Tìm kiếm bài viết theo id

[HCM- 32 ] NTTV Kêu gọi xây nhà tình thương tại Huyện Lak - DakLak

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi minhphuc775, 25/12/12.

ID Topic : 6253664
Ngày đăng:
25/12/12 lúc 22:48
  1. minhphuc775 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    18/7/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    748
    [video=youtube;uNJ6ACKS5eU]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uNJ6ACKS5eU[/video]
    MÁI ẤM YÊU THƯƠNG

    " Mẹ ơi khi nào nhà mình mới hết dột vậy mẹ,con sợ lắm những ngày mưa cả gia đình chúng ta lại ôm nhau vì lạnh buốt, có hôm thì chạy qua nhà ngoại trú mưa khi nào trời tạnh thì mới được vào nhà " . Câu nói của đứa con 5 tuổi làm cho người mẹ phải bật khóc, nhà nghèo đến mảnh đất cũng phải ở nhờ ông bà ngoại thì làm sao dám mơ ước căn nhà nguyên vẹn cho con trẻ.

    Trong chiến tranh hình ảnh người lính cụ Hồ hiên ngan, anh dũng. Những vết thương dần thành vết sẹo, nó như một kỷ vật đánh dấu một chiến tích của người lính. Có những vết sẹo khiến thân thể con người xấu đi ở hình thức nhưng lại điểm tô cho tâm hồn.

    Anh Minh, trường hợp khác của người lính. Ngày trở về quê hương, về với vợ con anh ko còn minh mẫn như xưa. Chiến tranh làm con người anh ngơ ngác. Anh trở về ko mảnh đất nương thân phải ở nhờ trên đất bên nhà vợ. Ngày ngày vợ chồng anh đi chăn bò thuê hay làm ruộng mướn, lấy công sức để đổi 1-2kg, hiếm khi cả nhà kiếm được 50 ngàn. Có khi chủ chậm trả gạo thì cả nhà chịu đói hay đi lên rừng hái măng và cắt cỏ tranh đốt thành than thay muối.

    Gia đình 5 miệng ăn, bé lớn đã đến tuổi đi học nhưng chưa được cắp sách đến trường ngày nào, em phải trông 2 em giúp ba mẹ. Ngôi nhà tạm bợ thiếu trước hụt sau, ngày nắng thì tạm che nắng, ngày mưa phải tìm chỗ trú khác. Vợ chồng anh một chữ bẻ đôi không biết .

    Cuộc sống gia đình bấp bênh , hằng ngày lo toan cho miếng ăn, mái nhà ngày càng mục nát. Nhà nước phải chăm lo cho hàng ngàn gia đình khó khăn đôi khi vẫn còn nhiều thiếu sót. Gia đình anh không được trong viện xóa đói chỉ vì không biết con chữ làm đơn, ko biết nhờ ai giúp đỡ . NTTV không khỏi chạnh lòng khi tiếp xúc với gia đình anh.


    [HCM- 32 ] NTTV Kêu gọi xây nhà tình thương tại Huyện Lak - DakLak

    Đại diện hội từ thiện những trái tim việt cùng gia đình

    Niềm ao ước lớn nhất của hai anh chị hiện giờ là có được nơi che mưa che nắng , nơi nguyên vẹn hơn để mấy đứa con anh chị có thể không bị ướt mỗi khi mùa mưa đến . Còn niềm ao ước lớn nhất và khát khao hàng ngày của các bé là được đến trường ê a cùng các bạn. Ông bà ta ngày xưa có câu :

    Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
    Người trong một nước phải thương nhau cùng.

    Với tinh thần tương thân tương ái ấy Hội từ thiện Những Trái Tim Việt tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân hãy chung tay giúp đỡ gia đình Anh Minh và Chị Huyền có được ngôi nhà mơ ước để có thể êm ấm giấc ngủ khi những cơn mưa bất chợt đổ xuống.

    [HCM- 32 ] NTTV Kêu gọi xây nhà tình thương tại Huyện Lak - DakLak - 1

    Ngôi nhà tạm vách nữa của gia đình Anh Minh và chị Huyền.

    Chúng tôi đã được cư sĩ Minh Dũng dẫn đến gặp trực tiếp chính quyền địa phương để trao đổi về trường hợp của gia đình anh Minh và chị Huyền. Qua trao đổi với chính quyền thì được biết tổng chi phí xây căn nhà là 40 triệu. Những Trái Tim Việt sẽ đứng ra kêu gọi và hỗ trợ chi phí xây nhà cho anh Minh và Chị Huyền. Nếu số tiền quyên góp còn dư, hội sẽ mua thêm các vật dụng cần dùng cho họ và liên hệ cho các bé đi học .


    Thông tin giúp đỡ anh chị các mạnh thường quân có thể liên hệ trực tiếp:

    Địa chỉ nhà anh chị : Y mười - Buôn Lê - Thị Trấn Liên Sơn - Huyện Lak

    Hội từ thiện Những Trái Tim Việt

    Điện thoại: 0902.668.069 - 0909 668 069 (Viethearts - NTTV )
    Địa chỉ: 28c - Phạm Viết Chánh - Phường 19 - Bình Thạnh
    Site: www.nhungtraitimviet.vn
    Face: [HCM- 32 ] NTTV Kêu gọi xây nhà tình thương tại Huyện Lak - DakLak - 2 Facebook.com/Vietheartes
    Mail: Thongtin@nhungtraitimviet.vn


    Đại diện NTTV phía Nam :

    Ngân hàng Vietcombank - HCM
    Số TK: 0181001752859
    Chủ Tk: Hoàng Ngọc Thành
    Ps:/ Số riêng của hội đã đăng ký sms/ Internet Banking Check Online ( Public )
    Quý nhà hảo tâm chuyển khoản ủng hộ vui lòng cho xin thêm 1 sms báo tới số của hội để tiện cập nhật
    Hotline: 0902 668 069 - 0909 668 069 ( NTTV )
    Lưu ý:Khi chuyển khoản cho hội nhungtraitimviet mọi người nên ghi rỏ tên người ủng hộ và giúp đở cho trường hợp nào.

    Vật phẩm ủng hộ :Hiện kim ( chi phí xây nhà)
    Hiện vật ( đồ dùng hằng ngày)

    • Mền
    • Mùng
    • chén
    • nồi cơm
    • tập,sách cho các bé đi học
    • Quạt máy


     
  2. minhphuc775 Thành Viên Cấp 3

    chương trình rất có ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách .Rất mong ace ủng hộ