Tìm kiếm bài viết theo id

chuyện xui ngày 25 mới sáng đã gặp chuyện ko may

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cuahangT_N, 25/12/12.

ID Topic : 6251842
Ngày đăng:
25/12/12 lúc 10:27
  1. hero6x6 Thành Viên Vàng

    mình đang suy nghĩ về chữ chậm của chủ thớt, mà nếu thực sự vậy thì hayate hơi bị dở, ko như ae đồn đại về suzuki.mình từng tông người khác 2 lần, toàn lỗi do mình, chạy quá nhanh, trên 50-60, cơ mà cũng ko đến nỗi tả tơi hoa lá như bác (bể đèn, bể dè, hư chén cổ tè le), mình chỉ bị bể đèn xy nhan trái, ốp trái, rút căm bánh trước, chấm hết, người thì té đập ót xuống đường, may mà nón bh tốt, lăn mấy vòng. tóm lại cũng 1 phần do bác ko giữ khoảng cách, đừng đổ cho đường sg đông đúc này nọ vì luật là luật thôi, đông thì mặc nhiên PHẢI CHẠY CHẬM, còn chạy nhanh mà tông người khác, mình có bị gì cũng ráng mà chịu thôi.
     
  2. changngoc92 Thành Viên Cấp 5

    Đường thành phố giờ cao điểm giữa khoảng cách 30m thì bố dắt xe lên lề đường mà chờ thời nhé! chuyện xui ngày 25 mới sáng đã gặp chuyện ko may
     
  3. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Coi như bác xui của đi thay người!!Em ghét nhất cái loạn gái này,đã sai còn cãi cố.
     
  4. White_Black Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    - Bạn này nói chính xác,trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ khoảng cách an toàn!Bình thường khg có chuyện gì thì thôi nếu có chuyện vẫn do lỗi của người sau đụng tới vì khg kiểm soát đc tốc độ cũng như khoảng cách..
    - Chủ thớt nên cảm thấy may mắn khi cục vàng nhỏ của mình không bị sao là quá tốt,chở con cái đi đường nên hết sức cẩn thận..
     
  5. boy_us Thành Viên Cấp 6

    sao ko lưu số dt hay cmnd nó lại
     
  6. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    vì trể giờ làm rồi nên ko có tâm trí đấu khẩu bác à,,,con nhỏ nó cứ đứng trơ trơ ,,mình bảo đền thì em nó cứ nói kêu công an ,,,kêu công an là trể giờ sếp lại cự thì mệt nữa
     
  7. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    vì xe mình mua lại bác à ..nói xe mới nhưng củng 99% mình nghỉ do sài lâu nên mủ em nó chắc giòn nên vậy ,,,em atila củng đâu thua gì mình nát bét ,
     
  8. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Tóm lại là đôi bên cùng có lỗi, lỗi của em nó là thắng gấp, không quan sát, lỗi của bác là không giữ khoảng cách an toàn (đủ để xử lý tình huống, mình không nói lý thuyết theo luật giao thông, vì lý thuyết đó áp dụng cho nội thành vào giờ cao điểm là không thể). Do vậy không thể bắt con người ta đền được, hên là vợ con bác không bị sao, hư hao chút đỉnh thì xem như " của đi thay người" đi, cuối năm mà, xả cái xui đi để năm mới rước cái hên vào
     
  9. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    thì đành vậy chứ biết làm sao ....ko lẻ nhỏ đó con gái lại cải lý với nó. cho nên mình đành phải đi chứ biết làm sao ,,để gần tết rồi thay luôn ,,lở có đụng lần nữa thì cứ kệ kaka
     
  10. lmqctien. Thành Viên Cấp 2

    trong cái rủi có cái may, thôi bỏ qua đi chủ topic. sức khỏe ko sao là may rồi.
     
  11. Tech Zone Thành Viên Cấp 3

    Bỏ đi bạn ơi, chuyện không ai muốn mà, coi như của đi thay ngườichuyện xui ngày 25 mới sáng đã gặp chuyện ko may
     
  12. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Bác kêu là tại con nhỏ đó làm rớt mũ BH. Rồi nó thắng gấp. bác cũng thắng gấp quá nên tông vào xe em nó.
    Rồi Attila ở đằng sau tông tiếp vào bác.

    Nếu nói đúng luật thì người tông vào đuôi xe người khác : Phạm Luật giao thông

    Phạm luật : chạy mà ko kiểm soát được tốc độ. Chạy phải giữ khoảng cách.

    Nhưng hầu hết trong TP luôn bị tình trạng này

    Chia sẻ vậy thôi
     
  13. kimsnow Thành Viên Mới

    .....
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/11/20
  14. PTN3001 V.I.P Đấu Giá

    Theo mình biết luật GT thì từ 7 tuổi mới tính là chở 3 thì phải. Nếu như bạn nói vậy bạn chở 1 bé 1 tuổi ntn?
     
  15. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    trời ơi ,,con mình mới có 2 tuổi mấy à mấy bác ạ
     
  16. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    thì anh củng bỏ qua đó thôi ,,,,,coi như xui cuối năm ,,,mạng người quan trọng mất xe kiếm tiền mua chiếc khác ,,mất vợ con rồi biết kiếm ở đâu em chuyện xui ngày 25 mới sáng đã gặp chuyện ko may
     
  17. cuahangT_N Thành Viên Cấp 4

    bác cứ nghỉ giờ cao điểm xe rất đông ..đèn đỏ thì rất nhiều xe ,,,đèn xanh thì cứ mạnh ai náy phóng đi ,,,may là ko có xe tải chứ có thì cả 3 xe đều chết ,,vì bác cứ nghỉ xe chạy nối đuôi nhau ,,,xe ở sg chứ đâu phải ở tỉnh đâu mà đòi khoảng cách ,,có chổ là có người chen liền ,,,nói vậy thôi chứ mình ko băt đèn em nó ,,vì có bắt đền thì củng nhưng ko ,vì em nó chơi chiêu lỳ ,,buột lòng mình phải đi vì trể giờ làm ,,,còn em atila thì mình ko biết ,,có lẻ củng ức chế đi luôn giống mình
     
  18. ndbinh Thành Viên Bạch Kim

    e đó giờ này đang khóc vì không biết tìm bạn ở đâu mà đền đây nè,chia buồn cùng chủ thớt.
     
  19. hizaguruma2003 Thành Viên Vàng

    chắc bác cũng chạy 40 chứ ko ít, và giữ khoản cách xe ko tốt, theo mình lỗi thuộc về 2 người
    lỗi bác là ko làm chủ được tốc độ
     
  20. phamTlong47 Thành Viên Cấp 1

    chuyện xui ngày 25 mới sáng đã gặp chuyện ko may

    Đồng ý là đường đông, đường đông thì chạy chậm lại, ai cũng như ai thôi , mỗi người nhịn một tí.
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89,
  2. priest123,
  3. Luu_Huyen
Tổng: 443 (Thành viên: 5, Khách: 428, Robots: 10)