Tình hình là mới vừa mất cái nón BH mua 400k tại hầm gửi xe của trường đại học công nghiệp TP.HCM . Bữa đó e không cởi xe đi nhờ với thằng bạn , xe nó ko có cop xe nên phỉ có thể móc mũ vào cop xe mà thôi . Khi vào học thì gửi xe ở tầng hầm . Có 1 đám tụi giữ xe ở dưới mà sao có thể mất mũ em cũng chả hiểu sao nữa . Bữa đó ko chỉ có 1 mình em mất mà có rất nhiều xe khác cũng bảo là mất nữa . Có người mũ vài chục k cũng vẫn mất . Riết rồi h chán quá . đi đâu cũng bị cướp bóc rồi mũ bh gửi trong trường mà cũng mất thì h ở đâu cho an toàn nữa . Mà em bảo đảm 1 điều là chính cái bọn canh xe lấy chứ không ai hết . ( vì có đến 3 , 4 thằng gì đó ở cái hầm mà em gửi ngồi canh , thường thường có 3 thằng mà sao có thể mất hàng loạt mũ bh dc , nếu chúng không lấy thì còn ai vô có thể vào trường rồi cắt mũ cầm 1 đống mũ bh không dây đi ra khỏi trường được chứ ) . Trong trường cũng có những thằng súc vật như thế này thật là chán . Các bác đi đâu cũng cảnh giác nha , em kể để mọi người cảnh giác
Móc vào cốp mà gặp mấy tên có tay nghề thì thôi rồi , bị cắt như thuờng . Em đội cái nón 200k đc 2năm , tan tành . Mom kiu đổi mà có chịu đâu ^ ^
học trường cn mà h bác mới biết à e đi học hơn 3 năm bị cắt dây đúng 3 cái đây nè, và đã đc biết tụi coi xe bắt đc thằng lấy nón củng là sv trong trường và kêu nó đưa 200 or là đưa lên phòng thanh tra, thế đấy......
đội cái nón bảo hiểm kiểu nike có 50k cho đỡ mất mình móc vô cốp xe mà nó còn cắt nè pồ, nói chi nón 400k ), 400k thì xách theo lên lớp cho chắc ăn ^^
Trường chứ đâu phải chỗ giữ nón bảo hiểm. Đi học mà mang nón xịn làm gì. Có bỏ trong cốp luôn thì ổn chứ móc chỗ nào cũng bị cắt. Nên đội nón dõm dù ng ta có nói gì đi nữa. Còn hơn đội dc 1 lần rồi mua cái mới
Hjhj mình chỉ bức xúc vì xã hội bây giờ đâu đâu cũng có lý thông chán quá thôi chứ chắc h rút EXP mua nón cùi sài thôi
ồ HUI 1 thời từng học nơi đây, hồi đó nhớ thằng đó mang nguyên cái balo dzô để đựng nón , bị phát hiện dí chạy thục mạng, rùi anh ấy được chụp ảnh đăng trên trường thành người nổi tiếng .
Cái trường này là chuyên gia rùi, gửi trong hầm hay ngoài nhà thờ chỗ nào cũng mất cả. Mất nón ở trường này đều xuất phát từ 1 nguyên nhân.(mình đều rơi vào cả 2) "là 1 thằng có xe đi học vào lớp thằng khác rủ cúp học 2 thằng đi ra lên xe đi chơi thiếu cái nón bảo hiểm nên mượn dùng tạm không hẹn ngày trả lại". "Rùi người bị mất tới chừng ra về thấy ủa nón mình đâu rùi bí quá mượn tạm nón của 1 người khác đội vào(hứa mai mình sẽ quay lại trả) mà biết ai đâu trả"
bách khoa cũng vậy, mất 1 cái, khỏi đi học tiếp luôn, phải gọi điện kêu người nhà mang nón lên, trong lúc chờ đợi thấy 1 thằng chạy ngang, trên baga nó là cái nón y chang của mình (nón mình mua loại to, dày, rất hiếm gặp và có nhiều đặc điểm riêng), tính chạy theo túm lại mà thôi