Tìm kiếm bài viết theo id

Nợ gần 1 tỷ,không cách nào giải quyết! Mong anh em chia sẻ lối thoát...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Atoni, 22/12/12.

ID Topic : 6245906
Ngày đăng:
22/12/12 lúc 13:24
  1. peNy89 ♫♥—Dragon Trùm Chém Gió—♥

    chia bùn cùng bạn...Nhà e còn mấy trăm mà chưa đòi nợ đc...tiền cho nhân công vẫn phải trả..1 cái tết bùn hiu..
     
  2. heorungxuongpho Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bán rẻ 3 lô đất đấy đi là có ngưởi mua chú j. bác cứ kêu ko bán đc. trước mua 1,5 tỷ mà giờ chẳng lẽ ko bán nổi 800 hay 1 tỷ ah
     
  3. trucnguyenduy Thành Viên Cấp 4

    Mình cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như bạn. Và mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng là cố gắng bưng bít, tìm đường thoát ra, vay đầu này đắp đầu kia, cuối cùng cũng không vượt qua được và thứ mất nhiều nhất là uy tín, lòng tin của những người xung quanh mình. Từ một người có vị trí rất tốt trong xã hội, uy tín rất nhiều, bây giờ thì không còn gì cả, phải xây dựng lại từ đầu nhưng cái gì mất có thể tìm lại được còn uy tín đã mất rất khó xây dựng lại bạn à. Mình hiểu tâm lí chung của tất cả những người thất bại là cố gắng bưng bít, muốn tìm lối thoát cho qua, sợ bị mất danh dự, uy tín nhưng càng bưng bít thì lại càng mất nhanh hơn và nhiều hơn. Thật lòng khuyên bạn 1 câu là đừng cố gắng bưng bít nữa, gặp thẳng các chủ nợ chốt sổ, xin hoãn lãi xuất, lên phương án trả nợ nhưng phải là phương án khả thi chứ không phải chỉ hứa cho qua. Không ai cười hay trách bạn đâu. Con người ta hơn thua nhau là thái độ khi đứng trước cơn bão, có người chạy trốn, có người núp sau người khác . . . nhưng một người bản lãnh là phải đương đầu với nó bạn à! Chúc bạn có quyết định sáng suốt! Nếu cảm thấy stress quá cần người có thể hiểu hoàn cảnh của bạn để tâm sự thì cứ PM mình cafe. Thân!
     
  4. zhuoheng ♥♥♥ FOREVER LOVE ♥♥♥

    3 lô đất bán chịu lỗ 1/3 cầm cho ngân hàng chẳng lẻ ngân hàng ko chịu? Mình từng đi cầm với thằng bạn mình nên mình biết. Chỉ cần thương lượng cái giá với ngân hàng là có tiền ngay thôi. Chả cần nhờ cò cho tụi nó ăn tiền chi, chỉ hơi cực về khoảng giấy tờ thôi. Đường cùng cũng có đường khác đi thôi. Good luck.
     
  5. f.17 Thành Viên Cấp 3

    Mình cũng Bình Phước đây. khu đó chỉ bán cafe thôi nên ít người mua
     
  6. craven B Thành Viên Cấp 4

    cố gắng lên bạn, trời không phụ lòng người đâu
     
  7. kyjoka Thành Viên Kim Cương

    Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi bác àh, cứ tin vào điều đó.

    Đừng làm vợ bác bị sốc vì lúc này cô ấy đang mang thai nữa, ko tốt cho trẻ lắm đâu.

    Thuyền to sóng lớn, nhưng quan trọng là phải biết bình tĩnh, ko nên nghĩ quẩn để rồi nợ ko giải quyết dc mà vợ lại lo lắng. Hãy tìm 1 ng bạn thân nhất của bác, mình nghĩ họ sẽ giúp bác hoặc nhờ cậy các mối quan hệ để bảo lãnh giúp bác khôi phục kinh tế lúc này. Năm hết Tết đến, ai cũng muốn gom 1 cục tiền rồi chờ 29 sang mồng 1, tâm lý ôm hàng hay mâu thuẫn tiền bạc nhiều khi có thể là đỉnh điểm có những việc ngòai ý muốn khác Nợ gần 1 tỷ,không cách nào giải quyết! Mong anh em chia sẻ lối thoát....

    Đọc bài của bác mà em nghĩ thấy sợ khi làm ăn lớn và nhớ lời mẹ dạy " Thuyền to sóng lớn ", làm tàn tàn đủ ăn đủ mặc rồi, đúng là cái gì nó cũng có 2 mặt hết Nợ gần 1 tỷ,không cách nào giải quyết! Mong anh em chia sẻ lối thoát... - 1
     
  8. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    mình ở bình phước, cũng cũng cách khu suối cam 2-3 km. khu vòng hồ suối cam h phát triển lắm mà bác, mấy quán cafe mọc lên ở đó hốt bạc ghê lắm muk. bác bán đất làm j, về đầu tư cái quán cafe là ngồi rung đùi đếm tiền lun. ông già em cũng 4-5 miếng, mà trồng cao su hết trơn oy.hixhixNợ gần 1 tỷ,không cách nào giải quyết! Mong anh em chia sẻ lối thoát...
     
  9. Atoni Thành Viên Cấp 3

    Nhiều bạn nói mình bán rẻ 1/3 hay thương lượng ngân hàng số vay nhưng đi vào mới biết, tín dụng ngân hàng không đơn giản là người dân đi vào mà bọn nó cho vay.Có bọn cò chung chi, đi riêng thì qua,còn dân không quen biết thì gạt hồ sơ liền. Bán lỗ thì ko ai hỏi đến làm sao mình thương lượng giá được, nếu có ai thật sự quan tâm hỏi đến thì mình cũng ra giá đó vậy.
    Theo ý kiến anh em chân thành mình đã quyết định với vợ sẽ nói thật và thương lượng trả nợ với tất cả chủ nợ. Mình cũng chưa hề có suy nghĩ sẽ quỵt tiền ai cả, vì mình cần thời gian để ra hàng lại và tái đầu tư vào việc khác,thà nói trước và chịu nhục 1 lần và mong họ sẽ thông cảm chứ mình ko muốn đến cận Tết lại bể nợ , thời điểm đó tâm lý ai cũng mong tiền về mà nói ra chắc mình có nước trốn khỏi SG luôn quá... hjx
     
  10. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Hiện giờ bán BDS rất khó với thời kinh tế thế này,1 khi ngân hàng đã chê thì ít ai dám ngó vào lắm,nên giảm giá BDS để bán gấp trả nợ
     
  11. taokhongphaimod Thành Viên Cấp 3

    hiểu hoàn cảnh của bác vì em đã rơi vào hoàn cảnh như bác
    và hiện tại thì con số ít hơn bằng 1/4 con số của bác
    hên là mình chưa vợ con nên có thể gầy dựng lại được trong vòng 1 hoặc 2 năm
    người yêu mình cũng có công ăn việc làm ổn định
    chỉ cần cố gắng là làm lại được thôi
    giờ cách tốt nhất là bác nói rõ ràng với chủ nợ và xin đình lại đi bác ơi
    ôm quài ko gồng được lâu đâu
    càng ngày càng stress càng mất ăn mất ngủ thần kinh suy giảm và kéo theo nhiều hệ lụy lắm
    và tốt nhất cần phải giải quyết sớm đừng ôm như vậy quài sẽ làm ảnh hưởng đến vợ và đứa con trong bụng bạn à
    thuyền lớn sóng lớn quả là ko sai
    hy vọng bác mau vượt qua được cơn khủng hoảng này
    tết năm nay ko vui thì hẹn qua năm sau vậy
    em cũng như bác
    thêm 1 lần nữa mong bác gặp mọi sự may mắn và tốt lành sẽ đến
     
  12. sonyvaioz2 Thành Viên Cấp 1

    người sống vĩ đại nhất là sống theo sự thật, bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn cho dù rằng mình có về bên kia thế giới.

    thì có sao ta nói vậy che giấu làm chi, nếu họ có lương tâm thì sẽ phải cho bạn nợ và bạn làm trả dần thôi, nợ thì phải trả nhưng họ cũng không có quyền ép buộc gì cả, cứ lương tâm tốt đẹp mà làm
     
  13. Dark_Sunset_2k10 Thành Viên Cấp 5

    mình nghĩ đây là phương án tốt nhất,chúc bạn vượt qua dc con sóng lớn Nợ gần 1 tỷ,không cách nào giải quyết! Mong anh em chia sẻ lối thoát...
     
  14. phuoctoanit Thành Viên Mới

    Nhà em cũng ở Bình Phước ngay quốc lộ 13 luôn . Cũng đang kêu bán .Hồi đó họ trả 800 không bán giờ thì hok ai hỏi
     
  15. LBMT Thành Viên Cấp 2

    Đừng gồng, đừng gánh, đừng tiếc $ gì hết. Có gì bán hết, bán rẻ cũng bán. Miễn sao trả được nợ, sống thoải mái. Còn người, sẽ tạo lại được thui. 1 tỷ, chẳng nhiều, gặp thời, sẽ kiếm lại được ngay. Không thời, 10tr cũng không đào đâu ra. Bây h, phải thoải mái, đứa bé gần chào đời, sẽ làm Cha, bao điều phải làm phía trước, kiếm $ không phải là tất cả. Sau này làm gì, cũng phải chừa 1 con đường để đi. Không nghèo, miễn đầy đủ cho gia đình, gặp thời, tự nhiên $ sẽ đến.

    Cách giải quyết, chỉ có bạn mới giải quyề được, bình tĩnh, làm sao trả hết nợ. Nợ nần, mà dính đến XHĐ, hơi mệt. Chằng có gì là không giải quyết được, đặc biệt tiền bạc, chỉ là cái phù du, có nhưng cái hạnh phúc hơn nhiều.

    Bạn có thể mượn đỡ bạn bè, người thân, giấy tờ đất đai cứ đưa họ giữ. Bạn cứ xem như 1 giắc mơ, mất hết, sáng dậy, vẫn thấy mình sống, có vợ, có con.
     
  16. HandsomeBoy1989 Thành Viên Cấp 3

    Bạn nên hiểu là dù bạn làm gì đi chăng nữa rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, sau này bạn cũng 60-70 tuổi, rồi đến lúc đó sẽ nghĩ lại bây giờ mà mỉm cười. Có nghĩa là sao?? là bạn vẫn sống chứ sao. Cứ bình tĩnh mà giải quyết, phương án tốt nhất là nói thật, chốt nợ. Trả nợ và thoát khỏi cái ngành đang kinh doanh đi, bạn bán đất rồi làm tiếp, thất bại nữa thì cũng thêm lún sâu. Hoặc bán đất rồi trả lãi, cũng thành như ko, đất bán rồi, tiền lãi vẫn tăng.
    Cách cuối: Thế chấp, bán rẻ, ôm tiền trốn, lo cho vợ sinh đẻ xong sau này tính sau.
     
  17. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    em thì nợ 3.5 triệu, đang điên đầu tìm cách trả mà còn xất bất sang bang, chủ thớt tới cả tỷ thì stress thiệt rồi... em chưa bao giờ có được số tiền đó nên hem biết, nhưng có 1 cách mà chủ thớt có thể làm là học theo HỒNG TƠ thôi, cầu ơn trên phù hộ thôi, em có câu chuyện này chia sẻ chủ thớt...
    nhớ 13 năm trước tụi mình làm công nhân khu chế xuất tân thuận, lương 1 tháng 835.000 VNĐ, có thằng bạn làm chung, thua độ đá banh, mùa giải world cup gì mà pháp thắng brasil 3-0 đó, nó thiếu gần 30 triệu, nhà nó dưới quê, nó bán xe và vay mượn hết cách để xoay sở, nhưng không thấm vào đâu, tiền ăn còn không có, thế là ngày cuối cùng nó còn ở lại sài gòn, nó vào cty chia tay anh em, và mọi người gom góp cho nó 100k để mua vé xe về quê, anh em ra quán cà phê uống, nó thấy ông già dắt em bé bán vé số, nó thấy tội cho ổng và em bé phải bương chải để mưu sinh, trong khi nó thì phung phí đến mất tất cả, nó bèn mua hết 100k vé số, thế mà chiều nó vô hết độc đắc... nó trả nợ hết và đãi mọi người tưng bừng... chủ thớt cố lên, khi cánh cửa này đóng lại, thì sẻ có cánh cửa khác mở ra thôi... quan trọng là mình có duyên để gặp hay không thôi,...
     
  18. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    chà căng à, hy vọng chủ thớt trúng số thì may ra......dù sao cũng cố lên, còn nhà còn đất thì cứ vững tin mà làm tiếp.
     
  19. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Tình hình bất động sản hiện tại đóng băng chết cứng luôn , nhiều người làm ăn lớn như Phước Sang cũng phải muối mặt , gia đình ly tán vì món nợ 5 tỷ đồng . Nhiều người góp ý là bán rẻ , cầm giá rẻ mạt 3 lô đất mà bác đang có , nhưng họ không biết rằng BĐS đang cứng ngắt . Mình quen mấy người muốn bán nhà , bán đất tất cả vị trí đều ở khu vực SG nhưng hoàn toàn không thấy nhúc nhích gì cả . Khu đất nhà anh bạn bên Q.6 thời huy hoàng BĐS có người trả 3 triệu USD , không bán , bây giờ muốn bán với giá 1/3 thôi mà cũng không ai chịu mua .
    Nhiều bác góp ý trên đây rất hay mình chỉ khuyên bác nên cố gắng bình tỉnh , giữ sức khỏe đừng vì lo lắng quá mà suy sụp tinh thần thể chất thì còn rối nữa . Chúc bác vượt qua được cơn hạn này , Tết nhất đến nơi rồi hic... hic .
     
  20. cuongpk Thành Viên Vàng

    giờ này còn bố nào cho vay nữa mà bố tịnh cứ hỏi, làm dc tôi gởi cho mấy mảnh ở TP làm luôn nè
     

Tình hình diễn đàn

  1. banhbao621,
  2. vuleanh1234,
  3. hoangmain,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. xetaimoi,
  6. passio
Tổng: 864 (Thành viên: 8, Khách: 837, Robots: 19)