LỖI CỦA AI ? Người mua chim để phóng sinh >< người bắt chim để bán Xả súng điên loạn ở Mỹ >< Xã hội kỳ thị những người này Trẻ em lang thang >< Người từ thiện, giúp nuôi trẻ em lang thang Tình người càng giảm >< Mỗi người ngày càng khó tính Tệ nạn xã hội, cướp .. >< Đô thị hóa, kinh tế suy sụp Mua hàng giá rẻ >< Người sản xuất hàng giả, hàng dzỏm ... (còn nhiều nữa) Đọc báo xong, thấy vài tin XẤU, chúng ta đều phản ứng: XÃ HỘI BÂY GIỜ XUỐNG CẤP QUÁ. Nhưng ít ai nghĩ, chúng ta đang góp phần cho nó xấu đi đó. Có thể chúng ta ko cảm nhận được sự thay đổi, giống như con ếch trong nồi nước được đun nóng từ từ. Sau đó thì CHẾT ! ----------------------- Chúng ta ép người khác bán giá rẻ, thì chúng ta cũng giống như những kẻ cướp (sức lao động) của người khác mà ko có vũ khí. Cướp tập thể. VD: Vào quán cơm ở Q4, TPHCM. Mặt bằng ở mặt tiền, 5m x 20m. Gọi dĩa cơm Sườn (to bằng bàn tay, tương đối, ko mỏng) + trứng ốp la. Giá là 24.000đ ! Tính toán một chút. Có 2 trường hợp: + một là tôi đang giúp người ta bán hàng kém chất lượng, đầu độc xã hội. + hai là, tôi đang bóc lột sức lao động của họ !
Thực phẩm sạch ở VN chưa có chỗ đứng vì NGƯỜI TIÊU DÙNG chứ đừng đá trái banh trách nhiệm vào người khác ! Chúng ta phải bắt tay chung sức !
Như thế mới gọi là xã hội bạn ơi, không xã hội nào giống xã hội nào cả, đó là lý do tại sao giữa các nước đều có biên giới
Có Cung mới có Cầu Người dân đòi sp giá rẻ thì nhà cung cấp phải tìm sp giá rẻ cho họ => dẫn tới ko bán sp TQ củng ko được. VD: Sp rau sạch của HCM có gắn nhãn mác đàng hoàng. Thử hỏi ở đây có ai chịu bỏ thêm vài ngàn để mua chua, hay cứ thấy đẹp và rẻ là bu vào
Cái này bạn nói vô lý, Nếu tính toán kỹ thì với giá này vẫn còn lãi nhé: miếng sườn 100gr = 8k Cái trứng = 3k Cơm trắng = 2k 11k còn lại thì chi cho các chi phí liên quan khoảng 5k ==> nếu 1 tiệm làm ăn chân chính đàng hoàn vẫn có thể lời 6k/1 dĩa cơm (25%), nếu nhân lên số lượng 500 dĩa ngày thì Mr hello nghĩ như thế nào hả? KHông có gì là tuyệt đối cả, tùy theo cách kinh doanh của mỗi người mà thôi, đừng suy nghĩ "quơ đũa cả nắm" như thế
Mặt bằng tầm đó khoảng 20 tr/tháng. Nhân viên 6 người x 4 tr/tháng = 24 tr/tháng Điện, nước, thuế, rác, hàng hỏng, điện thoại = 5 tr/tháng. Chi phí khấu hao trang trí nhà cửa, bảng hiệu, tủ kệ, bàn ghế, chén, muỗng, ly,... (100 tr/3 năm) = 2.7 tr/tháng Lãi từ vốn chôn vào đầu tư (nghĩa là cứ xem đó là vốn vay, phải trả lãi, thì lãi đó cũng là chi phí) = 1 tr/tháng Phải bán 120 dĩa/ngày thì mới HÒA VỐN ! Tức là chủ ko có 1 xu ! Đằng này mình thấy quán này bán được chừng 50-60 dĩa/ngày ! Quán cơm đối diện bán 25k/phần y như vậy. Mà mặt bằng 2mx4m ! Chỉ đủ để 3 cái bàn nhỏ, ghế xúp. Thôi, nói vậy, ai muốn ăn thì cứ ăn thôi ! Chỉ có điều, xã hội làm nhiều, tiền ko có bao nhiêu là từ những kiểu làm ăn như vầy mà ra cả. Muốn chặn đứng CĂN NGUYÊN của sự cạnh tranh ko lành mạnh thì NGƯỜI TIÊU DÙNG nên thông minh hơn !
Mướn cái mặt bằng 20 chai + 6 đứa nhân viên chỉ để bán 5-60 đĩa cơm sườn. Cái này là ko biết gì về điện mà bày đặt sửa ống nước, đã vậy còn đổ lỗi cho người khác.
Mướn mặt bằng tận 20tr + NV 24tr = 44tr Cộng thêm lặt vặt = 50tr 1 tháng Sổ hụi 1 ngày gần 2 triệu đồng !! Con số đó mún có lời là khó khả thi...trừ khi mặt bằng của nhà
Loi la do H-C-M va nhung con quy do hut mau thanh Ba-ches-Dinh,"Dung tin nhung gi ....noi,ma hay nhin nhung thu chung da gay ra cho xa hoi va dao duc con nguoi ngay cang xuong cap tram trong" ai cao nhan dien vao dau ....do la thu fam do