Chuyện cũng không có gì là mới mẻ. Mình cũng đi thẳng vào vấn đề luôn. Mình ở xa nhà, thiếu thốn tình cảm anh em bạn bè, mình vẫn còn đang vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Vừa rồi mình cũng có đặt vấn đề với ba mẹ rằng con cái cũng đã lớn rồi, ba mẹ cho một chút vốn làm ăn. Ba mẹ cũng ki cóp số tiền gần 200tr. Cầm trên tay mình rất vui và tư hứa với lòng mình sẽ không phụ lòng ba mẹ. Đó là khoảng tiền không lớn với một số người nhưng đó là một khoảng tiền khá lớn với mình. Mình dùng số tiền này đầu tư làm ăn với một người bạn với mọi hứa hẹn và phần trăm lợi nhuận khá tốt. Nhưng sự việc đã không như mình dự đoán. Số tiền đã đi theo người ta với bao lời hứa hẹn và chờ đợi. Thời gian trôi qua đã được hơn 2 tháng kể từ ngày trao tiền. Mình thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình nhưng 100 cuộc mới trả lời 2,3 cuộc và vẫn kèm theo "yên tâm" và "chờ đợi". Kì vừ rồi mình quyết hẹn gặp mặt cho bằng được thì vẫn nhận được sự giải thích là anh ta đang gặp khó khăn và cần thời gian. Đến bây giờ mình không còn đủ kiên nhẫn, mình đã nói thật tình hình cho ba mẹ. Nhìn mẹ tiều tụy lại càng thêm xót. KLông biết rằng số tiền của mình người ta có dùng vào đúng mục đích hay không. Thực sự mình muốn rút vốn lại. Anh chị em ai có kinh nghiệm trải qua rồi tư vấn giúp em, em xin chân thành cám ơn.
Làm ăn gì thế ? mà sao củng thấy nhiều ng` tin tưởng bạn mình và giao quyền cho họ trong khi đó mình k đc nắm "cán" thế mà củng đút đầu vào là sao ? là ham lợi nhuận cao à ???? Ở trên đời nên nhớ ko có gì là "dễ ăn của mợ" hết cả...
Lắng nghe nhá Kg nên dây vào công an vì : Kg có giấy tờ Nếu có thì tiền đi lại chung chi thụ lý....rất nhiêu Khê rồi thời gian lâu cũng chưa chắc lấy lại đủ và đc Nên mời a đó ra, Bạn nghe a í trình bày viết 1 tờ cam kết hạn trả nợ đúng và đủ Sau thời hạn ấy kg có tiến triển thì Alo mình
bác Tịnh tính nhờ mấy anh "cao, to, đẹp trai, có đôi phần bợm trợn" lấy dùm chủ top hay sao mà xin cái "giấy giới thiệu" thế??? hehe
pó tay luôn, thà hùn hạp làm ăn có mình quản lý nữa, chứ đưa vây thì e kg biết nói gì với bác luôn ròi ==''
200tr đưa ngta mà éo bít j.cv làm ăn j mà k đứng ra quản lý.kiểu này thì xác định cmnr.chắc chủ top bị cho ăn bánh vẽ nên thôi ráng kiếm ng nào mà đòi nợ thuê đi