Tìm kiếm bài viết theo id

Đang bế tắc trong cuộc sống!AE vào giúp mình vượt qua nỗi đau này!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lesux, 5/1/13.

ID Topic : 6279407
Ngày đăng:
5/1/13 lúc 20:44
  1. lesux Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    19/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,559
    CLose topic dùm e nha Mod.Thanks mod
     
  2. lesux Thành Viên Cấp 4

    ...................
     
  3. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Ko có gì biện minh cho hành động phạm pháp cả bạn à, đàn ông dám làm dám chịu đi, đừng than khổ

    Thật xấu hổ cho ngành CA khi chẳng may bạn vào ngành, mình sẽ nói bác mình là hiệu trưởng học viện CAND để ý những hồ sơ tên Phúc Huy

    Mình xin hết
     
  4. VitConChayLonTon Thành Viên Cấp 2

    Hãy lựa chọn quyết định thứ 2 bạn nhé, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
     
  5. lesux Thành Viên Cấp 4

    Mình nói mình không nhận hồi nào!!Nếu mình ko nhận thì đã không về nhà!!!

    Ai cũng có lỗi lầm bạn nhé!!!Còn bạn có bác bạn làm hiệu trưởng thì cứ nói nha!!Hồ sơ mà có ghi cái này thì đem đầu qua cho bạn ngồi lên...

    Mình đang cần lời khuyên chân thành chứ gạch đá thì mình hok nhận
     
  6. lesux Thành Viên Cấp 4

    Cảm ơn ban đã cho lời khuyên!!
    Nhưng nhìn thằng đó và thằng giang hồ vẫn còn nhởn nhơ như vậy e ngứa mắt quá!!!
     
  7. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    vào ngành công an thì tha hồ mà kiếm tiền, chúc mừng
     
  8. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Thằng giang hồ qua nhà bro vs thằng anh của thằng bạn bro là 2 trường hợp khác nhau hoàn toàn nhé
    Bro ko chung tiền cho ng ta (100tr) thì ng ta cho giang hồ đến là chuyện bt, còn thằng kia ko chịu 50% vs bro là khác nhau nhé.
    Dù sao thì gd bro cũng lo xong rồi, ráng sau này làm kiếm tiền trả lại thôi (đừng tham nhũng nhé), còn thằng anh kia, từ từ tính. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà.
     
  9. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    theo mình nghĩ thằng a của bạn tính sau đi,gặp nó nói chuyện kêu viết giấy cam kết này nọ,còn thằng kia cứ nhờ ng cho nó 1 trận hả giận dc rồi,bác đừng ra mặt mắc công,nó là giang hồ k dám nhờ pháp luật can thiệp đâu,giang hồ thì xử theo giang hồ ( mình k phải giang hồ góp ý zậy thôi ) :go:
     
  10. tranghoang1610 Thành Viên Kim Cương

    cái này mình thấy hoài. Tiền của người ta đâu dễ ăn đâu. Nhiều người tưởng bở dễ ăn nên nhảy vô, cuối cùng ôm một đống hận.
     
  11. manhcuongbc Thành Viên Cấp 5

    Thứ 1 - với anh của thằng bạn: mình nghĩ ngta đã bị "dồn vào đường cùng" rồi; bây giờ có giết ngta cũng chẳng lấy được đồng nào - hay thôi, bạn hãy cho ngta 1 con đường sống để còn làm & trả nợ bạn.

    Thứ 2 - với anh chàng "giang hồ": mình không hình dung được họ uy hiếp gia đình bạn ntn, nhưng chắc chắn rằng ngta được Chủ thuê để đòi nợ bạn. Và khi đó, họ phải uy hiếp (có thể xúc phạm đến gia đình bạn) để làm sao gia đình bạn trả nợ cho họ. Như vậy, theo mình anh chàng "giang hồ" này chỉ là 1 kẻ làm thuê, không hơn. Do đó, bạn cũng không nên hủy hoại tương lai của mình để đi "sống chết" với loại người này.

    Mình hình dung được suy nghĩ của bạn lúc này (vì anh trai mình cũng đã từng lâm vào cảnh tương tự). Nhưng thôi, "1 điều nhịn 9 điều lành" bạn ah - hãy xem như 1 thất bại trong năm này của bạn - và bản thân cũng rút kinh nghiệm cho mình - "cờ bạc là bác thằng bần". Điều quan trọng, lúc này bạn nên tỉnh táo và chia sẻ với gia đình trong dịp cuối năm Tết đến. Bạn còn cả 1 tương lai phía trước, nhất là sang năm bạn được vào ngành CA (mơ ước của rất nhiều người). Đừng vì 1 phút nông nỗi và tiếp tục phạm sai lầm nhé.

    Hy vọng bạn vượt qua khó khăn này.
     
  12. thaodat Banned

    bình tĩnh cho wa đi bạn, ai cũng có sai lầm mà
     
  13. Thich Kinh Doanh Thành Viên Cấp 1

    vô công an làm đi rồi tính sao.
    có con nào ăn mà không ỉa đâu.
    quá khứ làm nên hiện tại mà bạn.
    đau buồn không giải quyết được gì hết.
     
  14. kyjoka Thành Viên Kim Cương

    Hồi Euro cũng mém ôm, nghĩ sao đau tim nên trả cho cái, ai ngờ tí là tẹo gòi Đang bế tắc trong cuộc sống!AE vào giúp mình vượt qua nỗi đau này!!
     
  15. utsinhon Thành Viên Vàng

    Hãy chọn cái thứ 2 bạn nhé , tiền cờ bạc rất khó đòi bạn ah , có thể bây h số tiền này đối với bạn là rất lớn nhưng bạn còn tương lai , hãy ráng lên thì có thể sau này số tiền này chỉ như 1 hạt gạo trong thùng gạo nhà bạn ^^ chúc bạn thành công
    PS: quên cái suy nghĩ 1 đi nhé , chưa chắc là bạn làm bạn chịu đâu , còn ba mẹ và ng thân của bạn thì sao đây
     
  16. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    coi phim người trong giang hồ chưa pro- vote phương án 1, vác đao qua xử cmnĐang bế tắc trong cuộc sống!AE vào giúp mình vượt qua nỗi đau này!!
     
  17. gaconbk Thành Viên Cấp 1

    cai nay thi xảy ra thuong xuyen!
     
  18. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    đây cũng là điều mình muốn nói. Tiền ng ta ko dễ ăn đâu:sad:
     
  19. lygiatinh™ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nghe lý gia tịnh phát biểu đây

    Tôi gọi chủ topic bằng tên X cho nhanh nhá vì online bằng ĐT

    X tạm thời để yên để lo tương lai rồi tính
    Còn thằng ấy xử nó dễ lắm cả thằng nhóc gh gì đó nữa
    X muốn lấy 50tr ?!

    Đơn giản thôi
    X pm a,a sẽ giúp giải quyết 2 thằng
     
  20. yellowdivil Thành Viên Mới

    Chia buồn cùng bạn . ah` bạn sắp đi nghĩa vụ công an ah`
     

Tình hình diễn đàn

  1. banhbao621,
  2. vuleanh1234,
  3. hoangmain,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. xetaimoi
Tổng: 919 (Thành viên: 6, Khách: 883, Robots: 30)