kinh nghiệm...Tâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán !
     
  4. chanwa2011 Thành Viên Cấp 6

    Bán thử 1 tháng kím tiền chơi noel thím ơi, chiều nay là nghỉ luôn rồi. heheTâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán ! - 1
     
  5. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Nghề nào cũng có cái cực khổ, gian nan hết bro ạ
     
  6. siunhan1989 Thành Viên Cấp 6

    Thế thì xem như lấy kinh nghiệm vậy Tâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán ! - 1
     
  7. usb3gmobi Thành Viên Vàng

    ẠT..... GẶP MÌNH NÓI ÁO NÀY CHỈ 25K 1 ÁO SƠ MI. MUA 5 TẶNG 1

    PHỤ
    Tâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán !
     
  8. tuthanden03 Thành Viên Cấp 4

    vừa hehe mà còn mặt buồn nữa là seo thím
     
  9. dmit8a Dân Chơi Nửa Mùa

    mịa đôi giầy mình bán có thằng kêu mang tới xem rồi còn chê này nọ không lấy là thường tình @.@
     
  10. hero_kaisy Thành Viên Bạch Kim

    nhớ lần mình nhận được tiền lời 20k đầu tiên từ bán hàng onl, ông khách tận Phú Yên yêu cầu mình phải ship hàng ra đến đó rồi mới nhận tiền, ông nhận được hàng xong xuôi gửi tiền lại mình, 7 ngày sau mình đi từ bưu điện Tân Phú-->Bưu điện Quận 6---> cuối cùng đến bưu điện Bà Hom mình mới nhận được tiền. Thật là cảm giác nhận được đồng tiền đầu tiên nhờ bán hàng onl mới thấm thía làm sao
     
  11. hero6x6 Thành Viên Vàng

    hồi xưa đi bán contactlens cũng vậy, lấy hàng lén lút từ cty ra bán vì mình cũng chả phải nvkd, chỉ là bên kỹ thuật, mỗi lần lấy là vất vả, khó khăn, nhớ vả từa lưa, có vài lần đổi hàng, rồi trả hàng, muốn méo mặt luôn vì mình sau khi nhận được order thì móc tiền túi ra mua trước rồi mới đi giao. có lần lấy hàng, coi ko kỹ, giao cho khách contactlens màu mà 1 bên xanh lá 1 bên xanh dương :snicker:, ở tít tận phú mỹ hưng, có 1 số nơi dưới đó ko có sóng đt nữa, gọi mà nghe ò e í là hồi hộp kinh dị vì mình đang nắm đằng lưỡi rồi. có vài trường hợp đeo vào than là nhìn như mắt ma, kinh dị lắm (contactlens màu xám, tụi tây đeo thì hợp chứ dân châu á đeo thì đúng là khiếp thiệt :beat_shotTâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán !
     
  12. siunhan1989 Thành Viên Cấp 6

    Buôn bán trên mạng khổ quá Tâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán !
     
  13. phutns Thành Viên Cấp 1

    bởi vậy mới thấy lấy tiền của người ta đâu có dễ hen top
     
  14. chanwa2011 Thành Viên Cấp 6

    :sweet_kiss: +1
     
  15. Mr.SơnBìnhĐịnh™ Thành Viên Cấp 3

    tặng em 1 câu chí cốt thành công

    Gạo đem vào giã bao đau đớn,
    Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông;
    Sống ở trên đời người cũng vậy,
    Gian nan rèn luyện mới thành công.
     
  16. jock Thành Viên Cấp 6

    Bán hàng thì sợ, lúc đầu toàn lỗ lòi cơm ra . Nhưng h rút kinh nghiệm SV như mình tháng tàn tàn cũng kiếm dc chút đỉnh . Mà cũng có hứng chạy lông rông ngoài đường Tâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán ! hay đi xem đồ săn đồ 2hand đem lên bán cũng có tiền CAFE
     
  17. Tường-Hương Thành Viên Kim Cương

    Tâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán !Tâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán ! - 1Tâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán ! - 2Tâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán ! - 3Tâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán ! - 4
     
  18. chanwa2011 Thành Viên Cấp 6

    inbox e đ/c, e gửi can 5 lít sang:sweet_kiss:
     
  19. Mr.SơnBìnhĐịnh™ Thành Viên Cấp 3

    can lít dầu gì trong này bác...em còn zun nhé
     
  20. kyjoka Thành Viên Kim Cương

    Vạn sự khởi đầu nan Tâm sự của 1 thằng em mới vào nghề mua bán !
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2021
Tổng: 1,020 (Thành viên: 2, Khách: 1,007, Robots: 11)