Tìm kiếm bài viết theo id

đánh mất bạn tri kỉ =>> hối hận. Ai tư vấn tâm lý giúp em với

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi laputin, 11/10/11.

ID Topic : 3971275
Ngày đăng:
11/10/11 lúc 19:32
  1. laputin Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    6/6/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    121
    _____Tình hình là em có quen một cô bạn, chỉ là bạn thôi. Từ nhỏ đến giờ em quen được rất nhiều bạn, nhưng thật ra thì chẳng có ai là có thể chia sẻ được với em, toàn là em nghe chuyện của họ thôi, họ chỉ cần có người nghe họ chứ không cần biết là em như thế nào (thật ra thì tính cách của em cũng khá là "dị" nên cũng ít ai hoà hợp được), vì vậy cho nên em sống khá ích kỉ.
    ______Nhưng từ khi gặp cô ấy chỉ cách đây vài tháng thôi, cô ấy đã làm thay đổi cuộc sống của em, cô ấy hiểu em, quan tâm đến em, là một người bạn rất tuyệt vời, hai đứa đã có một thời gian dài gắn bó và rất thân thiết, em nghĩ khó lòng mà kiếm được người bạn thứ 2 giống như cô ấy. Em là dân Nhạc Viện nên tâm hồn cũng khá lãng mạng và em qui chụp cho đó là tình yêu, nhưng em vẫn chưa dám nói ra.
    ____Cho đến một hôm em bị nhậu say (xấu hổ quá, do mới uống lần đầu nên không kiểm soát được), em mới nhắn tin cho cô ấy với những lời nhắn "tận đáy lòng" để nói hết mọi tình cảm mà em cho đó là tình yêu, và.....
    _____Khi cô ấy nhận được tin nhắn ấy em đã kịp giải thích và xin lỗi, cô ấy cũng chấp nhận và cô ấy nói thật sự cô ấy cũng có tình cảm với em nhưng cô ấy không muốn... vì hai đứa đang còn nhỏ, tình bạn vẫn được tiếp tục nhưng giờ mối quan hệ hai đứa không còn được như xưa nữa.
    _____Rồi một hôm cô ấy ko liên lạc nữa, chỉ để lại một email rất dài đại ý nói là khi đã công khai tình cảm của mình rồi thì tình bạn cũng khó mà giữ được nữa, cô ấy còn gửi một câu chuyện chết tiệt trên báo trà sữa gì đó để chứng minh nữa. Thật là nông nỗi...
    Giờ em rất muốn liên lạc với cô ấy để nói rằng không cần phải làm như vậy, chúng em vẫn có thể tiếp tục là bạn mà, nhưng không biết phải làm như thế nào. cô ấy là một người bạn tuyệt vời,
    Nếu cứ để tình trạng này tiếp tục thì em cứ mãi bị dằn vặt và hối hận vì một chút tình cảm nông nỗi và mù quáng mà là đánh mất người bạn như vậy. đánh mất bạn tri kỉ =>> hối hận. Ai tư vấn tâm lý giúp em với
    _____Vì vậy..... help me!!!! em cần sự giúp đỡ của mọi người...
    _____ps: vì đây chỉ là tình bạn thôi nên xin phép cho em không post bài này qua box love storys nhé!
    Thank all!
    đánh mất bạn tri kỉ =>> hối hận. Ai tư vấn tâm lý giúp em với - 1
     
  2. ttt2011 Thành Viên Cấp 1

    Mua ip 4s wa xin lỗi đi
     
  3. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    thì qua nói là : em có thể chọn lựa,anh đâu có ép em .Anh chỉ nói vậy thôi,em quan tâm hay không là chuyện của em.Mình là bạn như xưa thì có chuyện gì đâu.
     
  4. hongduongxz Thành Viên Cấp 2

    đồng cảm với chủ thớt.
    cũng đang loằng ngoằng với đứa bạn 10 năm đây.
    Đc cái tình hình sáng sủa hơn chủ thớt nhiều.
     
  5. laputin Thành Viên Cấp 1

    đừng đùa chứ bro. mà nếu chỉ đơn giản mua một cái IP4S mà có lại được một người bạn như thế thì em cũng chịu... thua thôi.

    em cũng muốn nói như thế lắm nhưng quan trọng là nói sao cho cô ấy hiểu. đây là cơ hội cuối cùng để em có lại được tình bạn. nói không ra bề gì là hối hận hơn nữa...

    thank bro...
     
  6. kutomshop ʚUy Tín Tạo Niềm Tinɞ

    bạn đặt trường hợp là cô ấy .thì phải nói rất khó xử khi một ai đó có ý với mình .nhưng mình lại k thể đến đc với người đó vì 1 lý do nào đó .thì khi gặp nhau cũng sẽ chỉ nghĩ đến việc có thể đến với nhay hay ko thôi càng làm cho 2 người xa nhau hơn ....cũng vì thế mà mình mất cô bạn thân cách đây mấy năm ... 2 người chia tay sẽ có 4 người hạnh phúc ! chúc bạn mau mắn đánh mất bạn tri kỉ =>> hối hận. Ai tư vấn tâm lý giúp em với
     
  7. xu5ngan Thành Viên Cấp 3

    xinh không, xinh thì đưa sdt với tên đây mình giúp cho =))
     
  8. laputin Thành Viên Cấp 1

    em không muốn. nói ra thì em cũng ích kỉ thiệt nhưng mà em cần cô ấy, em cần có một người bạn như cô ấy. em cần cô ấy hiểu là một tình bạn như vậy có thể là đối với cô ấy ko thiếu nhưng đối với em thì nó lại lại là thứ quý giá mà em khó có thể tìm lại được.

    nè bro : 01666885224 . số của ba cô ấy đấy
     
  9. dragonface Audio Moderator

    Nếu chính xác là sdt của ba bạn ấy thì mềnh giúp đỡ 2 đứa làm bạn nha đánh mất bạn tri kỉ =>> hối hận. Ai tư vấn tâm lý giúp em với
     
  10. thedeath2304 NeverSayNever

    đánh mất bạn tri kỉ =>> hối hận. Ai tư vấn tâm lý giúp em với
     
  11. duyngoc92 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đã từng trải qua cảm giác này... 4 năm trước tốt nghiệp 12... nhỏ bạn chơi thân xong nó có cảm tình với mình... còn mình kiên định đã là bạn thân thì không thể làm người yêu... vì yêu khi hết tình cảm sẽ mất đi người yêu và tình bạn... vậy mình đã chọn tình bạn thay cho tình yêu... good luck
     
  12. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    cũng từng mất 1 ng bạn như vậy vì 1 lý do tương tự như vậy...
    bạn cứ giải thix, cứ phân bua j j đó hết khả năng có thể, nếu ng đó vẫn quyết định vậy thì chịu thôi, ko cưỡng ép đc
    mình ko mún , nhưng ngta mún, chả lẽ ép ngta, vậy đâu có vui...
     
  13. laputin Thành Viên Cấp 1

    cũng có nhiều người gặp tình trạng giống em nhỉ. nhưng mà để nói với cô ấy thì em chưa dám với lại chưa biết sẽ nói sao... đây là cơ hội cuối của em. nên bắt đầu như thế nào??? em sẽ nói những gì?? :confuse: . thật là đau đầu.
     
  14. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Bỏ đi bạn,cô ấy ko muốn lằng nhằng thì thôi,hiếm có tình bạn giữa nam và nữ lắm
     
  15. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    cũng từng bị thằng bạn tỉnh tò, nhưng may quá, chả làm sao cả. nó cứ hễ chia tay con nào xong là lại quay qua mình, riết lờn thuốc, chả thấy có gì phải tránh né, chỉ việc nạt: dẹp ông đi! vớ vẩn. thế là lại làm bạn!
     
  16. Thần Phong Thành Viên Cấp 1

    quăng info vào inbox nhà bro, thanks + tín dụng và hứa rp uy tín :beauty:
     
  17. backden Thành Viên Cấp 5

    nhìu ng khi rơi vào tìh cảnh giống như cô bạn của b,họ thường sẽ khó để quay lại là ng bạn thân như trước vì có thể họ cảm thấy có lỗi khi k đáp lại dc t.cảm của ng kia,hoặc họ sợ nếu có là bạn lại thì cũng khó thể như xưa (ngại ngùng,k tự nhiên và phải giữ khoảng cách),họ sợ nếu 1 lúc nào đó ng kia lại mún vượt xa hơn tình bạn họ lại càng khó xử, vì thế họ chọn giải pháp an toàn là nên dừng lại
    bạn nên nt hay gui email lại cho cô bạn đó,giải thik lại 1 lần nữa và cũng đừng cố gắng ép buộc cô ấy quay lại là bạn thân như xưa,mà hãy cho cô ấy thời gian bạn cũng zậy,chứng mih cho cô ấy bik bạn vẫn sẽ là ng bạn tốt, giữ liên lạc ,nhưng đừng quan tâm quá mức sẽ khiến cô ấy ngại ngùng (vì chỉ cần nghĩ là bạn quá quan tâm,hay những hành động đi xa hơn là ng kia sẽ k dám gặp bạn nữa)
    p/s :đây chỉ là những suy nghĩ của mình nên k bik có đúng với tình cảnh của b k đánh mất bạn tri kỉ =>> hối hận. Ai tư vấn tâm lý giúp em với
    với lại theo mih nghĩ có thể cô bạn của bạn có bạn trai rùi nên mới khó xử nhìu,chứ nếu chưa có thì chắc k đến nỗi :feel_good:
     
  18. laputin Thành Viên Cấp 1

    thank you so much... thank you. nhưng còn một vấn đề nữa là giờ em vẫn nghĩ là có thể liên lạc được với cô ấy để em giải thích. nhưng nếu như cô ấy cắt hết mọi liên lạc như yahoo, mail hay điện thoại thì sao??? em có nên gặp trực tiếp cô ấy ở trường hay ở đâu đó không??? vậy có nguy hiểm lắm không???? em chỉ cần nói với cô ấy một lần, chỉ một lần thôi, nói hết những suy nghĩ của em để cứu vãng tình hình. vậy... có nên không?
    ps: còn chuyện cô ấy có bạn trai thì em chắc chắn là không có.
    nhưng mà.... nhưng mà phải có một chút gì đo hy vọng chứ bro
    bạn may thật đấy..
     
  19. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    có chắc là bạn đã tìm được người tri kỉ ko vậy

    hay chỉ là ngộ nhận
     
  20. phamthai4078 Thành Viên Cấp 3

    hồi mới ban đầu thì vui vẻ lắm, tới chừng mà nói tới chữ "yêu" xong là vài bữa lãng lãng đi đâu á, làm như .... mà hog bít nói sao nữa.