Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Khi tôi chết,người dân Campuchia hãy xây cho tôi 1 nấm mồ,để tôi ko cảm thấy lạnh nơi đất khách
     
  2. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    Buồn quá, nãy dọn nhà thấy cái tai nghe iu quý bị con j nó gặm đứt ra làm 2 khúc, trong khi cái tai nghe còn bảo hành, hjc
     
  3. v1nc3nt3 Thành Viên Cấp 5

    Quay lại nơi đã bắt đầu. Chỉ mún chờ đợi 1 lần cuối cùng. Mong có 1 phép lạ sẽ mang ngừơi đến. Thật lòng rất mong người sẽ đến, sẽ hĩu cho ta. Nhưng ta lại làm phiền người rồi. Ngừơi đã đi từ lâu rồi, chỉ còn ta cứ mãi chờ đợi. Vài tiếng đồng hồ cuối cùng trôi qua thật nặng nề, mọi thứ chỉ cứ như ngày hôm wa... ta cứ chờ đợi mãi... chỉ mong ngừơi hiễu và quay trở lại... Ta cứ chờ đợi mãi... Chỉ mong 1 câu nói của nguời, là ta sẽ ở lại,là ta có thể vứt bỏ hết. wên hết mọi thứ để làm lại. Mặc cho người đời nghĩ sao cũng đuợc. Nhưng... Ngừơi đã đi ko 1 lời từ giã. Mún nói với người thật nhìu, chỉ mong người hĩu cho ta. Ta vẫn cứ mãi ngồi đây mãi đợi, mãi tìm...
     
  4. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    má ơi ... tiền càng nhìu càng xài nhìu , kg kiểm soát đc mình , tháng 2,5 - 3tr cũng hết, tháng 6 - 7 - 8 tr cũng hết kg còn dư đồng cắc nàoDaily diary for everyone
     
  5. meocoi Thành Viên Cấp 3

    Daily diary for everyone
    [video=youtube;388Kth2E7SY]http://www.youtube.com/watch?v=388Kth2E7SY[/video]
     
  6. meocoi Thành Viên Cấp 3

    Tối wa giật mình thức giấc vì một ác mộng xa người thân, mở mắt ra xót xa cảm giác lẻ loi trống vắng và sợ hãi, ko kiềm chế được, sms for .. sáng nay cố gắng kiềm chế nước mắt ko rơi, người cứ đi con đường người chọn, chúc người luôn được bình yên. Ta không thể tha thứ cho ta vì đã làm người đau, đã đẩy người đi xa ta. Khi ta thấm thía được câu "giận thì nói chứ đừng buông tay" có lẽ ta chẳng còn yêu ai được nữa rồi.:too_sad::too_sad: Xin lỗi người thật nhiều![/COLOR]
     
  7. liyan_leer Thành Viên Cấp 5

    hôm nay mình cười 1 cách vô hồn ....nhiều lắm
     
  8. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    Trên đời này kg có j là hoàn hảo, mà muốn có sự hoàn hảo phải trả bằng rất nhiều cái giá rất đắt
     
  9. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    bắt đâu lại cuộc đời
    sáng ngủ dậy sớm ăn sáng xong cố dành 30p mỗi ngày để học, nếu kg đạt đc sẽ có hình phạt cho chính mình T_T
     
  10. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    ngày mai công bố tăng lương....hi vọng và hi vọng ......

    nếu em về VN thì sao nhỉ, lúc đó mình sẽ ntn ? em hơn mình từ trình độ tới thu nhập, vậy mình có gì để em yêu ??
     
  11. quách thiếu linh Thành Viên Cấp 5

    hum nay quen dc một người bạn mới, dù sao cũng mới nc dc vài câu, nhưng nhìn hình mình rất có cảm tình với người đó, hi vọng happy ending
     
  12. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    còn 50h30' nữa die cmnr Daily diary for everyone
     
  13. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    hi vọng sẽ happy ending herher
     
  14. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    Noel năm nào cũng kg ở nhà thì cũng đi học kg đi chơi vs bạn bè ... noel năm nay thì dính vào cái lịch học từ 5h chiều tới 9h tối ... ăn uống xong về tới nhà cũng 9h30 ... tắm rửa xong cũng 10h tối ... mệt phờ râu cmnr còn nghĩ j về bùn vs kg bùn nữa

    Không biết tết tây đây có đám nào rủ đi chơi xa kg, chứ trên TP đông đúc quá cũng chẳng muốn ra đường ... đi bộ 1 hồi hay ở nơi đông ng 1 chút là chóng mặt, khó thở mún xỉu òi .. hjx ở nhà cho lành zj
     
  15. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    thank bé Nô
    nếu được, anh sẽ giới thiệu em với cô ấy
    cô ấy đang ở Aus, rất dễ thương và hòa đồng, là 1 mẫu người vợ lý tưởng,
    anh cũng hy vọng sẽ đạt được những gì anh đang cố gắng...

    quen được với cô ấy, nó có ý nghĩa hơn việc tăng lương cuối năm gấp trăm lần,
    noel này với anh có ý nghĩa hơn rồi nô à
     
  16. Tuyxamagan Thành Viên Cấp 4

    Tại em nó chưa biết chuyện chú rất coi trọng cái màng mỏng đó.
     
  17. Tiểu Linh Nhi Thành Viên Kim Cương

    Tin nhắn: Phải shop XXX không?
    (Không lẽ không phải, đây là trung tâm thông hút hầm cầu?!)
    Trả lời: Ừm bạn
    Tin nhắn: bạn ơi mình muốn mua đồ
    Trả lời: bạn mua gì?
    Tin nhắn: mình muốn mua cái áo đỏ đó bạn
    Trả lời: cho mình mã đi, nguyên cái shop bao nhiêu là áo đỏ, đâu phải bán có một cái áo đỏ đâu mà biết?!
    Tin nhắn: cái áo đỏ có cái tay dài đó bạn
    Trả lời: Trời sao biết được bạn?
    Tin nhắn: Mã XXX đó, bạn giao hàng giùm mình được không?
    Trả lời: Bạn lấy size mấy, mấy giờ giao, ở đâu?
    Tin nhắn: mình ở quận XXX đó bạn
    (Bắt đầu nóng máu)
    Trả lời: cho địa chỉ đầy đủ đi bạn
    Tin nhắn: đường XXX, quận XXX giao bao nhiêu bạn?
    (Muốn chửi thề)
    Trả lời: mình ghi rồi mà quận XXX giao 25k, bạn cho size, địa chỉ, giờ giao đi bạn?
    Tin nhắn: sao mắc vậy? Shop kia giao có 10k à!
    Trả lời: Bên mình đưa cty giao nhận đi, bạn muốn trả giá mình đưa số bên đó cho bạn trả
    Tin nhắn: vậy shop bạn ở đâu?
    Trả lời: địa chỉ mình cũng ghi rồi mà số XXX, bạn tóm gọn giùm mình, điện thoại mình hết tiền rồi
    Tin nhắn: buôn bán gì nói chuyện như đuổi khách thế?
    Trả lời: Biến nhanh và ngay giùm đi thím! Một ngày gặp 10 đứa như thím là chưa thấy buôn bán gì đã thấy thất thu hết 100k tiền nhắn tin nhảm rồi!
     
  18. dickytino Thành Viên Bạch Kim


    Mình cũng cực kỳ ác cảm với những đứa dùng sim KM nhắn tin hỏi vu vơ này nọ...1 cuộc gọi đâu tốn bao nhiêu tiền mà tối ngày nhắn tin mất time cho 2 bên
    :beat_shot:
     
  19. dickytino Thành Viên Bạch Kim


    Mình cũng cực kỳ ác cảm với những người dùng sim KM nhắn tin hỏi vu vơ này nọ...1 cuộc gọi đâu tốn bao nhiêu tiền mà tối ngày nhắn tin mất time cho 2 bên
    :beat_shot:
     
  20. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    đi bộ từ cty về nhà, 55phút
    =]] mình cũng giỏi ghê, đỡ tốn 25k xe ôm
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,158 (Thành viên: 3, Khách: 1,132, Robots: 23)