Tìm kiếm bài viết theo id

Cho em lời khuyên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gỏi vịt, 30/12/12.

ID Topic : 6264275
Ngày đăng:
30/12/12 lúc 01:49
  1. kzam Thành Viên Cấp 6

    Anh ko phải người trong cuộc.Sao em ko hỏi ba em có thương em ko?Tại sao đối xử với em như vậy,gia đình phải sống cần kiệm nhiều năm để làm gì.
    Gia đình nào cũng quí con trai em ạ!Nhưng em nên biết cha rất thương con gái,tâm lý ông bố nào cũng thế.Hỏi quanh thử xem.
     
  2. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    choy, con 1 thì cuôi cùng tất cả cũng của bạn thoy mà..... ba mẹ mình cũng zậy, ít cho tiền mình. nhưng mình chẵng buồn.hehehe.
     
  3. hoàng_lê Thành Viên Cấp 3

    xem ra thì tình cảm bố con hơi nhạt nhỉ,nhưng chúc mừng bạn đã có tính tự lập cao,chắc vài năm nữa ông sẽ thay đổi cách nhìn với con cái thôi,dù sao cũng là bố con mà.
     
  4. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    nếu đầy đủ thì thằng con rể nhòm ngó của cái chứ ko phải nhòm e - có khi nào ba e nghĩ vậy ko ta? Chừng nào lấy chồng e mới biết ba e ntn e ah!
     
  5. nobita_bk06 Thành Viên Cấp 5

    Em ah, Em là người trong cuộc nên em là người sẽ hiểu rõ nhất, Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Không tự dưng mà ba em lại làm như vậy. Cha mẹ nào mà không thương con cái? Và tài sản của ba em cũng chỉ là do em đoán mà thôi. Đừng nghi ngờ lòng thương con của cha mẹ, điều đó là bất hiếu. (Xin lỗi nếu a nặng lời). Nuôi em từ nhỏ đến giờ, và đức tính tiết kiệm biết tự lập cũng từ đâu mà em có được? Ba em đã dạy em đấy thôi. Quay về sống với ba đi em. Có rất nhiều người muốn làm điều đó nhưng họ không thể dù chỉ một lần. Đừng để sau này em hối hận thì đã muộn nhé. Anh chia sẻ thật tình đấy.
     
  6. gỏi vịt Thành Viên Cấp 4

    ba mình k có kêu mình tự đi kiếm việc, nói chung là k quan tâm lắm mình có việc hay là k, quan trọng mình tự nuôi mình là được, mình lúc đầu cũng nghe lời ba, vào làm tháng 1tr7, nhưng mình sống k nổi nên sau này mình tự ra làm, có nhờ ba giúp nhưng ba k đồng ý giúp, rồi mình phải tự thân làm, ba nói là tiền của ba, ba già rồi, ba phải thủ thân, con cái tự lo. Đó chính là câu trả lời mà ba nói nếu bạn hỏi ba để dành tiền làm gì

    mình buồn ba k cho mình thì ít, mà mình buồn vì thấy ba giống tính bà lão trong bài viết trên net.
     
  7. gỏi vịt Thành Viên Cấp 4

    cám ơn bạn đã hiểu cho mình

    cám ơn mọi người đã khuyên bảo mình

    mình cũng đỡ buồn hơn nhiều sau khi nghe lời khuyên mọi người

    dù sao bố nuôi mình ra hình hài bây giờ, cho ăn học mình đã cám ơn lắm rồi, con cái lo cho cha mẹ, chắc chắn là lo thôi, nhưng mình chỉ muốn lo đồ ăn thức uống, quần áo, sữa thôi, chứ mình k muốn cho bố tiền. Dù sao mình cũng thương bố, mọi người khuyên mình cũng hiểu, chỉ có điều sao vẫn thấy buồn, có điều nghe mọi người khuyên, mình chỉ còn buồn chứ cũng k giận bố nữa.

    chỉ là mình ở trong cuộc, chứ mình cũng k hiểu bố phải khư khư giữ tiền làm gì? k dám ăn, cũng chẳng dám mặc, k dám sắm sửa, nhưng mà bố mình với họ hàng hay bạn bè thì bao giờ cũng tỏ ra là người có tiền, phải chăng vì bố mình nghèo mà họ hàng xung quanh giàu quá nên bố thành ra như vậy
     
  8. gỏi vịt Thành Viên Cấp 4

    ba em là 1 người sống 1 năm mua 1 bộ quần áo là đủ rồi, ăn 1 bữa cơm gia đình đi chợ nguyên 1 ngày cn thứ 7 thì 50k là đủ, ngày thường 20k là đủ, sống trong nhà như thế nào cũng là đủ, đi chiếc xe cà tàng là đủ, ba e k thích mua gì cả, chỉ thích e mua cho thôi, còn ba e chỉ cần tiền trong sổ tiết kiếm nhiều là ba thấy an toàn.

    có lần e hỏi, thì ba nói, ba già rồi, để tiền thủ thân, nỗi sợ lớn nhất của ba em là bệnh, nên phải để dành thật nhiều tiền để khi bệnh có tiền mua thuốc

    a xin tiền ba xài vào việc ba đều thấy k cần thiết, nhưng nếu a bệnh, xin tiền uống thuốc thì chắc chắn ba em sẽ cho
     
  9. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    hồi nhỏ em vs ba e cũng kg hợp nhau lắm, thấy ba vs má thương thằng e nhìu hơn ( đôi lúc tủi lắm vì nghĩ mình là con gái nên hem thương :doubtCho em lời khuyên dù từ nhỏ tới lớn má em oánh em nhiều hơn ( e bướng lắm ) nhưng e vẫn gần gũi với má nhiều hơn, cho tới khi lên đại học, mỗi lần ba lên tp thăm e là hỏi han dặn dò đủ thứ, ( mấy năm trước ba e đc đi học nghiệp vụ dưới q9, cơ quan hay phát sữa bồi dưỡng, cuối tuần ba hay lên tp chơi toàn mang lên cho e ún ) lúc đó nước mắt e nó cứ trào ra các thím ợ, dù j ba rất thương e, kể từ đó e rất thương ba và gần ba nhìu hơn :adore::adore::adore::adore:
     
  10. gỏi vịt Thành Viên Cấp 4


    Ba mình cũng thương mình, đó là sự thật, ba mình cũng lo cho mình, nhưng tính của ba mình thương tiền hơn mình thôi
     
  11. baby_one84 Thành Viên Vàng

    Nói chung là giờ ba bạn cho bạn tiền thì bạn vui còn ko cho thì bạn buồn có phải ko? Nếu bạn đã nghĩ như vậy thì bạn nên tự kiếm tiền để tự làm mình vui đi, gia đình mỗi người chỉ có một, đừng vì ít vật chất mà làm bố mẹ mình buồn, sau này bạn ko có cơ hội để sửa sai lại những lỗi lầm của mình đâu. Ko có gì quan trọng hơn gia đình đâu bạn, tiền thì bạn có thể kím được nhưng bố mẹ già mất đi bạn có tiền tỷ cũng chẳng kiếm lại được đâu
     
  12. datnn Thành Viên Cấp 4

    Em biết điểm yếu nhất của người đàn ông là gì không? Đó là CON GÁI, huống hồ gđ em chỉ có 2 người.
     
  13. anhtuansgn1 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    gia dinh can bo vay do... hehe can kiem ma, mai mot ba ban ra di thi cung cua ban thoi, rang de...
     
  14. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    ai cũng nói tốt nhưng mình thấy ko bình thường.
     
  15. gỏi vịt Thành Viên Cấp 4

    đó k phải là í của mình... b đọc k hết.. mình tự nuôi sống bản thân k xài tiền bố từ lâu rồi b ah`... lúc nhỏ mình có thể cho bố tất cả tiền của mình, thì lớn lên cũng có thể... nhưng mà tất cả tiền để đó, k dám xài vào việc gì, chỉ thủ thân chữa bệnh, theo mình nghĩ đó k phải là cuộc sống
     
  16. gỏi vịt Thành Viên Cấp 4

    bởi vì mình nói trên đây thì không ảnh hưởng đến ba của mình, còn hơn mình phải tâm sự với những người biết ba mình.
     
  17. NHÂN VẤN THIÊN Thành Viên Cấp 4

    NẾU KO SUY NGHI THẬT KỸ ĐẾN KHI MẤT RỒI LẠI BỊ TRẠO HỐI THƯƠNG THAY
     
  18. gỏi vịt Thành Viên Cấp 4

    b có thể, cho mình 1 hướng nhìn k
     
  19. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Ba bạn nuôi lớn từng này rồi ko lo báo hiếu mà cứ chăm chăm vào của cải. Tiền đó do công lao ba bạn tạo ra đâu có nghĩa là của bạn. Cứ coi như ba bạn ko có nữa tỷ đó đi .:smile:
     
  20. lygiatinh™ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đã lớn rồi mà còn dựa vào gđ

    dù là con gái phải có chí tiến thủ

    nếu sau này không còn cha nữa thì sống sao

    nói xa gặp ong xa tốt thì kg nói
    gặp ong xa kg tốt mình kg tự nhờ chính bản thân mình thì ai giúp mình