Tìm kiếm bài viết theo id

Trong 1 tuần gặp 3 lần cướp. Quá sợ xã hội bây giờ.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi zayken, 22/12/12.

ID Topic : 6245405
Ngày đăng:
22/12/12 lúc 10:16
  1. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    bữa mất cái đt, bi h xài đt cùi thấy sướng thật, ra đg tha hồ nge gọi mà ko cần phải nhìn trc ngó sau. Trong 1 tuần gặp 3 lần cướp. Quá sợ xã hội bây giờ. đi chơi thì về sớm ~10h, chạy càng nhanh càng tốt, nếu về trễ phải có ng đưa về. :|

    nghe đt trong nhà mà nó nhào vô chặt tay cướp lun kìa. bi h có nước vô nhà, khóa cửa ròi mới dám móc đt ra nghe.
     
  2. vinh1810 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    xh bây h loạn lắm rùi các bác ak
    thân mình mình tự lo đi
    ko ai lo cho đâu
     
  3. Akleather Thành Viên Cấp 2

    bạn gái mình mới 2 bữa trước ra thương xá tax chụp hình cũng xém bị giựt nè.tụi nó trà trộn vào đám đông đứng 1 lúc 3,4 đứa phía sau rồi giựt chuyền tay nhau nhưng hên bg e cầm chắc nên k bị giựt.có đứa em gái đi chung cũng bị chúng giựt lun mà hên cũng k mất.còn có 1 chú cầm ip4 chụp hình bị giựt trên tay rớt xuống đất way wa way lại mất tiêu lun
    còn đêm wa trong hẽm nhà nhỏ bạn có chú kia bị cướp cắt cổ cướp xe cũng ngáp ngáp lun rồi.bên sư vạn hạnh q10 khúc 3-2 đó nha.kinh thật đúng là thời buổi loạn lạc cướp bóc giết ng khắp nơi.noel này ở nhà ăn nhậu cho lành
     
  4. lynho Tửu Lượng Vô Biên

    Trời có vụ này nữa hả sao bạn hiền dữ vậy,móa gặp tui là cho tụi nó lên đường chứ đó mà đòi tiền chuộcTrong 1 tuần gặp 3 lần cướp. Quá sợ xã hội bây giờ.
     
  5. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Thui xài đt cùi, xe dỏm cho lành mấy bác ơi. Bon chen đt xịn lỗ nặng wa'
     
  6. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Vân!!Nhờ mấy ng như ông chú bác xh mới đc vậy...:baffle:
     
  7. Went_Miller Thành Viên Cấp 6

    Bạn chỉ được cái nói đúng. Trong 1 tuần gặp 3 lần cướp. Quá sợ xã hội bây giờ.
     
  8. Tường-Hương Thành Viên Kim Cương

    Thế mà anh tính muaTrong 1 tuần gặp 3 lần cướp. Quá sợ xã hội bây giờ.
     
  9. No_Start_Where Thành Viên Cấp 4

    xài dt cùi bắp chắc ăn, như cái dt mình xài bây giờ ai hỏi hiệu gì bít chết liền, chỉ bít nó là LG tàu hay sao đó, nghe gọi và nt thôi
     
  10. gaolua77 Thành Viên Cấp 4

    lực lượng 141 trong tp mình dc chia làm 37 tổ công tác...h cướp nó lộng hành wa'...cảnh giác cao độ nha AE!
     
  11. saigonvip12345 Thành Viên Cấp 4

    cươp liền tục như vậy là hiểu cái chinh quyen nó vô dụng tới mức nào rồi,thấy mà tội cho người vn mình quá ngày ngày còng lưng kiếm tiền cuối cùng lại bị bọn bất lương cướp mất huuuuu bác ơi sống dậy cho con nhờ
     
  12. lynho Tửu Lượng Vô Biên

    :snicker:
     
  13. apple_pie Thành Viên Cấp 5

    cờ lê bự nó ko cho đâu bạn ui.bữa đi làm về c.a nó hành xong nó hỏi mày đi đâu mà mang theo cây mỏ lết bự dữ vậy mạy(đi đánh nhau hay đi cướp đúng ko)?
    bó tay :embarrassed:
     
  14. jerry279 Thành Viên Cấp 4

    Mua điện thoại chữa cháy sài cho chắc, k có chú cướp nào quan tâm Trong 1 tuần gặp 3 lần cướp. Quá sợ xã hội bây giờ.
     
  15. [S]i[K]o Thành Viên Mới

    cái dzụ t3 của pác hồi đó e cũng bị...mà e đang đi vs nhỏ e bên q4,đường Vĩnh Khánh...có đt tới...hồi đó e xài con sony vivaz,e quý nó lắm nên rất cẩn thận...e cẩn thận tấp vô lề...lựa chỗ quán cafe cho đông rồi...tự nhiên nghe tiếng nẹt pô đằng sau là nghi nghi rồi...e mới để cái đt xuống thấp thiệt thấp mé trong...2 thằng đó nó chạy lên...thằng ngồi sau chọt cái tay dzô...5 ngón tay của nó tính bấu dzô đặng giựt cái đt of e...may mà e giấu xuống dưới rồi (tại lúc đó hoảng quá...chả bít làm sao...chắc tại mình hên)...nó chọt cái tay dzô hok thấy cái đt...e nghe thằng ngồi sau la lên "chết cha"...e nói thiệt chứ lúc nó giựt cái đt of e...e sợ thì có sợ thiệt (con gái mà...Trong 1 tuần gặp 3 lần cướp. Quá sợ xã hội bây giờ.)...nhưng mà e mắc cười mún chết...đi giựt đt mà gà mờ...chạy cái xe pô thiệt to,tới gần ngta nẹt thiệt lớn...giựt ko đc còn la "chết cha"...nó còn way lại nhìn e trân trối cái kiểu như là "ủa...sao giựt hok đc???" nữa kìa...xong nó chạy vô hẻm mất tiu...e vs nhỏ e lúc đó mới định thần xong ngồi cười lộn ruột 2 thằng đó...vừa cười vì mừng mình may mắn...mấy ng trong quán cafe dòm dòm chỉ chỉ quá trời...từ đó tới h dù e xài đt cùi bắp mà cũng còn sợ sợ khi nghe tiếng xe ai mà đi gần gần sau lưng...
     
  16. kzam Thành Viên Cấp 6

    Tình hình kinh tế bết bát,cướp giật lộng hành.
    Đất SG nhiều cái nguy hiểm lắm.Ngày xưa mẹ mình vào thi ĐH còn được dặn,tới ga phải đợi sáng mới bước khỏi cửa.Năm 98,bảo vệ còn được trang bị súng là biết rồi.
     
  17. SơnTinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mới đọc báo bên nld thêm vụ cướp chém đứt cổ cướp nouvo giữa ban ngày tại Q.10.
    Hết muốn ra đường thiệt rồi.
     
  18. thuonggial2vn Thành Viên Cấp 1

    XH này là vậy mà, chưa đâu cuối năm còn thả 10.000 người nghiện về XH nữa kìa
     
  19. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Trừ những vụ to tác thì còn giải quyết,mấy vụ nhỏ nhỏ thì quên luôn gặp CA đi,chi 1-2tr may ra còn làm
     
  20. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    CA lam viec chan the day