Tìm kiếm bài viết theo id

Hôm qua đi Vũng Tàu có người chết đuối_ace 5giay có ai ở đó lúc đấy ko?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nanodung, 2/1/13.

ID Topic : 6270170
Ngày đăng:
2/1/13 lúc 10:29
  1. lesux Thành Viên Cấp 4

    tội thằng kia!!về không biết báo với ba mẹ thằng bạn ra sao lun
     
  2. thanhmc Thành Viên Cấp 6

    có tắm gần gần bở thôi, chứng tỏ ra xa chết bổ bà đó,
     
  3. spam_web Thành Viên Cấp 5

    bữa đó mình đi hà tiên kakaka - biển tuy sống yếu nhưng xanh và sạch ih như biển phú quốc
     
  4. quần xà lỏn Thành Viên Cấp 4

    ngày mới lên nào người đồng chí!
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/1/18
  5. chiahuahua1989 Thành Viên Cấp 4

    o bit cuu dc chưa,hay nằm trong bụng cá rùi,bun cho số phận ng thanh niên xấu số
     
  6. seogoogle Banned

    Đi chơi thì book phép năm 2 tuần mà phan. Còn ngày lễ thì chỉ quanh quẩn ở nhà ăn nhậu với gia đình, anh em cho phẻ. hehe...
     
  7. hienngocloveyou Thành Viên Cấp 5

    Quan trọng là bình tĩnh, biết bơi mà ngu cũng chết thôi, hồi ky đi tắm biển, chạy từ bờ ra biển đã bị chuột rút rồi lo lâu ko vận động chân, vẫn lỳ ra biển bơi ra xa, bơi sải, chuột rút cả 2 chân, sóng đánh cuốn xuống đáy luôn, cũng may khả năng bơi + xử lý tình huống đc nên ko sao ( khi sóng cuốn mấy bác ko nên cố gằng làm gì, cứ đợi qua đợt sóng đó rồi ngoi lên thôi). P/s lời khuyên là tập bơi = 2 tay, đề phòng 2 chân bị chuột rút Hôm qua đi Vũng Tàu có người chết đuối_ace 5giay có ai ở đó lúc đấy ko?
     
  8. thanhlich089 Thành Viên Cấp 5

    Tiên trách kỷ hậu trách nhân các bác ơi!!!

    Mình đi tắm biển, thấy mấy ông cứu hộ, trời nắng chang chang mà phải ở trần đứng canh, nhắc nhở liên tù tì, các bố đầu đất cứ thích tỏ ra nguy hiểm, tiêu chí là bơi càng xa bờ càng tốt...trong này cứu hộ ngta thổi còi mún lòi cổ họng mà ngoài ấy bọn nó cứ tung tăng, thậm chí cho Moto nước ra nhắc thì mới chịu dô...Không biết bơi thì biết thân biết phận chút xíu đi, chơi gần gần bờ chút, không biết bơi mà cứ thích vươn ra đại Dương thì bố ông cứu Hộ cũng bó tay...quan trọng là ý thức thôi.
     
  9. i love japan Thành Viên Mới

    Còn 1 thằng nó bơi ra đảo Trường Sa hôm qua luôn rồi.Nó đang ở bên đó đó.Chưa chết đâu mấy ace.Hôm qua đi Vũng Tàu có người chết đuối_ace 5giay có ai ở đó lúc đấy ko?
     
  10. tranhuydung Thành Viên Cấp 5

    Sao kể chuyện người ta chết đuối mà giọng điệu vô cảm vậy?
     
  11. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    ghê quá
    mìh rất thích đi Vt, vì chùa ở Vt trong lành, yên tĩnh
    nhưng ko bao giờ tắm biển, chỉ ra biển hóng gió thui
    biển Vt dạo này dơ lắm ah :nosebleed_002::nosebleed_002:
     
  12. nanodung Thành Viên Cấp 4

    chứ kể thế nào mới là "có cảm" đây bro
     
  13. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    Mình đi chơi với cả nhóm, mặc dù biết bơi nhưng trưởng nhóm vẫn quy định phải sắm thêm cái áo phao. An toàn là trên hết, bơi ra đó cột dây áo phao vô quần rồi giỡn vẫn vui chán. Mệt nằm trên áo phao nghỉ...
     
  14. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    mém chết VT 1 lần,lúc nhỏ bơi 1 mình ngoài xa ỷ y có trái banh ai nhè nó trượt tay rồi dí nó cách khoảng 1m là chụp dình rồi,lúc đó nước qua đầu rồi mình nghỉ ráng dí nó rồi bơi vào trong mà càng dí sóng nó càng đánh trái banh ra,rốt cuộc lúc đó đuối quá tưởng gì lên đường rồi ai ngờ thấy mấy ông kia đang ngồi trên cái phao ráng bơi qua đó bám ké nhờ zậy mà dc sống tới giờ,lúc đó k dám bơi zô trong luôn,lúc sau có thằng a nó lấy cái phao đi ra rồi mới dám zôHôm qua đi Vũng Tàu có người chết đuối_ace 5giay có ai ở đó lúc đấy ko?
    còn 1 lần đi Cổ Thạch với giá đình lúc đó cũng còn nhỏ mà đi cái tháng đó hình như có bão,mình nhớ hôm đó chắc tầm 4h chiều mà trời hôm đó có mưa cũng hơi to,mấy bác biết rồi đó trời mưa to sóng nó đánh mà biển Cổ Thạch nó đỏ au như màu đất đỏ zậy đó,có ông kia đang tắm cũng k sâu lắm mình nghỉ chắc cũng cở lưng quần à,mà sóng nó đánh 1 phát kéo ỗng mất tiu luôn,cái cảnh này giống như mấy bác tắm gần bờ lâu lâu cũng có cảm giác sóng đánh rồi nó giật mình ra đó,rốt cuộc k tìm thấy xác luôn
     
  15. fashionLive Thành Viên Cấp 4

    kinh nghiệm đối phó thì có trên mạng, google sẽ thấy.
    riêng đối với cá nhân mình, ACE nào đi tắm mà thấy nước lên tới ngực thì vào ngay, coi chừng thủy triều lên là chết.
    còn lỡ mà nước tới cổ trở lên, nếu không biết bơi thì hơi khó,
    gặp sóng đánh vào rồi rút ra kéo theo là chết nữa, lúc này khi lội vào thì làm sao để vai của mình đối diện cơn sóng đánh ra để diện tích tiếp xúc ít nhất, từ đó lội ngang, chân ráng bấm vào cát. và nếu có thể thì ráng làm dấu để người trên bờ họ tìm cách cứu. nếu để ngực đối diện thì sẽ bị sóng kéo ra. đây là kinh nghiệm giúp bọn mình thoát chết hồi đi biển ở Mũi Né.
    lần đó 3 đứa mình bị sóng kéo ra, nước thì qua khỏi cằm chút xíu (lúc đó mình cao 1m83), nên giữ tư thế kia mà lội vào từng chút, may nhờ bạn bè đứng trên bờ thấy nên nắm tay nhau làm dây kéo mình vào.

    nói thêm cái cảm giác của mình (gần như tuyệt vọng vòng sóng cứ kéo ra, cố lắm mới bám được 1 chỗ), xung quanh toành nước là nước mà còn bị uống nước, tự nhiên thấy trời đất nó...vô tận, 3 thằng dấp díu nhau tự động viên chống một lúc thì mệt quá, tính buông xuôi... lúc đó tự nhiên nhớ lại mỗi thời khắc trong đời. xong rồi để lỏng người chờ lúc. chậc! may phước đám bạn đứng trên phòng nhìn xuống thấy vậy chạy xuống rồi kéo nhau ra lôi 3 thằng vào, sau đó hết dám xuống nước.
    mịa, đám cứu hộ có như ko, cái chòi cứu hộ ko thấy ông nào.
    tối đó đang nướng khoai trên bãi biển thì thấy một bác tới thắp nhang đèn và đồ ăn trước bãi đó, tới hỏi thì con gái ổng cũng chết đuối chỗ này, vớt được lên, nhưng hằng năm cứ tới ngày la ra đó đốt nhang đèn cúng. tội nghiệp ông bác và gia đình. các ACE có đi chơi xin giữ mạng mình. chơi vui nhưng mạng là trên hết.
     
  16. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    e cũng ở đó 2 ngày 30 và 31 tại biễn thùy vân.... má nó giá thì chặt chém.... mướn ghế trả tiền đàng hoàng xuống tắm 5 phút lên nó dọn ghế... e nóng kêu nó lại thì nó cà chớn... e phang lun mún gì, thì có 1 con áo anh mỏ nhọn nói tiếng bắc nói e điêu, e móc vé ghế ra thì nó nói e lụm.... hên có thêm ông thợ chụp ảnh chứ kg a đấm vô mỏ nó rồi
     
  17. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    cho hỏi bác từ nước nào mới qua VN du lịch ạ...... nếu chưa ai nói thì mình nói "welcome to VN" =]]
     
  18. bamboo2006 Thành Viên Cấp 1

    Mình vô tình đọc được bài báo nói về "dòng chảy xa bờ" kéo người bơi ra biển thấy ghê quá, đi biển xui gặp cái này là chết, chắc bác nào đó nói đang bơi tự nhiên bị sóng đẩy ra xa chắc là do nó

    Hôm qua đi Vũng Tàu có người chết đuối_ace 5giay có ai ở đó lúc đấy ko?

    Hôm qua đi Vũng Tàu có người chết đuối_ace 5giay có ai ở đó lúc đấy ko? - 1

    Đừng tưởng biết bơi là an toàn !!!
     
  19. comment_007 Thành Viên Cấp 3

    :beat_brick: oải vậy ta lâu nay tui vẫn nghĩ chỗ như trong hình là an toàn nhất
     
  20. Tarzanxxx7983 CTY TNHH TM TRƯỜNG PHÁT

    Lạy hồn, người ta cấm cờ đen hết ai mượn bơi xa bờ làm gì. Chấp bạn bơi như Yết Kiêu luôn trong trường hợp đó cũng không ai dám cứu, cứu hộ cũng là người chứ không phải thần thánh. Trước khi trách người khác thì hãy tự trách mình trước đã. Còn chạy cano ra cứu xin lỗi nha, ra tìm vớt xác thì đúng hơn. Ai từng làm cứu hộ thì sẽ biết và hiểu được trường hợp nào cứu được và trường hợp nào bất khả kháng.
     

Tình hình diễn đàn

  1. phuonghoa97gn,
  2. vanquyensg2022
Tổng: 1,059 (Thành viên: 4, Khách: 1,042, Robots: 13)