Chả là hôm nay đi siêu thị Lotte bên q7. Lúc tính tiền. Cái chị đưng trước mình xếp đồ lên tính, thì vô tình lam rót trái dưa hấu. Tuy ko vỡ ra luôn nhưng cũng nát bên trong rồi, thế là chị ấy bỏ vô cái rổ dứoi đất và ko lấy trái khác. Tính tiền xong ra về b.th chợt nghĩ, nếu mỗi người làm rớt 1 trái mah ko ai thấy hết thì sao ta ?
theo e thấy thì sẽ có nhân viên mang cái quả dưa đó vào quầy dưa hấu, ai xui thì mua trúng thui :sweet_kiss:
ko biết có bạn nào có suy nghĩ giống mình ko? Dân mình luôn đề cao những truyền thống, giá trị, lối sống so với tụi tây nhưng dường như ý thức là không có. chỉ thấy 1 xã hội ngày càng bon chen, tin tức cướp bóc cưỡng hiếp, giết ng ngày nào cũng có trên các tờ báo. tỷ lệ phá thai nằm trong top 3 thế giới..
kg biết bác nào trong đây gặp cảnh như em chưa, hôm t3 vừa rồi vô siêu thị BigC Hoàng Văn Thụ mua đồ , đi 3 người ( em vs 2 nhỏ bạn) lúc vào quầy giữ đồ thấy nó cột chung 3 cái giỏ lại quăng cái bịch xuống nền ( e nói kg cường điệu đâu mí bác ) nói kg cần lấy thẻ chút ra nói lấy đưa cho, thấy là có ác cảm rồi, kg có gì đáng giá nhưng lỡ mất gì trong đó có tiền cũng kg có mua lại đc, em: chị ơi chị lấy thẻ giùm cho em, với lại xíu nữa e có việc nên chắc sẽ về trước nên chị để túi của e riêng giùm em NV ( con nhỏ tóc vàng giữ đồ ) : Sao chị lo quá, lấy thẻ làm gì, tụi em hết thẻ rồi, em đã nói là có gì xíu nữa chị ra em đưa cho, mất đâu mà lo :angry: em : Không có thẻ lỡ xíu nữa ra mất đồ rồi chị tính sao? NV : Em đã nói là không mất đâu, giờ hết thẻ rồi ( trong khi giờ em đi cái siêu thị nó vắng tanh, có vài bóng người =='' ) em : Chị này mắc cười quá, nói vậy cũng đc à, chị lấy thẻ cho em đi, gửi đồ mà kg có thẻ là sao? NV : hết thẻ rồi chị ( mắc cười, cuối tuần cả trăm người vô còn có chỗ giữ, lúc đó trong siêu thị lèo tèo cỡ mấy chục ng là cùng) Thằng nhân viên thấy em vs nó đấu khẩu hay sao ý lúc này nó móc 3 cái túi dưới nền lên rùi đưa con nhân viên, nó quăng cái thẻ lên bàn cái cạch:hell_boy: em : chị ơi, để đồ riêng giùm e, nãy e nói rồi e vô mua cái này rồi ra chứ kg về chung vs 2 người kia ( nếu lấy 1 thẻ mắc công bạn e phải ra lấy đồ cùng vs em rùi gửi lại , rùi đi vô tiếp ) NV : Chị đi 3 người thì chỉ đc lấy có 1 thẻ ah, chừng nào 3 người đi riêng mới đc lấy 3 thẻ em : em nói chị biết nha, e đi cái siêu thị này 4 năm rồi, tự nhiên ở đâu đẻ ra cái quy định vô lý như vậy ? Lúc đó thì con nhỏ tóc vàng đó nó vẫn đứng đó cãi vs mình, pó tay, còn thằng NV đứng bên cạnh thì kg nói j lấy cho mình thêm cái thẻ rùi cho cái túi mình vào hộc tủ Quản lý siêu thị bigC nên xem lại nhân viên của mình sao, bữa đó định kêu quản lý ra rồi mà nghĩ lại thui ... nhìn e nó cũng còn nhỏ, chax còn đi học ... đừng nói mình khó tính, trước giờ đa số là đi bigC mua đồ, dù đi 2,3 hay 4 người nhân viên ở đó đều hỏi là giữ đồ chung hay riêng chứ kg làm khó làm dễ vậy, nếu đi vào giờ cao điểm, đông quá hết chỗ để thì có thể thông cảm đc, chứ giờ đó cái siêu thị nó vắng tanh, lâu lâu mới có vài ng tới gửi giỏ mà làm thê thì quá lắm >.<
phá thai là do tụi con gái ngu... tụi con trai cũng ngu lun..... xin lỗi chứ ai cũng mở miệng nói ý thức, kẹt xe cũng đổ do dân thiếu ý thức, xả rác cũng thiếu ý thức.... vậy luật pháp để làm gì, luật pháp là để rèn ý thức teo hướng tốt, nhà dột từ nốc
ôi trời, chuyện bt, mình đi co-op thấy mấy ng lựa dưa hấu, dưa leo, nói chung là cái gì dễ rớt, thì hầu như lúc nào cũng thấy khách hàng làm rớt rồi nhặt lên để lại chỗ cũ. Sau đó lựa tiếp, ngay cả nv cũng vậy, thấy rót là lượm lên để lại chỗ cũ, ko cần biết nó có dập bên trong hay ko. Ai xui ko lựa kỹ dính ráng chịu
Chủ thớt nói hay quá, giả sử bạn mua dưa mà làm rớt vậy thì tính sao? Trả lời thiệt lòng nha, dối người được k dối lòng được đâu..
Mình đi uống cafe mà vô tình làm bể lý, quán cũng đâu bắt đền đâu! ST nếu bể họ cũng khó bắt đền vì rất nhiều lý do, còn nguyên vỏ ngoài nên nhân viên họ để lại thôi chứ bể họ cũng bỏ ra! Có lúc mình làm bể đồ nhựa, mà thật sự ko phải mình làm bể mà do họ xắp đồ ko khoa học, đổ dễ vỡ mà còn để trên cao cho khách với lấy - mình lấy cái kế bên thì cái bên kia rơi vỡ. Nhân viên gọi bảo vệ, bv hỏi phải mình làm rớt ko thì mình nói sự thật, nhưng họ "a làm vỡ nên phải thanh toán", mình nói mấy anh ra xem camera, nếu đúng thì hãy bàn chuyện bồi thường, nếu ko thì thôi!. Mình tiếp tục đi mua hàng, một lúc sau bv quay lại nói ... thôi ko sao, cái đó giá trị cũng ko lớn-làm như "ban ơn". Lúc này mới khó chịu, và lớn tiếng: ST ko bồi thường vì cái đó giá trị ko lớn hay do tôi ko làm vỡ?" Bv im ru!
bác này đáng lý phải gọi quản lý ra giáo huấn 1 trận , tụi bigC HVT trời đất lắm , bữa cũng bị 1 vố bên mỹ phẩm , ghi trên giá là vậy , ra tính tiền lại tính giá khác , bực cả mình , ko đáng bao nhiu nhưng nhìn mấy đứa thu ngân cứ xem m như người nghèo ko bằng, còn nói này nói nọ , mình kiu mún trả lại ( do lúc tính tiền ko để ý , tính xong mới coi bil ) mà tụi nó chả thèm nhìn tới , kiu ở đây ko trả đc , tự ra quầy thu ngân phía trước trả đi , tức điên máu, kiu cho gặp guản lý nhưng lúc đó quản lý thay ca hay đi đâu rồi ko thấy , nên ra tính tiền xong ra quầy góp ý , viết 2 bức thư bỏ vô hộp góp ý lun ,mà công nhận bên bigC chăm sóc kh cũng đc , mấy bữa sau có 1 chị gọi đt xin lỗi liền , nói chung khá chuyên nghiệp ,nên cũng đỡ tức
:snicker: bác này nói chí phải. Mà theo em, nếu gặp như vậy, nên hỏi thẳng nhân viên có đổi được ko? bắt tính tiền thì trả luôn. em nói dại chứ đúng ra chủ thớt mà trong hoàn cảnh ấy, cầm trái dưa bể đi tính tiền còn bị thiên hạ xung quanh chửi là ngu nữa. hixx Em từng đi đánh bi-da , đập chuột dùm chủ bàn gãy cây cơ, đền 50k ngon lành,haha . Còn đi st mua viết thì thôi rồi , trúng mấy cây người ta thử hết nửa ống mực, rớt bể bị , mua đem về nhà mới biết mình dại. :beat_shot:
trong cái giỏ của em là hồ sơ của KH của e kg chứ chẳng có cắc bạc nào trỏng , mất 1 cái là tiêu em á, vs lại thấy nó quăng 3 cái giỏ e ghét quá