5giay chúng ta là 1 diễn đàn mua bán sầm uất nhất ==>> điều này không cần phải bàn cãi. các thành viên 5giay đến đây cũng vì 1 trong 2 mục đích: mua hoặc bán. trong đó chắc có không ít các bạn có cửa hàng riêng.(lớn nữa là khác) Tình hình là mình vừa đọc bài báo này: tình hình là cũng có nhiều anh em bị tịch thu hết vốn liếng vì vụ này rồi. thế nên chỉ còn 1 cách: sống chung với lũ vậy sống chung với lũ thế nào hả anh em.mong anh em chia sẻ kinh nghiệm. +phải chung chi cho ai. +chung bao nhiêu là đủ. +làm thế nào để thiệt hại+rủi ro là ít nhất.
đất có thổ công ... sông có hà bá ... ở đâu thì làm wen với nơi đó ! mình toàn đi wen với phó chủ tịch hay chủ tịch phường thế là cứ yên tâm buôn bán ... hok cảnh sát khu vực mà cũng không quản lý thị trường !!!
Thứ nhất là năn nỉ ngay khi đang bị kiểm tra, nhận "lỗi " sơ sót một ít hàng do không biết , khi nhân viên đang kiểm tra thì tranh thủ mời nước đầy đủ, trình bày buôn bán cạnh tranh khó khăn, gia đình có cảnh khổ,v.v.... , các giấy tờ chứng từ cất đi, nếu anh chị qltt có niêm phong hàng hóa, chứng từ thì xin lại bớt . Đứng để lập biên bản hết rồi giải quyết sau là bỏ mẹ..... thực ra các anh chị qltt cũng hiền , họ làm theo nhiệm vụ trên giao trông có vẻ ngầu thôi!!!
Ặc, có nhét bao thư rồi mới hiền, ko nhét coi tụi nó hiền ko. Mấy tụi này chủ yếu là đi kiếm phong bì thui......
Cửa hàng mẹ mình gặp tụi QLTT hoài chứ gì, mỗi lần ghé là 1 lần bị phạt (vì ko chịu chung chi). Kỹ cỡ nào mà gặp QLTT nó mò cũng sẽ ra lỗi (nghề mà) nên nếu ko chấp nhận chung thì phải chấp nhận phạt thui @@. Lâu lâu thêm thuế nó hạch sách nữa nói chung làm ăn buôn bán bây h cực đủ đường
mình là nhân viên phân phối sĩ đt nên bị hoài, cách đây gần 4 tháng bị phạt 12,5t. Đi gặp mặt cho phong bì và dẫn đi ăn nhậu là thường xuyên. Cũng may tiền đó công ty chịu. Phải chung chi thôi, nếu không mệt lắm.
cửa hàng ba mình tụi QLTT thuế má gì ý tới ba mình nói chú là bộ đội nghĩ hưu về mở tiệm buôn bán nho nhỏ kiếm cơm thế là tụi nó chẳng bao g iờ làm phiền hay bắt đóng thuế