năm rồi tao lập topic kiểu này nên năm nay đón tết dưới này lạnh và vắng lắm sang năm mày xuống đây với tao cho vui nha :go:
Bác nên nhìn những người buôn gánh bán bưng tí nữa ngoài sài gòn đi.mình đc gõ lách cách ngồi quạt mát chứ họ thì mồ hôi nhễ nhại.đang cầu trời tối nay người dân ra đường nhiều mua đồ ăn nước uống nhiều.người bán ve chai thì tối nay rang ra ngoài đó lụm nhiều hơn để tăng thu nhập.
tết năm rồi 20 tây là qua sing đi làm, năm nay 19 là phải đi rồi, ăn tết nơi xứ người bùn ơi là bùn, bên sing giao thừa, mùng 2, mùng 3 tổng cộng bắn pháo hoa 3 lần, vì nó có đến mấy dân tộc (Hoa, Ấn, Shilanca), mà chả bùn coi, chỉ mún coi bắn pháo hoa ở VN, ở Vn ngày tết lo đủ thứ tiền, nặng đầu lắm, đi làm xa nhà vậy mà hay, chỉ có cái bùn, bùn chịu ko nổi lun