yêu thương động vật đến nỗi sống chung với cả SHIT cuả loài chó thì chỉ làm xã hội thêm bệnh thôi,phải biết đâu là sạch,đâu là ô nhiễm chứ ,mình không vì mình thì cũng phải vì cộng đồng,chứ không thể ở cái thế kỉ 21 này rồi mà còn sống tệ hơn cả người tiền sử
sáng nay ra làm cốc cafe,lại nghe dc 1 chuyện thế lày lày =)) Có 1 ông mụp mụp ổng kể là nguyên ngày hôm qua gd này dọn rác,những thứ ko dùng dc,tủ bàn hư hỏng,chai lọ quá dơ bẩn mà ve chai không mua đem vứt ngược vào nhà họ (căn nhà mà chủ mới khóa cửa đó) . Theo mọi ng thì sống vậy coi dc không? Giờ đi rồi còn gây ô nhiễm cho cả xóm bằng việc tạo ra 1 đống rác trong nhà đó mà không ai có thể dọn được.Mình nghĩ có đáng gì đâu mà không bỏ 2-300k ra thuê hẳn 1 xe rốt rác ng ta hốt sạch sẽ cho,nuôi chó nuôi mèo 500-1tr ko tiếc mà tiếc tý tiền để rồi mang tiếng xấu. Thật sự mình không nghĩ họ thương chó mèo mà họ bị tâm thần phân liệt ý chứ,sáng nay đi ngang tính lấy Dt là làm vài bô up cho anh em coi mà thấy bà chủ nhà lườm lườm,dưới chân vây quanh mấy con chó thấy ghê ghê nên thôi ) Còn cái ông mà nhận là con chủ nhà thì ổng ba xạo thôi,nhà này ng ta tập trung dọn nhà 24/24 cắm trại ngoài bãi rác này cướp đâu ra internet để mà lên mạng 8 nhảm =))
Chào các bác.... Hôm rồi có dịp em lên khu vực mấy game..lầu 5..mình đẻ ý có 1 số anh chị khoản 40-50 chơi loại game ăn thẻ..mình ko biết game đó là gì....chỉ biết nếu trúng thì máy nhả thẻ nhiều lăm....chỉ đó trúng gần 1 hũ thẻ...mà thể ko quy đuổi thành tiền...nên mang về cũng ko làm gì...mình thấy chị chuyển cho nhân viên quầy thể.....sao đó mình phát hiện số thể đó được bán lại cho người mới chơi... mình nghĩ giữa nhân viên game và mấy chị đó có thỏa thuận....nên bác nào muốn kiếm tiền cứ việc chơi game nhả thẻ ....rồi giao dịch với chị bán thể hihihih tin mới cập nhật
Lần đầu tiên trong đời, 20 năm mới nghe đc câu chuyện như vầy. Chắc chắn là có uẩn khúc gì đó trong này nè... Chủ topic thử đến gặp trực tiếp bà chủ, ngồi ghế tâm sự xem lí do thế nào