Tìm kiếm bài viết theo id

nỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi anhbrocute, 28/12/12.

ID Topic : 6261670
Ngày đăng:
28/12/12 lúc 20:56
  1. anhbrocute Thành Viên Cấp 4

    giờ sdt của em bị mất vẫn gọi được, mà nó bấm nghe rùi nó tắt luôn,

    khộng biết có bác nào co thể tìm sdt thuê bao đang hoạt động xac định vị trí

    máy em máy n- gage c sdt 0963258490

    ko biết bên viettel có giải quyết ko nữa nãy gọi 113 kêu qua bên viettl coi xem sao huhuh
     
  2. vinhhien2412 Chuyên thiết kế website

    Bác thử liên hệ bác Gia Khang xem sao , chứ mấy vụ này mấy nhà mạng không làm đâu
     
  3. 8xconnect Thành Viên Bạch Kim

    Cái tội đi ko rủ tui. nỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự. Thôi đừng buồn, của đi thay người. Cuộc sống có khi va vấp những cái đau hơn nửa.Ai cũng từng va vấp ,ta chịu dc mình chịu dc. Gắn thớt ơi
     
  4. anhbrocute Thành Viên Cấp 4

    ũa sao nhà mạng ko làm sdt mình đăng ký chính chủ,bị mất thì có thể nó lấy dữ liệu từ trạm của nó biết phãi ko mấy bro,
    vậy bác gia khang ở đâu bác cho em cái sdt liên hệ bác ý coi
     
  5. Blueberry_92 Thành Viên Cấp 6

    Google giakhang 5giay la ra ngay thoi
     
  6. kaka121411 Thành Viên Cấp 3

    giờ thử nhắn tin nó xin lại sim và chuộc lại điện thoai xem nó chịu ko:beat_brick: nhử nó ra theo dõi và thịt (ngu ý thoi chứ làm gì dễ vậy)nỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự
     
  7. vinhhien2412 Chuyên thiết kế website

    http://www.5giay.vn/members/100210702-gia-khang.html

    Liên hệ nhanh đi bác
     
  8. toi0000 Thành Viên Cấp 6

    mình thik cách suy nghĩ of bro nỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự
     
  9. Nick7 Thành Viên Cấp 5

    làm công nhân như bác cũng vip rồi chứ giề , hay là bác mở tóp từ thiện đi ae quyên góp cho bác , mình xin ủng hộ 1k
     
  10. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Còn người còn của !! Lỡ x nó xong vừa mất zin lại bị siđa thì khổ.
    Ăn đc cú đó chắc e nó lặng lâu ah chứ chả dại j mò ra típ. Bác mún kím thì đợi qua tết may ra hay kím mấy khu khác .
     
  11. zelda_business Thành Viên Bạch Kim

    Đứng lên sau những khó khăn đi bạn . Chẳng ai trên địa cầu này mà chẳng đạp lên khó khăn mà sống đâu . CHỉ là chuyện nhỏ .
     
  12. kiki_333 Thành Viên Cấp 3

    chia buồn cùng pro,
     
  13. Tech Zone Thành Viên Cấp 3

    Chi buồn cùng bạn nỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự
     
  14. quangnakata Thành Viên Cấp 4

    Chúc mừng chủ thới đã "Biết mùi đời"
     
  15. Em_Bình_Thường Thành Viên Mới

    thôi ... fap cho xong
     
  16. lion1001 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc từ đầu tới cuối e chỉ thắc mắc mỗi 1 kai.sau sự cố đau thương chủ topic vẫn nguyên zin ah?nỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự.của đi thay ng.chia bùn cùng bro
     
  17. love2you19 Thành Viên Cấp 5

    chỉ sợ là bán dt rồi thôi bác liên hệ bác khang đi 0966368368 ăn chơi thì tuyệt đối đừng chơi gái đứng đường ko cướp cũng xida toàn hàng dạt ra nên mới đứng ngoài đó
     
  18. anhbrocute Thành Viên Cấp 4

    vâng sau sự cố, em vẫn con nguyen zin chưa boc tem,sáng giờ đi làm mà cái đầu nặng hơn cái đít

    .nó buồn đến nỗi,như nhói vào tim,làm việc gì cũng hư chuyện,không biết em có thễ bước qua thời gian khó khăn này bao lâu nữa,

    sáng giờ cứ tự nhũ với lòng mình, thui của đi thay người,
    cám ơn chúa vì đã giữ gìn con,con biết và hối hận, và bây giờ chúa đã thay cho con 1 cái áo mới màu xanh, cho con được làm 1 con người mới,amen


    cám ơn mọi người đã chia sẽ cùng em, hồi qua thức trắng đêm mà ko ngũ được ,
     
  19. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    lý do để sống là bạn chưa có vợ chưa có con, chết đi làm ma vất vưởng, không ai nhang khói.
    lý do là bạn chưa bị bóc...stamp, sống chưa hưởng khoái lạc, hỷ nộ ai ố đủ đã chết, chết làm thiện nam u hồn...
    lý do để sống là bạn còn ba còn mẹ, bạn sống được tới chừng này báo hiếu chưa bao lâu thì lại bắt ba mẹ bạn cho một khoảng tiền làm đám ma, tiền hòm, tiền đốt xác...
    lý do trên đủ chưa, thôi ngừng khóc lóc than vãn đê, còn cái chuyện đi chơi cave mà bị móc hết đồ, có gọi CA cũng ko có ích gì đâu, coi như của đi thay người. lỡ bạn chơi thiệt có khi còn bị AIDS, lúc đó 15 chai cũng ko cứu được mạng...
    vậy nhen, tìm cách làm ăn gỡ đi,
     
  20. Mr_Kean Thành Viên Cấp 6

    haizz!! chưa có kinh nghiệm thiệt khổ!! mà chú chơi lớn thiệt!! đi chơi mang trong mình gần 40 chai!! chia bùn cùng chú thôi