Đã biết yêu thương năm xưa ko quay trở lại,tình cảm cũng đã nhạt phai Vậy mà sao còn thức suốt đêm dài,để thương nhớ về ai.
rồi sẽ qua thôi, Smod à, thân tặng Smod bài hát You're not Alone : http://www.5giay.vn/chuyen-tro/6246095-m-j-youre-not-alone.html
xa mặt cách lòng, mình đã từng trải qua và có mấy người bạn mình đi du học cũng như thế...!!! Đời bạc bẽo vô tình....
Nhiều khi như vậy cũng tốt, chia tay một người có lòng dạ mau đổi thay còn hơn bro ah...Bây giờ rất nhiều, rất nhiều người đẹp cả người lẫn nết, từ từ bạn sẽ gặp thôi...Thời gian là liều thuốc tất hay...1 ngày...1 tuần...1 tháng...rồi cũng sẽ nguôi ngoai...rồi cũng sẽ có tình yêu mới...và rồi con tim sẽ vui trở lại....
Thanks các bạn đã chia sẽ. Chắc rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, bây giờ mình mới thấm thía cái câu : Lòng tin nên đặt đúng chổ
"xa mặt cách lòng" giải thoát cho nhau cũng tốt. nhưng em này thì nhanh quá! ít nhất cũng phải vài năm, chứ chưa gì 2 tháng cưới thằng khác, kiểu này có khi ẻm ngoại tình với thằng này từ 1-2 năm trước quá, chứ gì mà 2 tháng đã cưới.
Nói thật có lẽ mật lòng. Bạn gái của bạn quyết định vậy là đúng rồi bạn à! Phụ nữ có lứa có thời, người ta không thể nào chờ bạn, chờ một điều mà người ta không nắm chắc. Bây giờ có người thương yêu và lo lắng thì bạn ấy nắm bắt cơ hội là đúng rồi bạn vì không ai biết cơ hội có đến với mình nữa hay không! Mình nói thật trong tình yêu, xa mặt cách lòng. Mình chắc chắn 99% là nếu 2 người sống xa nhau như vậy thì sớm hay muộn cũng chia tay thôi. Đừng buồn, bỏ lại quá khứ ở Việt Nam và nhìn về phía trước đi bạn. Cuộc sống của bạn giờ là ở bên đó, chắc chắn bạn sẽ tìm được một người phù hợp với điều kiện sống của bạn bây giờ. Thân!
có duyên mà không nợ, thôi bác cố nén đau thương đi, cố gắng làm nhiều tiền mai mốt về VN tha hồ kén vợ...
Mình cũng bơ vơ ở việt nam 1 mình, gia đình ba mẹ đi sang đó hết rồi năm 23 tuổi mình lấy vợ, và 1 năm sau đó chia tay sau khi chia tay , suy sụp tinh thần nên đánh đổ hết sự nghiệp. lao vào cờ bạc, banh bóng, ăn nhậu làm niềm vui và sau đó mất sạch tiền bạc năm nay 25 tuổi rồi giờ sống trong 1 căn nhà lớn và nổi cô đơn khi 1 thân 1 mình ở cái xứ việt nam này giấy tờ đi mỹ làm cũng hơn 1 năm rồi mà nghe đâu phải mất 5 năm mới đi dc wa tới bên đó diện FB2