Tìm kiếm bài viết theo id

Cho em lời khuyên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gỏi vịt, 30/12/12.

ID Topic : 6264275
Ngày đăng:
30/12/12 lúc 01:49
  1. 8xconnect Thành Viên Bạch Kim

    Mấy ông làm cán bộ nhà nc đều sống vậy. Làm sếp cấp dượi lại quả nhiều lắm sợ người ta để ý. Lúc về hưu hạ cánh an toàn rồi bạn sẻ hiểu. Còn bố thương bạn, muốn bạn tự lập . Sống trong khó khăn tự lập giúp con người ta rắng rỏi bản lĩnh
     
  2. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    Ước gì mình còn BA
     
  3. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    xin lỗi bạn chủ thớt trước nha,k biết bạn là con ruột hay con nuôi zậy ?:go:
     
  4. Dynet Thành Viên Bạch Kim

    sống như ba bạn chán chết, ở nông thôn còn đỡ, còn ở cái đất sài gòn này sống kiểu đó dễ xa nhau lắm, bạn ra ngoài làm bảo đảm gặp ko ít khó khăn, mặc cảm, bạn chỉ mong ba sữa chữa nhà cửa khang trang một chút, tiền bạc thoải mái một chút (tiền chợ, mua sắm linh tinh, tiền tiêu vặt hàng tháng...), vì nhà có 2 người tiết kiệm quá chết có mang theo được đâu, mà tiêu tiền vào mấy thứ đó là chuyện tất yếu chứ ko có j gọi là hoang phí hay j j hết..., nội chuyện la phong nhà hư, tường thấm nước mà sữa còn chần chừ vì sĩ diện bà con tới thăm là có thể thấy được: bạn ko thay đổi được ba bạn rồi, còn chuyện tài sản tất cả có để lại cho bạn hay không thì cái đó chưa biết được. (cái này nhiều khả năng lắm: ba bạn có con riêng, đi thêm bước nữa, nuôi bồ nhí, trọng con trai, huyết thống, ....rất rất nhiều khả năng mà bạn ko biết và mấy bác ở trên càng ko biết)

    Lời khuyên cho bạn là đừng suy nghĩ nhiều quá về thái độ của ba bạn, vì bạn chắc được sinh ra ở Sài Gòn hay sống ở SG từ nhỏ, n sài gòn phần lớn sống phóng khoáng, ít tiết kiệm hơi đối lập với n miền bắc sống hà tiện lắm (cái này mình thấy sao nói vậy ko có thành kiến j hết hen), vậy thì tiền ai nấy xài, nếu đi làm có tiền thì sữa chữa lại cái nhà, mua những thứ mình thích, và tiết kiệm riêng cho mình, đừng trông chờ j vào ba bạn hết cũng đừng thành kiến j hết.

    Mong bạn sống vui hơn.
     
  5. Rekcah Thành Viên Cấp 1

    Anh nghĩ có vài điểm:

    1. Bố em từng chứng kiến người thân mất do bệnh tật, hoặc chính bố từng trải qua bạo bệnh nên luôn biết rằng trong cuộc sống sức khỏe là quan trọng hơn cả.

    2. Bố sợ nếu bệnh mà chết sớm, không ai chăm lo cho em.

    3. Thương em nhưng cố tình tỏ ra lạnh nhạt để cho em mạnh mẽ vì bố sợ con gái bố sẽ không mạnh mẽ khi chỉ còn lại một mình.

    4. Sửa nhà thì tốt chứ có sao đâu em, đón ai không quan trọng, quan trọng là nhà đã được sửa Cho em lời khuyên

    5. Ko kiếm việc cho em, ko bỏ tiền mua việc tốt cho em, chi tiêu tiết kiệm, cho em vay tiền và bắt em trả đủ...anh nghĩ bố không muốn em có tính ỷ lại, bố đang dạy cho em cách sống sao cho tiết kiệm và có trách nhiệm đấy, em buộc phải tự đi trên chính đôi chân của mình.
    Em nghĩ sao nếu như xưa đến nay bố yêu thương chiều chuộng em, liệu ngày nay em có đủ mạnh mẽ để tự kiếm việc, tự kiếm tiền, tự chăm sóc chính mình hay không Cho em lời khuyên - 1

    Anh biết em còn trẻ tuổi, em còn nhiều điều bức xúc và trách bố, nhưng em ạ, em cứ vui vẻ sống cho tốt vào, rồi một ngày nào đó em thực sự trưởng thành, chín chắn, em sẽ phải cảm ơn bố vì tất cả..
    Anh nói điều này, bây giờ em chưa nhìn ra đâu, nhưng cho dù bố tốt hay xấu, bố cũng vẫn làm tròn trách nhiệm một người cha đơn thân, không lập gia đình, không ăn uống tiêu pha phung phí, vẫn nuôi em lớn ngày 2 bữa ăn, cắp sách đến trường đầy đủ..và chưa bao giờ bỏ rơi em.
    Nghe em tâm sự, anh hiểu em là một cô gái bản lĩnh, biết suy nghĩ và tự lập, sẽ ko ai trách em vì những gì em đang thấy hiện tại, có lẽ vài năm nữa em sẽ thấy cái suy nghĩ hiện tại của em là chưa hoàn toàn thấu đáo, cuộc sống này nếu chỉ nhìn bằng đôi mắt nông cạn thì sẽ đánh mất đi nhiều điều quý giá, gia đình là tất cả em ạ..
    Ráng lên em nha !
     
  6. cloudygirl722005 Thành Viên Cấp 5

    Nếu nhà ai mà có bố mẹ làm công ăn lương trong nhà nước thì ai cũng vậy hết, vì lương ổn định và ít nên ai cũng phải chi tiêu dè xẻn và nghĩ về cái xa xôi.Có thể bạn kinh doanh và bạn cảm thấy những người đó cổ lổ sỉ nhưng mỗi người có cái lối sống riêng và cái nào cũng có cái lợi cái hại nên bạn ko thể nói đc đâu.Cố gắng làm việc và kiếm ra tiền của mình mà sửa sang hay mua cái gì mà bạn thích.
     
  7. muaban-pt Thành Viên Cấp 6

    Bố bạn sống chừng đó năm tằn tiện mà chỉ dư chừng nửa tỉ thì bố bạn không tham nhũng rùi. Mà đã không tham nhũng thì việc bố không bỏ tiền ra mua việc cho bạn cũng dễ hiểu.
    Còn khoản tiết kiệm tiền ăn uống, sửa nhà quá thì có vấn đề. Các bác trên nói là lo cho sức khỏe thì không đúng. Vì lo cho sức khỏe thì 20k/ ngày sao mà đảm bảo đủ chất được? Hình như bạn với ba bạn sống đơn độc quá. Bạn thử chủ động gần gũi ba hơn thử xem.
    Dù sao thì bạn cũng hãy cứ lạc quan lên nhé! Mình sống tốt thì ba sẽ có cách nhìn khác đi thôi.
    Mình thấy bạn đã tự lập đến giờ là rất bản lĩnh rồi. Cố lên bạn nhé!