mình là boy mình ko bít 2 dấu hiệu trên là bạn gái có mờ ám j ko, thi khi mình thấy như vậy, mình nói ra là có mấy người phá đám, nt làm quen w e, rồi có thằng bạn cũ tự nhiên nt w e là có người yêu chưa, rồi sau đó mấy bữa sau thì nt là chúc ngủ ngon, em sợ a thấy ròi nói lung tung, e ko mún mấy chuyện nhỏ làm ảnh hưởng đến tụi mình, thì theo mình thì nếu vậy thì thà bạn gái nói ra đi, chứ cứ làm mấy hành động vậy làm mình khó chịu cực, còn facebook mình kêu cô ấy vào facebook cho mình xem, cô ấy nhất quyết ko vào, cứ nói là tôn trọng quyền riêng tư, trong khi đó thì mình rất rõ ràng w cô ấy, password facebook của mình, mình cũng sằn sàng đưa, còn cô ấy thì ko rõ ràng giống mình mình thì củng cảm nhận tình yêu từ phía cô ấy, cũng chiều mình, dành trọn 1 ngày cho mình, vì tối thứ 7 bạn mình hay rủ đi Thủ Đức, cô ấy sợ xuống đó mình sẽ đi tầm bậy, nên hôm sau, đi chơi 2 ngày 1 đêm w mình. mình phải cư xư như thế nào, hay là mình đòi hỏi quá đáng từ phía cô ấy rồi
Thì bây giờ bạn đổi pass đi , ai cũng có quyền riêng tư thôi , đôi khi lộ hết lại làm chán nhau ko chừng . Cái gì của mình sẽ là của mình thôi bạn àh , còn ko phải của mình bạn có theo đuổi cũng ko đc gì
hồi trước có đi chơi vs 1 người, mình hùi đó có thói quen nhắn tin qua lại vs mê xem phim trong quán cafe người đó nói : đi với a mà e cứ chăm chú vào nhắn tin miết như vậy thì để a chở e về nhắn tin nha ... hùi đó xong mình giận đòi chở về ... sau về nghĩ lại mình sai thiệt ~~ Nhắn tin nhiều quá mà nhất là khi đi chơi vs bạn trai or bạn bình thường rất là không hay bạn ah, cứ chăm chăm vô nhắn tin mà kg nghe người đối diện nói j thì ...
Chú mày tin là có thằng thứ 3 nhẩy vào tán nó cũng đem khoe ngay. Bọn cáo tâm lý là thế, quan trọng là nó chọn thằng nào. Nói chung thằng nào khá nhất trong đám vệ tinh thì gái chọn thôi, chả có sừng siếc gì ở đây hết. Thời buổi này, con nào ngon 1 tý lúc đé0 nào chả có dăm bẩy thằng đong. Gái nó đé0 nghe mình thì trước hết hãy nghĩ mình kém đi đã.