Tìm kiếm bài viết theo id

3 năm, nên kỷ niệm thế nào?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi iloveu_mummum, 11/10/11.

ID Topic : 3970452
Ngày đăng:
11/10/11 lúc 16:21
  1. iloveu_mummum Banned

    Tham gia ngày:
    30/11/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    924
    Tình hình là thứ 5 này sẽ là kỷ niệm 3 năm vợ chồng mèo ở bên nhau. Đang băn khoăn không biết tổ chức thế nào và mua quà gì. Đi ăn thì do chồng mèo đi làm đến 6g30 tối mới về (đã dặn trước là hôm đó nhất định phải về sớm mà không biết có về sớm được không, hic), mà đi làm về thì khá mệt, bắt chồng mèo chạy ngoài đường nữa thì tội lắm. Tặng quà thì không biết tặng gì, bóp đã có, dây nịt đã có, áo quần, giày dép cũng đã có. Hic.

    Các bạn vào tư vấn nhanh giúp mèo với. Huhu.
     
  2. zbuonviyeuz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tặng Underwear cho chồng ( nói thật ko giỡn )
     
  3. Pepsi30 Thành Viên Cấp 4

    Cùng nhau đi xem phim và có 1 buổi tối thân mật để ôn lại những kỷ niệm cũ chắc là hay lắm đó chị
     
  4. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    vợ chồng ... ngôn ngữ teen 9x ?????
     
  5. ken_rom Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    giả bộ như hum đó 2 ng là ng iu chưa cưới nhau,đi như hùi còn mới quen
    ôn lại kỹ niệm xưa,xong rùi xem lại coi hùi đó mình như thế nào
     
  6. iloveu_mummum Banned

    Mèo là 8x đời áp cuối mà, hic. Cũng muốn tổ chức ở ngoài nhưng vì chồng mèo đi làm về khá trễ, công việc lại làm cho chồng mèo mệt mỏi nên mèo cũng không muốn vì dịp này mà để chồng mèo mệt mỏi thêm. Vì ngày thường cũng hay đi xem phim vào chủ nhật, đôi khi chồng mèo về sớm cũng chở mèo đi ăn, đi shopping, nên giờ kỷ niệm mới không biết nên đi đâu. Đến những nơi có kỷ niệm cũ để ôn lại cũng không khả thi, vì giờ chồng mèo về cũng là giờ cao điểm, ra đường xe cộ đông đúc + tâm trạng mệt mỏi sau 1 ngày làm việc vất vả => căng thẳng + sinh ra cãi nhau
     
  7. 0907096150 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có gì đâu , bình thường thôi mà . Cái này thể hiện sự quan tâm ^^
     
  8. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Hay dạ, tôi cũng 3 năm đây, cũng 18h mới về, nhưng là thứ 6 chứ không phải thứ 5 : )
    Đang định đi ăn Nhà Hàng Thái, sáng thì tặng 1 rổ hoa hồng to thật to, vì mấy hôm nay vợ nói sao lâu quá không thấy chồng tặng hoa. Lúc quen thì hay tặng quà, cưới thì chỉ dẫn đi ăn vì không biêt tặng gì. Mỗi năm đi công tác thì lúc nào cũng có quà.... Cứ Nhà Hàng thẳng tiến thôi.
     
  9. nqphuc147 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bạn tình cảm quá à,bắt ghế ngồi hóng ^^
     
  10. iloveu_mummum Banned

    Có lần đòi chồng dẫn đi ăn buffet vì từ lúc quen nhau đến giờ chưa lần nào đi cả, nhưng lại nghĩ, sức ăn của 2 vợ chồng đều có hạn, ăn không bao nhiêu mà bỏ 500k vào đó cũng phí, hic. Mèo là mèo chủ trương tiết kiệm, chồng mèo cũng vậy, dù lương của chồng mèo trung bình 10tr/ tháng, nên không đi ăn ở nhà hàng sang trọng đâu. Cũng nghĩ đến chuyện nấu 1 bữa cho chồng ăn, nhưng lại không biết nấu (từ trước đến giờ chỉ ăn ở ngoài thôi, chồng mèo cũng không muốn để mèo nấu vì như lý lẽ của chồng mèo là: thà bỏ tiền dẫn em đi ăn còn hơn là thấy em cặm cụi nấu nướng, dọn dẹp mà lại ăn không được)
     
  11. nqphuc147 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đi học 1 khóa nấu ăn đi bạn,bạn trai mình và mình đều rất hợp nhau về khỏan ăn uống,có lần kỷ niệm hai đứa mỗi đứa vô siêu thị mua nguyên liệu về,mỗi đứa chế biến 1 món rồi ăn chung với nhau,uống lọai rượu trái cây có cồn nhẹ thôi lãng mạn như phim ý,tưởng sao tửu lượng kém quá,hai đứa đầu quay vòng vòng,lăn ra ngủ đến tối, hết đi đâu được...lãng xẹt ghê >.<
     
  12. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    uống xong lăn ra ngủ....

    phí của giời thật...
     
  13. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    em chưa có bạn trai nữa... nên hok biết
    ngồi hóng thui 3 năm, nên kỷ niệm thế nào?
     
  14. iloveu_mummum Banned

    Huhu. Không ai có kế hoạch gì hay giúp mèo sao? Mai là thứ 4 rồi
     
  15. wonyuri_1348 Thành Viên Cấp 3

    nếu ko nấu ăn đc thì tranh thủ đi làm về sớm,mua đồ ăn nào chồng thik ấy,về bày ra cho đẹp đợi chồng về,thik lãng mạn thì cắm thêm bình hoa,đàn ông nào cũng thik đc phụ nữ chăm sóc mờ ^^ ăn uống xong thì có thể cùng nhau dọn dẹp cũng đc rùi sau đó đi chơi :-? tùy 2 người thik lãng mạn hay sôi động mà chọn chỗ '____'

    E thì e thấy cố gắng tự mình nấu 1 món j đó sẽ hay hơn vì người kia sẽ cảm nhận đc sự wan tâm thật sự từ mình.Này là tại btrai e thik ăn uống nên e bày như thế chứ trường hợp của bạn thì chồng bạn thik j` mình nghĩ hẳn bạn biết rõ ^^
     
  16. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    vừa muốn tiết kiệm nhưng lại ko bỏ sức, mâu thuẫn quá. ko nấu quen thì vừa mất thời gian do ko biết sắp xếp công việc, vừa nêm nếm dở, mất công lại cãi nhau mệt mỏi nữa. thôi 3 năm chứ có phải 3 ngày đâu, đi ăn bên ngoài cho rồi.
     
  17. iloveu_mummum Banned

    Thanks sự quan tâm, chia sẻ của mọi người. Mèo đã nghĩ ra được cách rồi. Mèo đặt bánh kem (cũng trên 5giay), bánh hình số 3 tượng trưng cho 3 năm, quanh số 3 sẽ là dòng chữ " 3 years and more... 13/10/2011" (không biết ghi như thế đúng không, tiếng Anh dạo này tệ quá, hic) rồi sẽ hẹn chồng mèo đến 1 quán cafe nào đó yên tĩnh, lãng mạn, cùng ăn bánh kem và uống cafe, có thể sẽ bế con mèo theo (con mèo theo nghĩa đen hoàn toàn nhé, vì 2 vợ chồng mèo nuôi và coi nó như con chứ không có baby nhé). Không biết có quán cafe nào yên tĩnh, lãng mạn, lại cho đem thú cưng vào không nữa? Hic
     
  18. iloveu_mummum Banned

    Thanks bạn. Cái này mình cũng thích, cũng muốn làm nhưng lại sợ không giữ được, vì dính đến con mèo ấy, hic
     
  19. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Nhiều khi sau 1 ngày làm việc cả 2 đều chỉ muốn ở nhà. Ra quán cafe có khi ồn ào hay gặp chuyện bực mình nữa ^^
    Cách của mình là bạn đặt 1 món ăn zì đó về nhà, món lạ 1 chút hen ( cari Ấn Độ, hay 1 phần ăn Thái), mua 1 đĩa film hoặc down 1 đĩa film mới về; lôi toàn bộ thiệp + những món quà tặng nhỏ của anh ấy từng tặng bạn trong 3 năm ra- bỏ vào 1 cái hộp gói lại... đó chính là quà tặng đó. Cả 2 cùng ôn lại kỉ niệm vui buồn trong suốt 3 năm, sẽ rất vui và hạnh phúc. Đôi khi mình không cần quá cầu kì hay làm cái zì hoành tráng quá về món quà đâu ^^
    Đây là ý kiến của riêng bản thân mình thôi. Chúc bạn có 1 buổi tối tuyệt đẹp ^^
     
  20. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    nghe nói ở Nguyễn Trọng Tuyển - Phú Nhuận có 1 quán mà ko rõ địa chỉ!
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,167 (Thành viên: 0, Khách: 1,157, Robots: 10)