Tìm kiếm bài viết theo id

nỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi anhbrocute, 28/12/12.

ID Topic : 6261670
Ngày đăng:
28/12/12 lúc 20:56
  1. anhbrocute Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    8/12/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,387
    không có nỗi đau nào khi mình bị lừa mất hết tài sản,vâng đó là cảm xúc của em khi em đang còn say men rượu,và đang đau như 1 người điên mất trí muốn chết cho quên hết sự đờinỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự




    cách đây nữa tiếng,em cùng các bạn đi nhậu say xưa,thế là máy anh đàn lớn bẢO em đi chơi gà cho biết mùi đời,
    em thì đã 23 tuổi rùi, chưa có bồ chưa chơi bao giờ nên đang hứng thú nên đi luôn,
    nỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự - 1


    thế là mấy ổng chỡ em đi dao quanh để tìm gà khúc cầu an sương,cuối cùng cũng tìm được em ngon,

    giao dịch giá cả chỡ em nó vào phòng, đi vô tắm rữa chung với nhau ,em say nên không đễ ý tiền bạc, nên em đó kêu anh ở đây tắm em xuống dưới 1 tí em lên,kinh nghiệm đi lần đầu ko biết, nên hhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    nỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự - 2

    em đã bị em nó cướp mất hết tài sản tổng trị giá, 15 chai +2 cái điện thoại iphone với n-gage c yeu dấu
    nỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự - 3


    lúc đó em như chết ,không biết nói gì hơn chĩ biết đi về khi ko còn đồng nào,

    tết đen xa xứ gom góp tiền về cho cha cho mẹ,cho em thơ được quà bánh thế mà quân chó má
    :hell_boy:

    giờ em chỉ muốn chết cho quên hết sự đời anh em 5giay là bạn thân nhất của em,là nơi tâm sự của em ,cho em 1 lý do để sốngnỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự - 4


    không biết ngày mai em ăn gì đây khi trong túi không còn 1 tờ 500 đồng,:too_sad:


    anh em đi chơi hãy cẩn thận đừng như em,kẽo buồn mà ,,,,,,,,,

    em chắt tết năm nay không về quá huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

    không còn tiền về xe,

    khi em viết bài bài này lòng em đang say tâm hồn em đang tức, mong anh em bỏ qua


    không biết anh em có cách nào để láy lại tiền này cho em ko huuuuuuuuuuuuuuuuuu

    ướt hết bàn phím,lòng không ngũ được,

    chắt em nhãy cầu tự tữ quá anh em ơi
    :cry_002:

     
  2. anhbrocute Thành Viên Cấp 4

    buồn tã tơi, không biết anh em có ai công an vào giúp em với huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự
     
  3. anhduy140394 Thành Viên Cấp 3

    thế thì thua thằng bạn e cũng bị cái trường hợp như thớt rồi mà thôi bỏ đi thớt ơi coi như của đi thay người chứ h sao mà lấy đc chia buồn cùng thớtnỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự
     
  4. dieulamloi1990 Thành Viên Mới

    chết vì gái là cái chết thoải mái! đùa tí cho bớt tâm trạng! bác xui thật! chia buồn!
     
  5. dieulamloi1990 Thành Viên Mới

    bác đi chơi gái giờ tường trình sao! nếu tường trình đc thì lên phường đi!
     
  6. sky246 Thành Viên Vàng

    khổ còn gặp gà mổ ^^.
     
  7. lygiatinh™ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đi chơi gái kinh nghiệm mình ở đâu Tài sản ở đó
    Chú đi lần đầu nên chưa biết đó thôi
     
  8. anhbrocute Thành Viên Cấp 4

    anh em cho em biết đi đời công nhân làm sao đủ sống ,huuuuuuuuuuuuuuuuu 15 chai là tài sãn của em ,mai em ko biết an7 gì đây ko biết bao cong an giả quyết được không nữa
     
  9. work Banned

    cái này trai zin chắc luôn nè =))
     
  10. GiangNguyen1984 Thành Viên Cấp 1

    khu an sương đúng ko.

    Xl bạn, hồi trước tụi bạn mình chở đào ngoài đó. Làm éo gì có cửa được chơi. Toàn cướp thôi.

    Mới đi 2 năm được về đây.

    Khúc nào nói rõ ra, mai ra hỏi mấy đứa bạn lại.
     
  11. kaka121411 Thành Viên Cấp 3

    bác mất nhiu đó cũng còn may, chứ nghe nói gái hay có bệnh lém (đa số là hút trích, nhất là khu đó) cái này có thể là ý trời ruinỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự bác mà chơi song có lẻ 6 tháng sau đăng topic còn buồn hơn:adore:

    Em thấy có bác trên có thể lấy lại được kìa bác thử vận may xem sau (may thì còn được cái iphone:beat_bricknỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự - 1
     
  12. judycheung Thành Viên Cấp 5

    Thôi kệ đi bác. Em biết giờ này bác cũng buồn lắm nhưng Dù sao may là bác chưa xyz với ả ta... Nhiễm bệnh còn phiền hơn... Mình còn lành lặn còn có thể kiếm lại tiền..
     
  13. lygiatinh™ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Lần sau chơi thì lên khu đệ nhất vào ks Alo đào tới khỏe khỏi lăn tăn

    Chơi mà kg biết lựa khu,
    Kg chơi an sương
    Kg chơi thị nghè
    Kg chơi Nguyễn hữu cảnh Ngô tất tố d2
    Kg chơi Nguyễn thị thập
    Kg chơi q6 tên lửa Bình tân

    Cứ đệ nhất mà Thăng
    Bao phê bao đổi đào
     
  14. anhbrocute Thành Viên Cấp 4

    mình bị khúc ngay bên xe a sương, khúc cỏ nhiều nhà thụ vào trong đường đó,mai kêu mấy anh em lùng thữ coi,mình xin nói rõ là tài sãn mình chi có vọn vẹn 15 chai + 2 cái điện thoại trị giá khoãng 8 chai tổng cổng hết 23 chai,huuhhuhuh đúng đời nó xui tận mạng, theo anh em có bao công an không mình say quá bị cái này chắt tĩnh luôn rùi
     
  15. kaka121411 Thành Viên Cấp 3

    cho em hỏi thêm chút kinh nghiệm của bác khu đệ nhất là ở đâu vậy, rảnh đi xem thử:beauty:
    Báo công an chờ tới bác 80 tuổi chưa giải quyết song
    nỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự
     
  16. lygiatinh™ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nguyễn Thái Bình
    Khu khách sạn đệ nhất đó
    K300 cũng OK lắm

    Thường đào đc chuyển từ q10 lên
     
  17. anhbrocute Thành Viên Cấp 4

    ôi buồn quá, anh em ơi, chắt uống viên thuốc tự tữ quá, bao nhiêu năm tích góp lại ngu trong 1 phút nông nỗi ,giờ này chắt cầm dao phay đi tung xeo mấy con gà quá
     
  18. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    thôi chia buồn cùng bác chứ cũng chẳng biết nói gì,sao bác dở thế báo CA đi có gì đâu mà lại ????
     
  19. thanhvienvang8x0 Thành Viên Cấp 3

    đằng nào cung chết, tìm con nhỏ đó lụi cho mấy dao, rồi chờ mấy thằng bảo kê nó lại chém chó chết cha tụi nó hết rồi mình đi cung chưa muộn mà
     
  20. anhbrocute Thành Viên Cấp 4

    mai em sẽ kêu mấy anh em đi lùng bới tung khúc an sương ra, mới gọi 113 mấy anh kểu ra phường gần đó báo,thôi tối rùi,mình có rượu nữa, mai đành phải mượn tiền bạn ăn mì gòi thui, có 500 đồng lẽ tụi nó còn không tha nữa
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,358 (Thành viên: 0, Khách: 1,350, Robots: 8)