Tìm kiếm bài viết theo id

đánh mất bạn tri kỉ =>> hối hận. Ai tư vấn tâm lý giúp em với

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi laputin, 11/10/11.

ID Topic : 3971275
Ngày đăng:
11/10/11 lúc 19:32
  1. Chưa gặp cái vấn đề này, cũng khó xử, nhưng kiên trì xin lỗi, thành ý chút là được thôi, con gái mà, dễ mềm lòng, đừng có làm bậy, làm ẩu là được.

    Đó là lý do, bạn của mình đều là con trai. Mình không muốn xảy ra tình đồng chí giữa người nam và nữ, với lại 1 vấn đề nữa là vì có gấu rồi!!! hehe
     
  2. laputin Thành Viên Cấp 1

    giờ em đang rất muốn.. làm liều
    Em muốn đến thẳng trường của cô ấy, gặp trực tiếp để nói chuyện vói cô ấy
    Nói hết những gì mà mà em muốn nói
    có nên không các bác???

    chứ cứ để vậy khó sống quá
     
  3. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    nên, được ăn cả ngã về ko, được thì hay, ko được thì mỗi người mỗi ngã để còn thời gian làm việc khác, hoặc tìm đối tượng khác

    chất chứa lâu ngày thêm sình bụng
     
  4. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    pa này dân Liên Xô chống Mỹ chắc cú luon
    Topic nào cũng mang âm huởng rau, report,tín dụng, cứu net, share =)) =))
    Syn chèo đồng đạo =)) =))
     
  5. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Chính hắnđánh mất bạn tri kỉ =>> hối hận. Ai tư vấn tâm lý giúp em với
     
  6. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    anh cũng đồng bọn vs 2 ng kia à...:snicker::snicker::snicker:
     
  7. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

    tại ông thui
    tỏ tình lúc xỉn, tỉnh rồi thì phân bua tá lả
    nhỏ đó tưởng ông giỡn với nó nên nó bực mình đó
    nếu ông thix nhỏ đó thiệt thì qua kua lại đi.
    chứ nhỏ đó nói vậy là hết làm bạn bè được rồi.
     
  8. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    gì mà dùng từ 'đồng bọn' nghe nặng nề vay pé.

    Chẳng qua là "yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu". Lẽ thường thui mà:moneygrubber:
     
  9. 7in Thành Viên Vàng

    lên nick tím chưa boy ? :shame:
     
  10. lakvnn Thành Viên Cấp 5

    hình như bạn kia cũng có cảm tình với bạn mà,tới trường gặp đi bro,ngồi đây nói chi nữa đánh mất bạn tri kỉ =>> hối hận. Ai tư vấn tâm lý giúp em với
     
  11. 7in Thành Viên Vàng

    con gái ghét nhất lúc sĩn mà lèm bèm , thà lúc tỉnh nói còn thương thương !

    tới trường đi boy , sẽ có ekip way clip !
     
  12. Thần Phong Thành Viên Cấp 1

    làm quê nhà lá bây :doubt:
    đánh mất bạn tri kỉ =>> hối hận. Ai tư vấn tâm lý giúp em với - 1 hèm
    đánh mất bạn tri kỉ =>> hối hận. Ai tư vấn tâm lý giúp em với - 2 từ ngày thấy sign của em anh giã từ rồi, tuần còn 6 bữa hà đánh mất bạn tri kỉ =>> hối hận. Ai tư vấn tâm lý giúp em với - 3
    đánh mất bạn tri kỉ =>> hối hận. Ai tư vấn tâm lý giúp em với - 4
    đánh mất bạn tri kỉ =>> hối hận. Ai tư vấn tâm lý giúp em với - 5 newbie còn đang giai đoạn xin share
     
  13. tran van trung Thành Viên Vàng

    nói thật tình bạn mà mất thì khó lấy lại lắm
    mình kể chuyện này , hồi học cấp 3 mình có để ý đến 1 con nhỏ trong lớp , nhưng chỉ là tình cảm 1 phía , đến nay đã ra trường đi làm , mình vẫn còn thích nhỏ ấy nhưng mình không bao giờ nói ra , hiện tại 2 đứa rất thân nhau , nhỏ đó cũng chưa có người yêu , mình buồn là cứ alo cho nhỏ đó nói chuyện , 2 đứa nói chuyện rất hợp ý
    ở đây mình muốn nói , nếu mình mà nói ra đối phương mà chấp nhận thì mọi việc suông sẽ , còn nếu mình nói ra mà đối phương cảm thấy khó chịu là thua rồi , vừa mất tình yêu vừa mất đi 1 người bạn tốt , vì vậy mình quyết định không nói và 2 đưa tới giờ vẫn thân
    chúc chủ thớt giải quyết và tìm được lại người bạn thân
     
  14. Thần Phong Thành Viên Cấp 1

    ôi chán, định chém chơi mà có vẻ nên tâm sự chút
    hồi cấp 3 để ý 1 em, nhưng hồi đó k nói, sau này ra trường, nhỏ đi SG có bạn trai, rồi chia tay, gặp lại mình nói có cảm tình với em, em nó k nhận, cũng bảo hồi đi học có cảm tình với mình, nhưng lại hiểu lầm mình có cảm tình với nhỏ bạn thân của nó (học chung luôn) nên nó tránh xa mình !

    sự việc đáng tiếc đó kéo dài hết mấy năm cấp 3, để rồi sau đó vụt mất 1 người con gái mình quan tâm, giờ gặp lại nói ra chẳng những làm mất tình bạn, mà cũng chẳng dc tình yêu ! và lúc mình nói ra là cách đây 2 năm, trước đó 1 năm lại quen 1 bạn gái, mới chia tay đầu năm, kể ra yêu nhau 3 năm ! haiz

    rồi 3 tháng trước gặp lại con bé ấy, đi chơi vài lần, được biết nó chia tay thằng bồ, buồn, trong mấy ngày bên cạnh, đi chơi với em tưởng là có dc cơ hội, em cũng tỏ ra quan tâm mình, nhưng rồi đùng 1 cái em nó nói lấy chồng ! mình biết chắc là thằng bồ nó nói chia tay, vì 1 tuần trước khi nó nói nó đám cưới thì nó nhắn tin bảo mình hãy trân trọng những gì đang có, đừng để vuột mất, mẹ, thì cái đang muốn nắm bắt qua tin nhắn đó đã mất rồi còn đâu !

    giờ buồn vãi, lao vào chơi bời, thông được kha khá rồi, ngẫm lại thấy 1 mình éo cần con mắm nào bên cạnh vẫn thấy vui, sướng là khác ! k thích thì tiễn, đôi bên có cái mình cần, éo xâm lấn đời tư của ai :doubt:
     
  15. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    móa, cái này nghe quen quen, bên Lien Xô, chuyên gia co may cai topic "gặp lại nguoi xua, tình cảm quay về" hay "e vẫn kiều diễm như ngày nào", thế là có nguyên 1 cai report voi chùm ảnh mãn nhãn. Có cài nào của bác ko???? =)) =))
     
  16. seto040491 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hehe, mua cái sim con gà rồi call qua srr đi bác
     
  17. ake135 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vấn đề là ... cả bạn và ngta cũng ko chấp nhận cả 2 chỉ có thể là tình bạn ... con gái là thế đấy , tại sao ko thừa dịp này để nói đến chuyện tình cảm đôi lứa luôn ?
     
  18. si2801 Thành Viên Cấp 3

    thấy rất khó có tình bạn thân mà là con gái, con gái mà là bạn thân mốt cũng có cảm tình rồi yêu thôi.
     
  19. SIMGIARE.com Thành Viên Kim Cương

    e cũng có thằng b.bi h chắc nó hối hận lắm
     
  20. big_finger Thành Viên Cấp 5

    Lên trường làm 1 màn flashmob đi bác!!!đánh mất bạn tri kỉ =>> hối hận. Ai tư vấn tâm lý giúp em vớiđánh mất bạn tri kỉ =>> hối hận. Ai tư vấn tâm lý giúp em với - 1đánh mất bạn tri kỉ =>> hối hận. Ai tư vấn tâm lý giúp em với - 2đánh mất bạn tri kỉ =>> hối hận. Ai tư vấn tâm lý giúp em với - 3 .
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 586 (Thành viên: 0, Khách: 512, Robots: 74)