Tìm kiếm bài viết theo id

Đang bế tắc trong cuộc sống!AE vào giúp mình vượt qua nỗi đau này!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lesux, 5/1/13.

ID Topic : 6279407
Ngày đăng:
5/1/13 lúc 20:44
  1. Akleather Thành Viên Cấp 2

    làm ca rồi từ từ mà bào.1 năm kiếm cả tỷ lun lo j =))
     
  2. ..Mr K.. Thành Viên Bạch Kim

    mướn giang hồ đòi nợ 50tr và xử thằng giang hồ kia 1 trận. hết!
     
  3. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    lớn rùi mà hỏi nhảm nhí quá,thế mình khuyên bạn đi chém chết 2 thằng đó bạn có dám làm ko, chắc chắn bạn đã có câu trả lời từ trc rồi mà còn lập tóp làm j nhỉ
     
  4. Dark_Kid_297 Thành Viên Cấp 4

    Nếu bác còn tâm trí mà đi lập topic thì em nghĩ bác hơi nghiêng về phương án thứ 2 rồi đó Đang bế tắc trong cuộc sống!AE vào giúp mình vượt qua nỗi đau này!!
     
  5. nhat123456 Thành Viên Cấp 5

    Mong bác suy nghĩ chính chắc , mình khuyên bác nên chọn số 2 nhé ! Đừng vì 1 phút nóng giận mà hủy cả tương lai
     
  6. nct5022 Thành Viên Cấp 3

    Đã đọc xong bài của bạn chủ pic, chỉ có vài điều nói vs bạn

    Đau thì đau thật, đồng tiền đi liền khúc ruột mà, nhưng đừng quên là tiền mất thì vẫn kiếm lại được, có 1 số thứ khác mất rồi thì ko thể kiếm lại, dù sao cũng là 1 bài học cho bạn, học phí 100tr này mà đủ để bạn từ giờ đến chết làm ăn đàng hoàng, chừa 2 chữ "cờ bạc" ra thì cũng đáng lắm, nếu mình là cha mẹ bạn, mình cũng vui lòng trả.

    Đời còn dài, nhân quả tuần hoàn, thằng giang hồ đó ko xộ khám thì cũng bị thằng khác chơi thôi, người khôn thì tính đường lâu dài, chấp nhất ăn thua chi ba cái trước mắt
     
  7. tomyson Thành Viên Cấp 4

    NHẪN- NHỊN...sẽ vượt qua tất cả....ko sao đâu bạn....
    100 tr chứ có phải 1 tỷ hay 10 tỷ đâu...
    ba 5 cố gắng sao này làm 1 hay 2 năm là kiếm dc lại số tiền ấy mà....
     
  8. mapcute0011 Thành Viên Cấp 3

    tham thì thâm lở sai lầm rồi thì ráng cố gắng im lặng chịu đựng vượt qua . chọn phương án 1 thì tất cã mọi người sẻ nói bác ngu mà còn lì. hết
     
  9. Tech Zone Thành Viên Cấp 3

    Âu cũng là mệnh, bác nên chấp nhận và làm lại từ đầu đi, đừng oán trách ai vì bác cũng có lỗi trong việc này, làm lại từ đầu với 1 công việc mới sẽ tốt hơn là ôm quá khứ hết năm này qua tháng nọ mà chẳng thay đổi được gì Đang bế tắc trong cuộc sống!AE vào giúp mình vượt qua nỗi đau này!!
     
  10. hoàng_lê Thành Viên Cấp 3

    vote : chơi tới bên luôn bạn hiền,đời đừng để bị mất kg thứ gì huống chi là tiền bạc và danh dự
     
  11. seogoogle Banned

    Góp thêm 1 hugo nữa.
    Làm gì thì làm, phải sống có đạo đức bro.
    Bro lo vào ngành, thì chắc chắn sau này bro phải kiếm lại. Và cái XH mình nó sẽ ra sao đây???

    Tỉnh lại đi bro. Sống không cần phải là người tốt, nhưng ít ra đừng làm chiện xấu.
     
  12. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    em đã từng nghe câu : của thiên trả địa chưa em, nếu ta tham của ai thì sẽ như thế đó. ở đời không ai biết được chữ ngờ đâu,,,,,, anh cũng bị lừa tiền nhiều nhưng anh vẫn mỉm cười với cuộc sống tươi đẹp mà mình hiện đang có, ở ngoài còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, em ngó lên thì thua thiệt nhiều người nhưng nếu em hạ thấp mình xuống thì em còn hơn 1 ngàn người .. em hãy cố gắng sống tốt với chính mình, gia đình & xã hội. cuộc sống thì bao giờ cũng phải có mẫu thuẫn, đó là cuộc sống của con người không ai hoàn hảo đâu em. chúc em có nhiều nghị lực phấn đấu vươn lên, về sau làm công an gương mãu , giúp đỡ dân thật tốt, đừng có làm phiền dân là em đã sống tốt rồi đó .good luck to you
     
  13. leduan Thành Viên Cấp 4

    Uhm, vậy cũng mừng


    http://www.youtube.com/watch?v=Iy6B-9fmnDI
     
  14. JP_online Thành Viên Cấp 3

    Ghi đề là bọn ác ôn . Đã vậy làm công an còn ghi đề.
    Haizzz ..... Mình thì chỉ mong bạn vào tù gỡ lịch .
     
  15. JP_online Thành Viên Cấp 3

    mà xã hội đúng là loạn rồi .
    Phạm pháp mà còn lên mạng đòi hỏi sự thông cảm và xin lời khuyên nữa chứ
     
  16. HandsomeBoy1989 Thành Viên Cấp 3

    góp ý bác: Bác làm càn gia đình bác mất thêm đống nợ: đền người ta cho bác khỏi đi tù, còn ko thì bác bị đập vào bệnh viện, còn ko nữa thì bác die phải tốn tiền làm đám ma @_@ khổ chất thêm khổ, bác sáng mắt ra chưa?
    Đời người cả trăm năm, thời xưa hàn tín chịu nhục lòn hán mà thành danh. Bác nhiu đó ngâm vào lòng làm ý chí phấn đấu đi. Chịu được cái mà người khác ko chịu được, như vậy mới đáng thân trai.
     
  17. _NEVER-FREE_ Thành Viên Cấp 4

    Bỏ đê. Lo mà vào ngành Mai mốt có cái tương lai cho con cháu. Tiền hết thì lại có ăn thua do mình thôi. Mà làm công an rồi La liếm mấy hồi đâu là có nhà lầu xe hơi, vài chục củ coi như bài học đầu đời đi. Làm mà ko tính thì suốt đời làm lính thôi. Còn bế tắc thì cầm dao sang thọt cho nó phát vào tù còn có cơm ăn.
     
  18. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Thâm thì thâm thôi, những con đề của bác chủ cũng tán gia bại sản, gia đình khốn đốn thì bác thông cảm cho họ chưa?

    dân đề có nói: chơi đề ra đê mà ở.
     
  19. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    Bro ko chung tiền cho ng ta (100tr) thì ng ta cho giang hồ đến là chuyện bt, còn thằng kia ko chịu 50% vs bro là sai .Chờ nó giàu thì nó trả cả lãi vay NH lũy tiến ,10 năm cỡ 120 tr ,coi như tiền e bỏ heo để ngủ dc ->khoẻ ->thi ,kiếm tiền đền tội cho gđ ltâm cái đã
    Sau này làm CA thì khuyên ban bè tốt để bắt bớt mấy tên ghồ ( thù chung ,việc công )
    Lúc 75 nhiều ng mất lớn hơn e cả ngàn lần giờ ng ta vẫn bên MỸ đầm ấm. Nhìn mấy ng chết ở SYRIA trong thảm ,tội hơn e .E sướng hơn vô số ng đó
    Phải th anh đó tên LINH tự ĐEN ,ở phạm văn hai P2 .TB ?
    CON =1/2 GIEN ,CHÁU 1/4....CHÁU ĐỜI 6 1/129 GIEN ~ CHÁU NGƯỜI DƯNG rồi ,chả có nhiêu liên hệ mình.3 đời cho cưới rồi .2 đời nó đã 0 giỗ thờ mình nữa -> BIẾT ĐỦ LÀ ĐỦ ,CƯỚP THAM nhiều tiền rồi cũng 0 dc gì ,nhiều khi lại rơi vào tay cháu thằng mình ghét ,con mình khinh ,đứa mình thù ,..... khi TỤI NÓ CƯỚI NHAU
     
  20. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    Bạn kiếm tụi nó tính sổ chắc j đã đòi lại dc số tiền còn mất hết tương lai nữa.
    Thôi ngậm đắng nuốt cay mà bỏ qua tất cả.
    Sang năm vào làm công an rồi thì thôi bỏ hết đi. Giận quá mất khôn đấy