mình mún dẫn 1 người nc ngoài (khoảng 50t) đi chơi ở sài gòn mà h chưa nghĩ ra nên cho đi đâu???? +ổng tính qua vietnam làm từ thiện 1 số lượng sách vở, bút chì.... Có ai biết chỗ nào làm nhận từ thiện ( cô ni viện, làng trẻ địa chị cụ thể....) định đi ăn j vặt j đó đậm chất teen (bột chiên, gỏi bò,.....) . uống cafe bệt ..... ai biết dchi nao cho mình zới give me some ideas....please! thanks GẤP GẤP
cho ổng đến NOTRE DAME church,rồi đảo vòng qua khu quận 1,sau đó ghé vào chợ đêm BẾN THÀNH ăn cái gì đó.Rồi đưa ổng qua cafe BẮC HẢI uống,vừa rẻ vừa sang ,vừa đẹp Làm tử thiện thì bạn ghé qua bên BOX từ thiện hỏi bên đó.
Qua BẮC HẢI buổi tối thì có cafe PHỐ,KHÔNG GIAN ,ngồi trên nhìn xuống cũng đẹp lắm. Còn không thì qua quán BUD'S ,SOHO bên Nguyễn Thị Minh Khai nhưng phải chú ý vì giữ xe phải đưa chìa khóa. Nếu muốn cafe bệt thì nên đi buổi sáng ra công viên THỐNG NHẤT(nhà thờ đức bà đó),đừng buổi tối vì thấy cảnh mất vệ sinh.Mà phải quan tâm cái chuyện đi toilet nữa,ở đây ko có toilet.Có thể qua cafe CHI LAN VY - BẮC HẢI buổi sáng , vì nằm ngay góc ngã tư,ít xe,giá cũng 20 ngàn 1 ly phê đá nhưng cafe không ngon.Nói chung cafe BẮC HẢI hay ở đâu cũng vậy , giờ không còn ngon như trước nữa. Đi buổi tối thì ra cafe WINDOWS hồ con rùa , ngồi đó ngắm được xe cộ.Ăn khô mực nướng.cá viên chiên.... à,buổi sáng chủ nhật trước nhà hát thành phố thường có biểu diễn HÒA TẤU ( 7 giờ -> 9 giờ sáng)
Qua chùa Diệu Giác ở Q2 đi chùa nuôi rất nhiều cô nhi bị ba mẹ bỏ ở cổng chùa qua đo cho là hợp lí đó
Ông đó ở lâu ko? Nếu lâu thì dẫn ổng đi tham quan đại đạo Củ Chi đi, vui lắm. Còn làm từ thiện thì thiếu gì chỗ để đi...
nhắc vụ này mới nhớ, ông kia đi chụp hình trước tượng cô gái thanh niên xung phong,lấy tay sờ lên vú bức tượng ,về nửa tỉnh nửa điên, sau này nhờ thầy coi ,thì cô gái nói là ổng làm như vậy nên làm cho ổng điên,bắt phải xin lỗi,rồi lên lại củ chi xin lỗi mới hết điên.Nghe thấy sợ.Chuyện có thật đó các bạn.
thanks nếu đi ăn thì ăn ở đâu dc vậy??? tiền ai nấy trả nên cũng pải kiếm chỗ nào vừa rẻ và vừa để khoe khoang zới thiu vietnam???
phở 24h.Ngon,rẻ,hợp vệ sinh. bên BẮC HẢI cũng có quán phở HỮU gì đó , giá 25 ngàn,ngon,chất lượng. Nhưng khuyên nên ăn phở 24 vì nước nấu ngon,chất lượng vệ sinh.Tô phở của nó rất to phù hợp người nước ngoài mà đặc biệt có thêm 1 vài món của con bò : gan, phèo ,phổi gì đó.Ăn ngon
Bạn có thể tham khảo ở link này, có nhiều chỗ ăn ngon lắm. Danh sách này của bạn mình làm nên mình cũng đi ăn khá nhiều nơi trong list rồi http://www.webtretho.com/forum/f507/sai-gon-quan-an-ngon-ver-2-new-update-946358/#post20710134 Mình nghĩ nên dẫn đi chợ Bến Thành, ở đây khu bán đồ ăn cũng có nhiều món ngon lắm. Chợ đêm Bến Thành càng vui hơn. Món ăn đặc trưng thì mình thấy ở khu Q3 có nhiều nè: Bún Bò Huế ở đường Nguyễn Thiện Thuật Q3 (đối diện bánh mì Hà Nội), quán Đo Đo ở Lương Hữu Khánh Q1 hoặc quán Nam Giao ở hẻm cổng sau chợ Bến Thành (đường Lê Thánh Tôn áh) chuyên về món Huế và các món miền Trung. Ăn bánh xèo ở Ăn Là Ghiền cũng ngon và ngoài bánh xèo ra, bạn còn có thể giới thiệu gỏi cuốn, cháo nấm, ốc nướng tiêu... Muốn lạ thật lạ thì dẫn đến quán Anh Ba Khía trên đường Cống Quỳnh cũng vui vui, mà giá hơi cao so với nguyên vật liệu nha hihi nhớ hok lầm thì 1 set ăn khoảng 3-4 món hơn 100k áh. Cô Ba Vũng Tàu bên đường Cao Thắng cũng ngon. Đối diện quán đó còn có nhà hàng lẩu các loại nữa, lẩu mắm, lẩu vịt nấu chao... nhiều lắm. Những chỗ mình nói đều khá nổi tiếng, bạn google là ra đường đi ngay. Nhưng muh đừng đi quán Ngon bên Pasteur nha. Nhiều khách nước ngoài vô ăn mà mình thấy làm đồ ăn dở ẹt àh hihi Về địa chỉ để từ thiện thì công ty của mình thường liên hệ và giúp đỡ mái ấm Bừng Sáng bên Q10. Các em nhỏ bị khiếm thị tội nghiệp lắm. Nếu bạn của bạn có ý định giúp đỡ có thể liên hệ với mình nhé. Email của mình là tranhcat_quynhvy@yahoo.com, mình tên Vy. Nếu đi ở khu Q3 có thể ghé cửa hàng của V (www.tranhcatquynhvy.com) học làm tranh cát nữa nè, bạn của V wa VN rất thích áh ^^
ra bà huyện thanh quan gần lẩu cá kèo Bà Huyện có chổ bán bột chiên+gỏi+vịt lộn..kêu dắt đi mà mạnh ai nấy trả??? sao ổng không làm từ thiện bao bồ luôn đi.
quán đo đo có phải là cái quán trong Quán Gò đi lên của Nguyễn Nhật Ánh không hả bạn. mình nghe nói ở đây có bán mì Quảng đúng gốc fai hông? hehe nếu phải thì hôm nào đi thử mới được....hâm mộ lâu rồi, không biết có ngon không?