Nhà gia đình có 2 người Gia tài bố em chắc dư dc gần nửa tỉ. Bố làm nhà nước ở Sở, phó phòng, lương cứng tháng 6tr, mấy khoảng kia e k biết. Từ nhỏ đến lớn e học trường công, tiền ăn hai trăm nghìn 1 tuần để ăn sáng và ăn trưa, đổ xăng, 1 năm sắm đồ tết 1 lần cho được sáu trăm nghìn. Ngoài ra nếu tính lặt vặt chắc thêm 50 nghìn cho 1 tháng. Hết. Sau khi ra trường, e muốn làm ăn riêng dc cho mượn mười triệu ... e đã trả hết Bố con tiền bạc xòng phẳng, nói chung e xin thì cũng chẳng cho. Em con gái, và là con 1. Các bác là em thì có buồn không. Em không hiểu được tính bố: từ khi e lớp 8 đến khi e ra trường, hơn 10 năm nhà e k hề sắm sửa 1 thứ gì cả, nhà ngập nước k sửa, tường ẩm nước do thấm k quét vôi, la phông xập đầu năm thì may ra cuối năm sửa chắc do sỉ diện họ hàng tết ghé, tiền chợ từ 10 năm trước vẫn là 150k cho bữa ăn tối và ăn t7 chủ nhật. Đọc báo thấy có Cụ bà neo đơn qua đời để lại 50 cây vàng thấy sao nản quá. cuộc sống gia đình e có phải là bình thường k? Chú thích: em bây giờ đi làm hơn 1 năm, tự nuôi sống bản thân. Em tự thân lay lất cũng đủ sống.
chắc ba bạn kg muốn làm bạn hư, muốn dạy bạn các xài tiền thui mà ... cơ mà làm vậy cũng hơi tiết kiệm quá mức thiệt nhưng dù j nhà cũng có 2 người, bạn ra riêng vậy kể cũng tội cho ba bạn
Em à, bố để dành cho em cả đấy, sẽ có ngày em nhận ra tình cảm lớn lao bố dành cho em và khi đó nhất định em sẽ phải khóc rất nhiều, bây giờ có thể em chưa nhận thấy điều đó vì bố không cho em biết nhưng nhất định tài sản đó bố đều dành cho em. Nhà chỉ có 2 bố con, em chưa đủ lớn để bố có thể trao lại cho em những gì bố có, em quyết định ra riêng, em sẽ hối hận cả một cuộc đời em ạ...
Nhung j Bo chi tiet kiem bay gio dc 500tr de lai cho C chu cho ai. Sao c ko hoi xem og de tien de lam j. Chi noi Bo chi si dien so ngta toi che nha sup se moi sua nha. Thi e nghi c cug si dien vi dag o trog 1 ngoi nha sup se va ko chiu noi cai tinh cua Bo minh ma bo di....e ko hieu sao nha co 2 ng ma Chi lai bo di vi chan.....
bạn này nghị lực,khâm phục ý chí của bạn nhưng nên quay về ở với bố đi,dù bố mình có thế nào đi nữa cũng là bố đẻ ra mình mà
chị đi làm rồi cũng biết tiền khó kiếm mà =>tiền bạc dễ gì trao cho chị , đưa nhiều xài nhiều , quen thân hư đốn thì sao .với lại ba chị để lại cho chị thôi chứ để lại cho ai đâu , nhiều khi có việc gấp , khẩn cần dùng thì sao, về già ai chả muốn chuẩn bị kỹ càng , nhiều khi nghĩ nhà mình thế này thế nọ nhưng sống xa nhà mới muốn về nhà , có 1 đứa con mà ra ở riêng luôn thì.........đi tới đi lui có ba vá má , nhà cửa vắng teo
Vãi thím Tịnh, thấy gái tươm tướp @ thớt, có lẽ bố em hơi tằn tiện vs em, nhưng tất cả là dành cho em hết đấy
Độc lập tài chính là tốt đó em gái. Dù sao thì bố em cũng chỉ lo phần còn lại cho em. Em thử hỏi, tại sao bố em hem có ai khác nữa? Người thânm, ruột thịt thì không thay đổi được. Nên nhìn vào cái tốt để thương yêu em gái. hehe
xin lỗi b, làm sao b biết chắc để lại cho mình, nhà BẮc rất coi trọng con trai, mình là con gái thôi b ah`, có 1 mình mình hay không hạ hồi mới biết được. Hỏi xem bố để tiền làm gì, bố có bao nhiêu, hay để ở đâu, mình cũng hoàn toàn k dc biết b ah`, nhà có 2 người nhưng những gì mình biết là do mình đoán mà thôi mình nói sỉ diện là là vì sao lúc hư ngay thì k sửa, đợi tết nhất mới sửa đón khách, mình thì chả sỉ gì, mình sống nghèo hơn mọi người quen rồi, chẳng có gì sỉ, 1 phần mình ra ngoài ở vì công việc của mình ở trung tâm, làm tới 9h tối, nên mình ngủ lại luôn, nhưng nếu k vì chán thì mình có thể chạy mỗi ngày 25km để về nhà ngủ
Nói gì thì nói. Tài sản đó của bạn này thật. Nhưng với người bố như vậy thì em nghĩ bây giờ đây chả quan tâm bạn tí nào cả. Ít ra thì củng phải hỏi con cái như thế nào? làm công việc ra sao ? Rồi tiền bạc mua sắm, nhà cửa như thế nào? Chứ k phải ý bạn chủ topic là nói tiền đó sẽ đi đâu. Tất nhiên bạn ấy củng hiểu tiền là của bạn ấy rồi. Mà tại sao giờ k chịu bung tiền ra, bạn ấy củng đã lớn rồi biết suy nghĩ để dùng tiền chứ đâu phải như các bro nói e nó còn nhỏ gì đâu Củng cảm thông chia sẽ cho bạn. Mình củng na ná bạn đây nè...Thôi đủ ăn đủ xài đc rồi. tiền đó tới nữa có cho hay ko củng thôi. Nuôi từ nhỏ tới lớn củng là đủ...Cám ơn ng` sinh ra mình để có cuộc sống hôm nay đi bạn nhé.
Từ bé, mình đã biết tiết kiệm rồi, từ khi mình nhỏ được cho 1k mua bánh mình đã biết để dành 500đ, từ bé cho đến khi mình 14t, tất cả tiền của mình đều đưa cho bố, từ tiền tết cho đến tiền tiết kiệm. Bố ghi số cho mình, lúc bé như thế mà đã gần 20 triệu đó b, xong mình cũng cho bố hết đấy thôi. (9 năm thì tiền tết thôi đã dc 9 triệu rồi, mỗi năm để dành dc hơn 1 triệu tí) mình k cần tiền bạc trao cho mình. nhưng b có hiểu cái cảnh, bố làm ở Sở, kiếm việc cho con lương tháng có 1tr7 (mình đậu đại học nhé), thì chỉ bởi vì k chịu bỏ tiền làm sao có chỗ làm tốt dc. Mình ra làm riêng vốn cho mượn là 10tr [, ngoài ra k giúp đỡ gì cho mình hơn nữa, [chưa xong]