Tìm kiếm bài viết theo id

Nợ gần 1 tỷ,không cách nào giải quyết! Mong anh em chia sẻ lối thoát...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Atoni, 22/12/12.

ID Topic : 6245906
Ngày đăng:
22/12/12 lúc 13:24
  1. LeBuu_5s Chữ TÍN Gấp Đôi Chữ Tiền

    chài, cái này khó wa @@, gluck bạn nhé
     
  2. taokhongphaimod Thành Viên Cấp 3

    người ta vô thế kẹt mà bác tư vấn kiểu này thì :beat_shot:
     
  3. No_Start_Where Thành Viên Cấp 4

    nhà mình cũng gặp tình trạng như bạn, cách duy nhất là tuyên bố phá sản rồi hẹn nợ, trả từ từ, chứ gồng gánh thì ko thể nào trả d9c đâu, với lại bạn cũng thiếu ng nhà, nên ko sao đâu, còn uy tín thì do đồng tiền tạo nên, hiện giờ mình mất tiền thì mất uy tín, mai mốt có tiền là có uy tín à, tuyên bố phá sản đi bạn
     
  4. heorungxuongpho Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    lô đất của bác như nào. bán rẻ đi. em giúp bác
     
  5. verylove Thành Viên Cấp 6

    nếu bán đất ko đc bạn chỉ còn 1 cách là nói với chủ nợ là h` ko còn đường trả cho chốt 1 con số trả từ từ , nếu mà chủ nợ ko chịu bạn nói chủ nợ cầm tạm mấy miếng đất đó có tiền chuộc lại nhé . Chúc bạn mau thoát nợ , ko có cái gì thoải mái = ko nợ nần
     
  6. nguyen tan Thành Viên Cấp 4

    chổ mình có ổng bảo vệ làm được năm.
    Trước là chủ xưởng bỏ hàng giày da qua Cam (mới biết giày da của mình qua Cam dán mạc rồi xuất sang SING làm hàng hiệu, nhiều bác nhà ta qua đó mua cái giá trên trời mà cứ về đây khoe hớ hớ). Sau bị giật tiền, phá sản, thế là bán Audi, bán nhà Tân bình..(mình không bóc phéc vì khi mình hỏi ổng trả lời rành mạch từng loại xe cao cấp mà ổng từng chạy)
    Cuối cùng giờ chỉ còn 1 căn để ở, 1 miếng đất ở Bến Tre để nuôi gà Mỹ, 1 vợ làm tháng 8triệu, ổng làm tháng 4 triệu, 2 đứa con bên mỹ gửi về tháng vài trăm USD, 1 đứa nhỏ 4 tuổi..
    Nhưng mà chả thấy ổng suy sụp tý nào, hỏi ra ổng từng lên voi xuống chó 2 lần.
    Lần đầu là đại gia làm chủ 6 chiếc xe du lịch cho thuê nhưng cưới trúng bà vợ ăn chơi, thế là phá sản làm lại từ đầu, nhờ uy tín nên ổng vực dậy được.
    Lần 2 dính chưởng vụ nuôi tôm cần giờ, lổ 3 tỷ, vợ bỏ, đất bán, xe bán, còn đúng cái nhà.
    Sau bán lun căn nhà thuê xưởng gia công giày da, từ từ lại lên, sau cưới được bà vợ trẻ (hiện ổng 49t, vợ 29t). làm lại từ đầu rồi cũng giàu lại sau bị vố giật tiền.
    Nói chung ổng cũng không suy sụp vì vụ tiền bạc. vì ổng nghĩ sống còn vì vợ con, tiền bạc mất đi còn kiếm được, còn nước còn tát, đời lên voi xuống chó mấy hồi.
    Giờ thì miếng đất Bến Tre mở trại gà mỹ gần thành phố bến tre, nhà thành phố để ở, vợ có công việc lương cũng khá, đang để dành tiền mua lại chiếc xe để cho thuê.

    Còn nước còn tát bro. Đây là thử thách đầu tiên của bro. Cố gắng vượt qua để trưởng thành.
     
  7. Q&S Thành Viên Vàng

    Nghe nói tiền tỉ thấy mà ham
     
  8. dân bụi đời Thành Viên Cấp 2

    thông cảm cho bro lắm.......
    buồn chả biết tư vấn gì vì mình cũng chỉ gặp vấn đề tiền bạc
    ngoài ra tình cảm và gia đình ổn
    cố gắng làm lại thôi
    cần xác định nên bắt đầu từ đâu nữa....
     
  9. soc_con Thành Viên Cấp 4

    mong bro wa luc bao gia nay
     
  10. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    mà bro bán gì vậy? chia nhỏ hàng ra bán thử xem ACE 5s giúp được gì không?

    Bạn hàng gì mà cho mượn tiền lãi 5 phân dữ vậy bạn? trong thời gian giải quyết thì điều đình ngưng trả lãi vì đang kẹt vốn hoặc hạ lãi xuống khoảng 2-3 phân thôi không được hả bạn?

    Đất thì mình cũng ở Bình Phước nhưng khu suối cam thì thua. Chứ gần gần nhà cũng ráng cầm cho bạn 1 miếng. Để mình hỏi thằng bạn mình có cầm không nha vì nó chỉ chuyên cầm cố nhà đất ở Long An à. Mình cũng có hùn hạp với nó khoảng 200 mil thôi

    Hi vọng bạn sẽ tìm được cách giải quyết tốt nhất và hi vọng bro nhanh chóng phất lên lại chứ nhìn vợ sắp sinh em bé mà gặp hoàn cảnh này nữa cũng tủi thân quá
     
  11. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    hic... chia buồn cùng bác
    năm nay e cũng rơi vào tình trạng thê thảm nhưng hên là còn đường gở
    e cũng làm ăn thua lỗ hết gần 300tr, bi giờ sống lây lất qua ngày thôi, mở mắt ra là nghĩ tới tiền , tiền, tiền Nợ gần 1 tỷ,không cách nào giải quyết! Mong anh em chia sẻ lối thoát...Nợ gần 1 tỷ,không cách nào giải quyết! Mong anh em chia sẻ lối thoát... - 1Nợ gần 1 tỷ,không cách nào giải quyết! Mong anh em chia sẻ lối thoát... - 2
    e may hơn bác ở chỗ là còn đường binh, bi giờ e sống chỉ hy zọng giấy tờ đi cho lẹ, chứ làm ăn ở đây e oải lắm lắm lun roỳ
    ai ở trong hoàn cảnh mới hiểu
    mong bác sớm vượt quá
     
  12. siunhan1989 Thành Viên Cấp 6

    Chỉ biết chia buồn và chúc bác tìm ra hướng giải quyết thôi Nợ gần 1 tỷ,không cách nào giải quyết! Mong anh em chia sẻ lối thoát...
     
  13. nhoxsam Thành Viên Cấp 2

    bạn lên chùa hay nhà thờ nào cầu nguyện đi 1 cách mà rất nhiều người đã thử cũng có người thành công
    nếu bạn may mắn la 1 trong số đó sẵn tiện lên đó có chỗ cho bạn tịnh tâm yên tĩnh suy nghĩ
     
  14. nhoc_badb0y12345 Thành Viên Cấp 2

    Bác này nói chính xác nè . SUỐI CAM cũng cũng ở thị xã Đồng Xoài nha bác , mà suối cam thì làm gì có khu du lịch
    Note : Mình dân Đồng Xoài , sống 20 năm ở đây . Từ lúc sinh ra và lớn lên ^^
     
  15. Atoni Thành Viên Cấp 3

    Thanks anh em 5giay chân tình chia sẻ và tâm sự cùng mình,thực sự đây là món quà quý giá nhất và ko gì băng đối với mình trong thời điểm này.
    Hiện giờ mình đang chuẩn bị chuyển nhà sang 1 nơi nhỏ hơn nhưng cũng ok lắm, chi phí còn 1/3 so với nơi ban đầu (khoảng 25tr-30tr/tháng còn 10-15tr/tháng). Và mình đã chuẩn bị tâm lý để nói với tất cả chủ nợ rồi. Sẽ nói tất cả trước 1/1/2013. Hiện giờ tâm lý mình và bx rất thoải mái,bx mình có đọc những lời chia sẻ của tất cả anh em trên đây và cô ấy rất cảm động muốn cảm ơn tất cả mọi người.
    Trong suốt 28 năm,khó khăn này là đầu tiên và mình hi vọng sẽ vượt qua dc tất cả dư luận để sống và để trong năm sau mình sẽ thành công hơn với những quyết định của mình. Không còn nông nỗi,hoang phí như thời còn trẻ.Mình đã có gia đình,mặc dù 2 bên nội ngoại của đứa bé không ai chấp nhận,sẽ ko còn ai là chỗ dựa tinh thần,nhưng mình vẫn mong sẽ có những người bạn tốt chân thành như tất cả những anh em 5giay đã view và comment trong topic tâm sự của mình.

    Mình đã có kế hoạch kinh doanh trong năm 2013 dựa trên thương hiệu nổi tiếng sẵn có của nó.Hi vọng sẽ trả hết nợ và phát triển hơn trong năm 2013
    @nhocbadboy: Đất mình giáp hồ trữ nước Binh Phuoc đó bạn, đang có dự án làm khu du lịch..
    @ Mặt hàng mình kinh doanh là hàng thời trang cao cấp Pháp Hermes, chaaa,Salvatore... Kinh tế hiện nay để 1 người bỏ ra 40-50tr thậm chí 200-300tr để có 1 cái túi xách là điều cực kỳ khó khăn.Ngay cả đối với thị trường là Ha Noi cũng không thể làm gì hơn.
    @ Mình vẫn hi vọng có ai đó hay ngân hàng cầm giúp mình lô đất với lãi suất thấp,thời gian 1 năm-2 năm để trụ được cho năm sau,mặc dù... khả năng rất ít.
    @ Bx mình đối với việc đi chùa,cúng kiến rất rành và bọn mình vẫn thường xuyên đi Chùa (bx mình), đi lễ hàng tuần (mình đạo Công Giáo), lúc nào mình và bx cũng cầu nguyện có đủ sức khỏa và nghị lực để vượt qua những khó khăn này.
     
  16. Doctor_Huy Banned

    e có 1 lời khuyên là hãy bình tĩnh và suy nghị :d, trong những lúc như vầy thì đa số mọi người đều quên mất điều đó ^^
     
  17. jimmyquynguyen85 Chuyên Bán Trái Vanilla

    mau vuot qua nhé bạn
     
  18. vuginuapa1 Thành Viên Bạch Kim

    các bác nói hay lắm .....cứ bác chủ thớt đi nói chuyện với chủ nợ .... các bác nói ra là biết ko phải dân kinh doanh gì nhìu rồi...... đã gọi là vòng xoáy làm ăn ... là liên quan với nhau...chủ thớt nợ ng ta ...có dám chắc chủ nợ đó ko nợ người ta không....
    đây là bạn hàng với nhau ....người ta thông cảm cho chủ thớt ..nhưng ai thông cảm cho chủ nợ .....mấy bác phải hiểu vậy..... chứ đâu phải chủ thớt đi vay tiền nhàn rỗi....hay XHD đâu mà đi nói thật hoàn cảnh này nọ...tình hình chung cả ....
    nói thật với bác..lên đây cũng để cho bác bớt phần nào nổi buồn ra đi thôi chứ còn thực tế ..bác nên tự giải quyết .... mình nghĩ 1 tỉ thì cũng ko có gì nhìu ... theo mình thấy thì hok lẽ bác làm ăn cỡ này..... hok vận động bạn bè, anh em ruột thịt trong nhà được hay sao .... còn căn nhà bác đang ở là của ai...của đại gia đình ở ..hay đi thuê...nếu có riêng thì bán để giải quyết đi bạn...chứ ai cũng hiểu và thông cảm mà... nhưng hiểu và thông cảm cũng ko giải quyết đc gì....chúc bạn mau giải quyết ăn tết vui vẻ....
     
  19. hnamshop Thành Viên Kim Cương

    Chia buồn cùng bác...........năm nay kinh tế quả thật rất khó khăn.....cửa hàng mình nợ các phân phối có mấy chục mà cũng thấy mệt mỏi.........nói chi bạn gấp cả trăm lần thế........Nợ gần 1 tỷ,không cách nào giải quyết! Mong anh em chia sẻ lối thoát...

    Mà nói thật ra thì cũng khó..........vì người đòi nợ mình thì họ cũng nợ người ta mà............họ nợ người ta càng lâu thì họ càng ép mình nhiều
     
  20. Atoni Thành Viên Cấp 3

    Thanks anh em 5giay. Mình đang rất mừng và có nhiều tin vui.
    -Sau khi đổi nhà nhỏ hơn,chi phí thấp hơn,mình đã liều và khất nợ thành công với tất cả chủ nợ.
    -Đồng thời có người chịu cầm 1 lô đất cho mình với giá 300tr - 2/1/2013 này sẽ công chứng.
    -Có người quan tâm 3 lô đất của mình, và ngày 2/1/2013 này cùng mình đi xem vị trí đất
    -Có chủ hàng chịu cầm 1 cái túi cho mình với giá rất tốt ~ 150tr
    -Có người muốn lấy 1 phần lô hàng của mình ~ 200tr, mà lô hàng đó đang bị người ta giựt chưa trả,(mình có giấy nhận hàng,sẽ lấy lại trong nay mai)

    Thât là niềm vui vô bờ bến đối với vợ chồng mình trong thời gian này,và cho mình 1 lối thoát nhỏ nhoi khi cận kề tết đến.... 1 lần nữa chân thành cảm ơn anh em 5giay rất rất nhiều. Mình đang chờ giao thừa để đón nhận nhiều niềm vui bất ngờ khác.

    Chúc anh em 5giay 1 năm mới gặp nhiều may mắn và quyết tâm ko nản chí,vượt qua khó khăn như mình đã từng trải qua.
     

Tình hình diễn đàn

  1. nguyenbadu,
  2. Laptop Mỹ Tho Gía Rẻ,
  3. lienbadinh
Tổng: 379 (Thành viên: 6, Khách: 362, Robots: 11)