Tìm kiếm bài viết theo id

Cùng Trò Chuyện Việc Ăn Uống, Dùng Thực Phẩm Tươi Ngon Rẻ Sạch và An Toàn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi TienLapXuong, 31/12/12.

ID Topic : 6266159
Ngày đăng:
31/12/12 lúc 02:32
  1. TienLapXuong Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    15/3/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    519
    Nếu bạn Không Quan Tâm về Việc Ăn Uống Ngon Rẻ Sạch và An Toàn, xin bạn đừng đọc mục chuyện trò này. Xin cám ơn bạn.

    Nếu quan tâm và đồng cảm với mình, xin bạn hãy đọc và chia sẻ với mình nhé. Xin chân thành cảm ơn bạn.

    Bây giờ đọc tin Thực Phẩm bẩn tràn lan làm mình riết rồi rất sợ đi ra ngoài ăn uống, mà chỉ cố gắng chịu khó đi chợ về nấu nướng thường xuyên vậy. Ngay cả khi đi chợ mua nguyên liệu về chế biến cũng không biết thực phẩm mình mua là thế nào nữa. Đi chợ bình thường sợ hàng nhái, hàng không nguồn gốc, chất lượng thả nổi dù giá mềm hơn. Đi siêu thị có phần an tâm hơn nhưng cũng chưa chắc là thực phẩm thật sự an toàn mà giá cả lại mắc hơn nhất là trong thời kỳ bão giá.

    Dù luôn xem xét cẩn thận thực phẩm mỗi khi mình khi đi siêu thị mua đồ ăn nhưng mình vẫn không tránh lo lắng, bất an những mối nguy từ thực phẩm vì không phải ai đi kinh doanh cũng với chữ TÂM và ĐỨC.

    Nhiều lúc mình nghĩ hay là bây giờ làm sao để cố gắng tự cung tự cấp được mức nào tốt mức ấy cho mình và gia đình thôi, nhất là khi mình có nhà vườn ở quê, đồng bằng sông Cửu Long phù sa. Vậy tại sao lại không tự cung tự cấp rau củ, cá gà, trái cây, gạo, nếp,... trong khả năng của mình? Tại sao mình phải luôn lo lắng THỰC PHẨM BẨN mà không tự tìm MỘT GIẢI PHÁP ĐƠN GIẢN, Hợp Lý VÀ KHẢ THI?

    Mình cứ mãi suy nghĩ và trăn trở...

    Môt mình mình thì không đủ sức vì mình đang sinh sống và làm việc ở Sài thành, cũng rất bận rộn và không có nhiều thời gian. Còn gia đình mình có nhà vườn ở quê lại không sinh sống bằng nghề vườn, chỉ nuôi trồng tự nhiên một số Thực Phẩm Sạch để có thể dùng trong gia đình, nhưng bản thân mình cũng lâu lâu mới về quê nhà để đem một số thực phẩm sạch tự nhiên này lên Sài thành dùng thôi, vì chỉ một mình hay vài người có nhu cầu Thực Phẩm Sạch thôi thì cũng thật áy náy khi phải thường xuyên làm phiền người thân gửi Thực Phẩm Sạch cho mình dùng.

    Mình đã trò chuyện với bạn bè, đồng nghiệp và người thân ở Sài Gòn có cùng quan điểm dùng Thực Phẩm Sạch từ nhà vườn để cùng nhau lập ra một nhóm người có nhu cầu Thực Phẩm Sạch nhưng số lượng chưa nhiều nên chi phí vận chuyển cũng là một vấn đề làm đội giá thành. Mình muốn tìm được nhiều người hơn có cùng tư tưởng và ý nguyện để được cùng nhau dùng THỰC PHẨM TƯƠI NGON RẺ SẠCH TỪ NHÀ VƯỜN NUÔI TRỒNG TỰ NHIÊN.

    May mắn là mình được một người cháu giới thiệu trang web 5 giây và mình mới khám phá ra mục trò chuyện thú vị này. Một mình không đủ sức và không thể nghĩ ra nhiều sáng kiến hay, nên mình viết ra đây mong tìm được người có cùng quan tâm, đồng cảm và có cùng ước muốn dùng Thực Phẩm Sạch, để mình có được những lời ủng hộ, góp ý, lời khuyên chân thành và cùng nhau chia sẻ những giải pháp hay trước vấn nạn Thực Phẩm Bẩn.

    Xin mời bạn trò chuyện, góp ý để cùng nhau vui khỏe, yêu đời và tin tưởng vào cuộc sống tốt đẹp hơn nha. Xin chân thành cảm ơn bạn đã quan tâm. Xin chúc bạn hạnh phúc và thành công!
     
  2. TienLapXuong Thành Viên Cấp 3

    Cám ơn bạn đã quan tâm và góp ý thực lòng.

    Mình cũng đoán là sẽ có người nghĩ như bạn. Chân thành cám ơn bạn đã dành chút thời gian nhận xét.

    Những lời mình viết trên đây đều là sự thật với những mong ước và suy nghĩ thực lòng vì mình không phải là dân kinh doanh chuyên nghiệp và mình cũng không đang PR mà là đang tìm kiếm những người có cùng quan điểm và quan tâm.

    Mình xuất thân từ nông dân và biết nhiều người cũng từ nhà nông đi lên, có vườn tược nhưng lại không sống bằng nhà vườn, vẫn phải chấp nhận dùng thực phẩm từ nơi khác không rõ nguồn gốc hoặc với giá đắt đỏ trong khi những thực phẩm đó lại có thể tạo được từ nhà vườn của mình. Đó không phải là một nghịch lý sao?

    Mình cũng biết việc là tự cung tự cấp Thực phẩm sạch hay để có được thực phẩm sạch và lòng tin của mọi người là điều không dễ thực hiện vì nhà nước và các công ty vẫn đang nỗ lực đấy thôi.

    Nhưng mình vẫn cứ cố gắng để tự bảo vệ bản thân và gia đình là chính, sau đó biết đâu lại có thể giúp thêm những người khác để tích đức, vì theo như mình biết Việt Nam đang là nước có tỉ lệ bị ung thư rất cao trên thế giới đó bạn ạ.

    Không biết bạn thế nào chứ mình đã và đang thấy ngày càng có nhiều hơn những người quen biết xung quanh mình bị bệnh và mất, hay tốn bao nhiêu tiền của để điều trị ung thư, chưa kể đến những vật vã đau đớn của người bệnh và công sức chăm nom vất vả của những người thân.

    Không biết có phải mình là người quá nhạy cảm, yếu đuối không nhưng mình thật đau lòng và bức xúc bạn ạ.

    Dù bạn tin hay không, hay là cười chê mình đi nữa, mình vẫn thấy thật thoải mái và nhẹ lòng khi viết ra được những lời này như đang trò chuyện tâm sự cùng với những người bạn thân thiết vậy. Cám ơn bạn đã quan tâm và xin cám ơn 5 giây đã giúp cho mình có được những giây phút trải lòng thật sự.
     
  3. Mïp.Xi Thành Viên Bạch Kim

    hix , tuy là bạn pr , nhưng mà Míp thích các món trong topic của bạn ghê. Để xem kỹ rồi mua nếu như thuận tiện . hiiiiiiiiiiiii , thèm ăn quá.
     
  4. TienLapXuong Thành Viên Cấp 3

    Chân thành cám ơn bạn đã có vài lời cùng mình. Đã có 2 người nghĩ là mình PR. Hic hic.

    Mình thật lòng mà.

    Mời các bạn quan tâm cùng tham gia chém gió với mình nha. Cám ơn các bạn. Chúc các bạn một năm mới với nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công hơn nữa!
     
  5. minhnguyen032 Thành Viên Cấp 1

    mình cần các mặt hàng thịt để kinh doanh ăn uống, cho mình cái giá vào email nhé: minhnguyen032@gmail.com