Tìm kiếm bài viết theo id

Nợ gần 1 tỷ,không cách nào giải quyết! Mong anh em chia sẻ lối thoát...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Atoni, 22/12/12.

ID Topic : 6245906
Ngày đăng:
22/12/12 lúc 13:24
  1. Atoni Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    509
    Còn 1 tháng 20 ngày nữa là Tết mà mình đang gồng số nợ gần 1 tỷ, lãi 5 phân,tính luôn chi phí hàng tháng gần trăm triệu.Hàng hóa không ra được,ôm 1 cục, đất đai có mà ngân hàng không cầm được thời điểm này. Chủ nợ đa số là bạn hàng làm ăn, đến giờ vẫn chưa ai biết mình đã mất khả năng chi trả.
    Hiện mình đang rất bế tắc và nhức đầu khi cứ đến lãi hàng tháng phải điều đình và xoay đầu này đắp đầu kia. Mình rất mệt mỏi , không biết sống qua nổi cái Tết này không đây... Nợ gần 1 tỷ,không cách nào giải quyết! Mong anh em chia sẻ lối thoát... Giờ mình chỉ trông chờ phép màu mới giải quyết được chuyện này.
    Mình đang nghĩ nên nói thẳng ra để khỏi trả lãi nữa, gom vốn trả từ từ... chứ kiểu này chắc đứt vốn mà chết mất.
     
  2. lygiatinh™ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đem nhà đất ra dịch vụ thế là nhanh

    có gì pm mình nhá
     
  3. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    bác Tịnh nói hợp lý đó.bác nên thử
     
  4. Atoni Thành Viên Cấp 3

    Đất không phải trong SG nên không ai chịu cầm đó chứ. 3 miếng Đất Bình Phước hớn 1000m2 thổ cư hết 600m2 ngay trung tâm TP mà bán không được, cầm cũng không xong. Nếu cầm được mình đâu phải nhức đầu mệt mỏi vậy đâu....
     
  5. lygiatinh™ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bác nói kì vậy đất đó mà sao không ai cầm
    có sổ sách gì không ?

    trung tâm bình phước hả
     
  6. XBOX Thành Viên Bạch Kim

    haizzz mấy ng có tiền làm ăn ok thì mong tết .còn lại 1 số như chủ thớt thì rầu ko hết nói chi tết Nợ gần 1 tỷ,không cách nào giải quyết! Mong anh em chia sẻ lối thoát...chia bùn !
     
  7. Atoni Thành Viên Cấp 3

    Trung tâm TP khu du lịch suối Cam đó bác... 3 miếng , 3 sổ chính chủ đứng tên mà còn chua chát vậy đó. Nhờ cò dưới khu đó rao bán mà chưa được, đưa cò ngân hàng dưới đó luôn mà nó nhận rồi im re mất tích luôn. 3 miếng đó 2 năm trước mua 1,5 tỷ. Thực em mà cầm được 3 miếng đó lãi thấp chút thì em còn cơ hội sống sót qua Tết này... bí quá em mới lên đây đó chứ...
    Bữa giờ em cũng ráng điều đình đầu nợ bên kia đến Tết,nhưng chắc gia hạn được 50% nợ thôi.Chứ mấy người khác e mà tuyên bố phá sản chắc họ giết e mất.
     
  8. soc_con Thành Viên Cấp 4

    đất trồng cao su ha?
     
  9. trangngochanh Thành Viên Cấp 3

    Có đất là vẫn có cách xoay mà bác , bán rẽ chút trả bớt nợ qua tết tính tiếp.
    Làm đại vài tờ vé số biết đâu trúng độc đắc.Chúc bác mau vượt qua cửa ải này.
     
  10. Atoni Thành Viên Cấp 3

    @ XBOX: Em chỉ mong tết đừng tới thôi.... hjx.
    Đất mặt tiền thổ cư ven hồ,xung quanh đang có nhiều người làm cafe chòi bờ hồ lắm và đang có dự án làm khu du lịch mà chẳng biết khi nào bọn nó mới làm. Mình thì chẳng hi vọng gì vào bọn dự án này..hjx. Trước rủng rỉnh nên mới mua ở đây đó chứ...
     
  11. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Ủa! Bình Phước lên TP hồi nào vậy ta, sao mình cũng là dân Bình Phước sao mình ko biết vậy cà? đó là TX ĐỒng Xoài thôi bro ơi.
     
  12. Atoni Thành Viên Cấp 3

    @trangohanh : Ác là giờ hạ giá cũng không ai mua thời điểm này mới đau đó bác.
    trungthanh2003: Đồng Xoai Suoi Cam đó bác. e nghe bọn cò nói vậy nên quen miệng.
     
  13. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    có bác kia cách đây 1 tuần nợ mấy chục triệu lên đây nhờ ae giải nguy mà cuối cùng cũng mất dạng.chắc bi XH đen nó cho vào menu rồi.bác cả tỷ thế này.chỉ biết hóng thôi
     
  14. kudo1908 Banned

    bà cô mình chuyên BĐS tỉnh bình phước khu vực thị xã Đồng Xoài,nhưng mà bữa quên xin số đt của cô òi.Nhà ở ngay dốc tản đà trường trung cấp kỹ thuật.
     
  15. lavender85 Thành Viên Cấp 2

    Rất thông cảm với bạn, vì gđ mình cũng vừa trải qua khủng hoảng nợ nần ~5 tỷ & phải bán nhà để trả nợ
     
  16. ganoiq7 Thành Viên Cấp 6

    vay nóng, hoặc là trốn khỏi VN làm ăn 1 tg ròi vê trả nợ
     
  17. sualcd5 Thành Viên Cấp 4

    Chủ thớt lấy căn nhà ở sg ra ngân hàng vay được mà.
     
  18. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Ghê quá
    chưa bao giờ dám nghĩ tới số tiền hàng trăm đừng nói đến hàng tỉ Nợ gần 1 tỷ,không cách nào giải quyết! Mong anh em chia sẻ lối thoát...

    Thuyền lớn sóng lớn Nợ gần 1 tỷ,không cách nào giải quyết! Mong anh em chia sẻ lối thoát... - 1
     
  19. pisnguyen Thành Viên Kim Cương

    Em cũng vừa trải qua hoàn cảnh như bác. Em chia sẻ chút nhé !!!Số nợ của em, tương đương bác, nhưng lãi của e là 7% lận ! Tính ra 1th tiền lãi phát sinh là 90tr/th...1 con số khủng khiếp !!

    Lúc đầu thật ra chỉ là 2,300tr thôi, nhưng cũng do hàng ko ra đc, nên chỉ có chi mà ko có thu, tới tháng phải đóng lãi nên phải vay đầu này trả lãi đầu kia, kết quả là vốn + lãi lên cả tỷ chỉ trong vài tháng !!
    Có đất đai nhưng lại không bán đc hay cầm cố đc !

    Ban đầu em nghĩ là ráng xoay chờ thời cơ, nhưng cái việc đóng lời mấy chục triệu 1 tháng là chết rồi. Vì vốn ko còn thì lấy gì lấy hàng về bán mà có tiền đóng lãi ! THế nên cứ kéo dài, nợ càng tăng do dính lãi dồn lại !

    Sau đó e phải gặp chủ nợ nói thẳng là mất khả năng chi trả, xin được chốt sổ lại thành 1 con số, và hẹn cách trả (theo tháng, 1 lần hay nhìu lần...) sau đó vẫn tiếp tục làm ăn và gặp gỡ ngta chứ ko trốn tránh, nhằm tạo niềm tin cho ngta yên tâm là mình ko trốn !!

    Bên bác thì chủ nợ là dân bạn hàng làm ăn, còn bên em thì là giang hồ cho vay nặng lãi, căng hơn bác nhìu. Nhưng bác yên tâm, nếu bác nc thành thật và đàng hoàng với thái độ thành khẩn với ngta, ngta bít bác không còn gì để mất nhưng vẫn không trốn chạy và vẫn nc với ngta, thì ngta sẽ chừa cho bác con đường sống !

    Bác cứ yên tâm mà đi gặp ngta nc, đừng giấu giếm nữa vì bác chắc chắn sẽ không gồng nổi nữa đâu, ko có thu mà chỉ có chi, lãi còn ko đóng nổi thì sao nghĩ tới vốn vay ? Đến khi ngta phát hiện ra, thì bác còn khó ăn nói với ngta hơn nữa đó !!

    Chúc bác sớm qua cơn khó khăn. Rảnh thì ghé cafe COC 48 Thiên Phước p9 qTB gần khu Bắc Hải, e chia sẻ với bác !!
     
  20. Atoni Thành Viên Cấp 3

    Xe cộ giờ bán hết trả nợ rồi. hàng hóa đang binh đường ra đủ kiểu mà chua chát,chầu chực,vậy mà vẫn không xong.Nợ thì bị xỉ vả vào mặt cũng dạ dạ,vâng vâng...,Thực sự 28 năm qua ,chưa bao giờ mình rơi vào hoàn cảnh chua chát như vậy. Mình mà bể nợ ra chết là chắc. Còn vợ con,gia đình ở đây mà mình cũng ko muốn bỏ đi, mỗi ngày là phải suy nghĩ đủ đường,tối ngủ cũng ko ngon. Anh em mà rơi vào hoàn cảnh của mình sẽ thấu hiểu mình bây giờ,ko phải muốn bỏ đi lả bỏ được đâu.... Giờ mình mới thấm nỗi đau này và tiếc lúc trước ăn xài phung phí thế nào...
     

Tình hình diễn đàn

  1. 0931432878,
  2. priest123,
  3. Thanhtung97,
  4. giaiphap.hitech,
  5. Nam Sim
Tổng: 443 (Thành viên: 6, Khách: 420, Robots: 17)