Tìm kiếm bài viết theo id

nỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi anhbrocute, 28/12/12.

ID Topic : 6261670
Ngày đăng:
28/12/12 lúc 20:56
  1. encore Thành Viên Cấp 6

    nếu thớt bị dính sida và đổi lấy 100tr sẽ khỏi thớt có đổi không ?
     
  2. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    mà hỏi thiệt, sao nhiều ông bảo đi chơi cave bị nó móc hết mấy chục triệu, coi bộ ông nào đi chơi cũng mang mấy chục triệu hay sao đó, tiền bạc đồ quý bản thân tôi ra đường cũng không dám mang theo chứ đi chơi, cái ví trong ví mang nhiều nhất có 2tr bạc 1 lần, giờ ra đường mang cái gì cũng phải cân nhắc, mà không ngờ mấy ông này gan thiệt
     
  3. anhbrocute Thành Viên Cấp 4

    cám ơn bạn fashionLive nhiều nhé, bạn nói rất chính xác,
    hồi qua đang xĩn nên tâm trạng rối bời muốn đi chết cho quách cho xong,vì ko còn dám nhìn mặt bố mẹ,và máy đứa em thơ,chĩ vì tội đi chơi gái,mà thằng anh nó ko có tiền đễ mua quà cho mấy em,ko có tiền đễ phụ giúp cha mẹ,lúc tuổi già ,đằng này nó lại đi chơi bỏ mặt gia đình sau lưng,thật là ,,,,,,,,,,


    cuối năm rùi, chắt em gom được 2 chai, sáng giờ đi vay tiền máy đứa bạn tiền đễ mua mì gói về ăn,

    giờ trong túi em 5 ngàn đồng còn ko có nữa là ,đúng là hoạn nạn mới biết chân tình
     
  4. My-Viet Thành Viên Vàng

    nếu chết thì cái mạng bác đáng giá 15 chai và 3 cái điện thoại. So với 23 năm ba mẹ nuôi thì nếu thấy tài sản bị mất nhiều hơn thì chết, ko thì kiếm cái gì mà làm rồi báo hiếu cha mẹ
     
  5. anhbrocute Thành Viên Cấp 4

    vâng cám ơn bác My-Viet mạng em chắt ko có giá, bỡi vì công sức bố mẹ nuôi em thì ko thể so sánh với tiền được,nó là vô bến bờ
    23 tuổi bây giờ em mới nhận ra là em mới thành 1 đứa bé mới biết đi chập chững, trên bước đường đời,còn phải trãi qua nhiều chông gai,nếm mùi của sự đời,
    đứa bé nó bị ngã nó còn biết đứng dậy,mỗi lần ngã là nó có kinh nghiệm đễ biết đi vững vàng hơn,

    tại sao em thua 1 đứa bé nữa,



    thật tình là hôm qua em bị shock nặng,cũng may có anh em chia sẽ, thui cũng may em ko dính ếch ,

    và cũng may là em chưa biết chuyện đó nên còn zin hiiiiiiiiiiiiiiii
     
  6. mrvinh89 Thành Viên Kim Cương Verified

    Chia bùn cùng, chú sơ suất quá! từ nay năng vào liên xô chống mỹ để học hỏi skill chơi bời để rút kn nhé !
     
  7. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    15 chai = 1 bài học... ^^
     
  8. anhbrocute Thành Viên Cấp 4

    15 chai + 2 cái phone là 23 chai ,tiếc cái n-gage c của em, sưu tầm nâng niu thế mà bây giờ, chắt nó ỡ ngoài tiệm rùi, chắt em có tiền củng chẳng thễ mua lại 1 em nào giống như em n-gage c



    mới gọi bác gia khang bác ấy nói bó tay,bây giờ gọi nó nó bắt máy rùi cúp máy,mới đau chơ chứ, sdt giờ ko biết sao làm lại được ko nữa,hoặc có thể định vị trí của chiếc dt thông, qua sóng điện thoại ko nữa, anh em nào rành cho em biết với.

    tức là ko thể làm gì được
     
  9. b_boy124 Banned

    thôi..coi như bài học cuộc đời..trai tráng gì mà mất có tý tiền đã kêu gào thế...nam nhi lên chứ
     
  10. choruby Thành Viên Bạch Kim

    nhờ giang hồ đảo khu con cave đó hay đứng , nhìu khi nó lại đứng đó lừa tình tiếp
     
  11. tuyetdong Thành Viên Cấp 3

    nỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự Bài học cho Cac Boy còn zin nhé ^_^
     
  12. anhbrocute Thành Viên Cấp 4

    mất có tý tiền haiz, mình mất cả tài sản trắng tay đây nè, chứ đâu có giàu có gì đâu , nó giờ chắt lặng về quê ăn tết lớn luôn rùi, còn mình ngồi đây ca bài( xuân này con không về )
     
  13. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    sao ko kiếm bạn gái cho lành, dù sao cũng 23t rồi mà.....kiếm 1 em về sống chung cho khỏe....
     
  14. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    nghĩ sao trai còn zin mà đi chơi gà phí thế nỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự
     
  15. anhbrocute Thành Viên Cấp 4

    em tính nhát gái, gặp con gái chọc là em đỏ mặt ,lúc đó em còn thua cả con gái nữa,

    bị cái tính nhát gái từ lúc năm 18 tuỗi bị đá mối tình đầu, em như bị bệnh nhát gái


    em đang đâu đầu vì mình ko tìm được 1 nữa cùa mình mà toàn thấy, người ko yêu cứ vây tới, em hoảng qua mấy bác ơi

    tính em hiền lành ,có 1 lần con pồ cũ cho chơi mà em suy nghĩ lại ko chơi suy nghĩ về tương lai 2 hai đứa sẽ ra sao,

    em không khoe ko tự khen mình nhưng em nhưng chắt trên đời này ko có thằng nào giống như em, bỡi vậy cái tính của em nhiều đứa nó vây tới,


    em ko hút thuốc, ít đi nhậu(ko ham nhậu,) ko chữi tục đánh nhau,ko chơi bời đàn đúm,ko di chơi gái ( cái này em bị mới đúng hôm qua,nhung chưa kip chơi thì đã mất tiền ,) em vẩn chưa chơi gái, và em vẫn là trai zin
    tính em chắt ít ai có hihiihihh

    anh em đừng ném đá nhá, ko tin thì tới em mà kiểm chứng ,bây giờ em nói ko có pồ, chẳng ai tin )
     
  16. shcodon Thành Viên Kim Cương

    Bạn hãy mừng mới đúng vì bạn đã học được 1 bài học và giữ gìn được tính mạng của mình, nhiều khi bạn không giữ được tính mạng và còn làm cho bản thân mang bệnh tật thì còn khổ sở hơn nữa. Cái gì qua thì hãy cho qua nếu ta có thể làm lại từ đâu được bạn àh, tiền không phải lúc nào cũng là số 1. Bạn hãy mừng vì mỗi ngày bạn được sống an bình, còn nhiều người thân yêu bên cạnh, và bạn có 1 sức khỏe tốt và thân hình lành lặn để làm việc và tạo ra vật chất, cực khổ vì lao động sau này để tìm lại những thứ đã mất cũng không ghê sợ đâu bạn àh. Cố gắng lên nhé
     
  17. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    mình 19t mới biết mùi gái là gì nè:sad:
     
  18. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    bạn ít gặp nhiều người nên nghĩ không ai giống bạn thôi, tính tính không hút thuốc, không nhậu nhẹt, không cờ bạc, không cà phê, không chơi bời mình gặp quá trời rồi bạn ơi ^^. Lần này xem như là kinh nghiệm nhé, thời buổi này bạn thân nó còn quất mình nữa nói chi bạn đi gặp gái làng chơi, lần sau có đi thì người đâu tài sản đó nhé, đem theo dây cột tài sản quanh mình lun cho chắc nỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự
     
  19. seogoogle Banned

    Chài, bro xui quá rùi. Mong bro may mắn lần sau.
     
  20. anhbrocute Thành Viên Cấp 4

    chắt không có lần sau bro ơi,sang năm ráng cày trả nợ, giờ nghe nói chắt nỗi gai óc , cám ơn bac shcodon nhé,