Tìm kiếm bài viết theo id

Hôm qua đi Vũng Tàu có người chết đuối_ace 5giay có ai ở đó lúc đấy ko?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nanodung, 2/1/13.

ID Topic : 6270170
Ngày đăng:
2/1/13 lúc 10:29
  1. phalethuylam Thành Viên Cấp 6

    Riêng cái vụ sóng đánh thì mình tởn rồi, hôm trước mê chụp ảnh với con sóng, chụp tấm ảnh này lúc con sóng chưa tới thì nước chỉ mới tới đầu gối thôi. Sóng đánh qua rồi nó cuốn mình ra muốn hụt cả chân, tởn quá không dám chụp thêm tấm nào nữa hết.
    Hôm qua đi Vũng Tàu có người chết đuối_ace 5giay có ai ở đó lúc đấy ko?
     
  2. kiu_kate Thành Viên Cấp 3

    Vậy đi VT mang theo cái gáo múc nước rồi ngồi gần bờ xối lên người cho chắc ăn quá:snicker:
     
  3. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    thiệt k ?sóng gì kinh thế Hôm qua đi Vũng Tàu có người chết đuối_ace 5giay có ai ở đó lúc đấy ko? - 1
     
  4. ily3333 Thành Viên Cấp 2

    hic gê vãi, tui ko bik bơi chứ mà đi biển toàn khoái đi ra xa xa, đễ cho sóng vỗ mạnh, đã đã, h thấy vụ này thấy ớn lạnh, lỡ sóng đánh hụt chân 1 cái là đi tong cái mạng già Hôm qua đi Vũng Tàu có người chết đuối_ace 5giay có ai ở đó lúc đấy ko?h: Đúng là ngta đi biển toàn trông mong mấy ông cứu hộ, lỡ có nguy hiểm gì cứu giúp mà mấy ông này coi rẽ mạng sống ngkhác quá, thất vọng
     
  5. phalethuylam Thành Viên Cấp 6

    Thiệt đó bác, mình còn mấy tấm nữa nè, hình thiệt 100% chứ không phải pts đâu
     
  6. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    Nhiều người cứ thích đùa giỡn với tính mạng của mình, điếc ko sợ súng. Thấy cờ đen có khi còn tới cầm, giỡn. Cảnh báo đủ kiểu vẫn cứ ko tin, tới lúc bị nạn có mà trời cứu.
    Ở vt thì bãi sau là bãi khách du lịch bu vô tắm nhiều nhất và cũng là bãi tắm nguy hiểm nhất, chết nhiều ng nhất, toàn xoáy, dòng chảy xiết và cát ở đó rất lún. Ai ko tin cứ để ý thử, cho dù đứng nước xâm xấp chân, đứng 1 hồi tự nhiên sẽ thấy chân mình chìm xuống cát 1 tí. Gần bờ ko sao chứ càng ra xa thì độ lún càng sâu và nhanh. Tiếp theo là 2-3 cái bãi tắm khúc đối diên bar Ngọc Trai Đen, gần Lan Rừng.
    An toàn nhất là bãi trước, mình tắm ở đó từ nhỏ tới lớn chưa nghe vụ nào chết đuối ở bãi trước cả.mà chỗ đó thì chỉ có dân địa phương tắm thôi.
     
  7. vitinh8800 Thành Viên Bạch Kim

    bơi ngoài biển mà k đứng nổi hoặc nằm nổi trên mặt nc dc thì seo dám ra xa, chưa kể mấy thứ khác.
     
  8. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    bạn đó học năm 2 trên tp về đi đám cưới. ăn xong gia đình rủ đi vt tắm biển, 2 bạn này chạy ra trước, 1 bạn mất tích báo tin về người ờ nhà chưa xuất phát đi luôn. tội bà mẹ, ngồi mấy ngày trên biển...

    sóng bãi trước
    Hôm qua đi Vũng Tàu có người chết đuối_ace 5giay có ai ở đó lúc đấy ko?

    sóng bãi sau
    Hôm qua đi Vũng Tàu có người chết đuối_ace 5giay có ai ở đó lúc đấy ko? - 1
     
  9. nanodung Thành Viên Cấp 4

    bửa đó nhìn 1 bạn dc cứu lên là mình lạnh người ko dám xuống biển nửa, nếu trách mấy ng cứu hộ thì cũng ko đúng, quả thật cả bãi biển chỉ có 2 3 ng cứu hộ, mà dân tình thì bu đen nghịch, thỏi còi liên tục mà toàn trẻ trâu chả ai chịu vào bờ, toàn bơi ra xa, chưa tính có mấy em "chân dài chỉ tới háng" mà ra đu cột cờ đen, làm ngta xuống cắm cột lại hoài.
     
  10. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    biển VT dơ dã man, e thick biển Long Hải hơn .... mà mấy bãi biển trong này kg bằng biển ngoài quê ngoại em, biển xanh trong, nước ngập đầu mà có thể nhìn tận đáy, cát trắng mịn ... còn cái biển gần nhà thì do mới làm đường vành đai ven biển , chả biết mấy ông đào xới, san lấp kiểu j mà chục mạng chết đuối rồi , trước kia đâu có ai chết đâuHôm qua đi Vũng Tàu có người chết đuối_ace 5giay có ai ở đó lúc đấy ko?

     
  11. causaigon Thành Viên Cấp 3

    Em ơi, biển ngoài quê ngoại của em là ở đâu vậy ? Anh thích nơi nào biển xanh trong lắm
     
  12. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Gần 4 năm nay em không ra Vũng Tàu, và càng không đi vào mấy ngày lễ. Toàn ở nhà, sáng cafe, trưa ăn cơm cùng gia đình và tối làm vài lon chém gió cùng bạn bè là thấy đời ý nghĩa rồi.
     
  13. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    em ở Phú Yên lận anh ah, chỗ e nói thuộc địa phận xã Xuân Hải, Thị xã Sông Cầu tỉnh phú Yên, dọc tuyến đường mới đi Quy Nhơn có nhiều khu du lịch lắm, nói chung e cũng ít vô mấy khu đó, trừ khi đi vs cơ quan ba mẹ hay họ hàng, còn đi vs bạn thì kiếm chỗ nào hoang sơ mua đồ ăn ra tự xử kg ah, mới đây có cái resort 5 sao Bãi Tràm mới đi vào hoạt động mấy năm nay ( chưa vô đó lần nào Hôm qua đi Vũng Tàu có người chết đuối_ace 5giay có ai ở đó lúc đấy ko? )kg thì a đi Nha Trang á, ở Nha Trang biển cũng đẹp mà gần nữa, Kg nữa thì a tới khu du lịch vũng rô, khi vừa qua đèo cả là tới, nhìn từ trên đèo xuống đẹp quá trời :sexy_girl:

    Chỗ mà e nói gần ngoại e cái bãi đó tên gì e quên rồi, lúc trước định xây khu du lịch ở đây nhưng sau vì đến mùa có gió thổi cát bay tứ tung nên xây bên Bãi Tràm khuất gió hơn , rất hoang sơ và sạch vì dân chài sống và đậu ghe này nọ ở bãi trước kg ah, bãi tắm sau nước lặn nên rất đã vì nó bị khuất sau dãy núi nên kg có sóng mấy, đi cỡ 3 - 4m là nước ngập tới ngực rùi, cũng đi VT, Ninh Chử, Cần Giờ, Long hải rùi mà thấy kg nơi nào bằng, còn Phan Thiết thì kg biết phải tắm kg đúng chỗ kg mà thấy nước đục ngầu , nên nhảy xuống bể bơi tắm cho phẻ Hôm qua đi Vũng Tàu có người chết đuối_ace 5giay có ai ở đó lúc đấy ko? - 1 Có lần đi Nha Trang vs Cam Ranh mà mẹ kg cho đi xuống biển chơi nên kg biết luôn Hôm qua đi Vũng Tàu có người chết đuối_ace 5giay có ai ở đó lúc đấy ko? - 2
     
  14. Caddish Thành Viên Cấp 5

    lên cho bạn hàng....
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/5/18
  15. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    Nhầm rồi bạn, chỗ này ko phải bãi trước
     
  16. reebok777 Banned

    Hồi kỳ em ra đó vào dịp Noel..và có bắt gặp 1 a đang câu cá và đi bắt tôm tít rất hay..làm quen 1 hồi mới biết anh ta là cứu hộ ỡ đó...ối đệt mẹ nó...cứu hộ mà nó đi câu cá với bắt tôm tít như vậy...còn nói là mới cách đây 2 ngày có thằng die mất xác...nó nói năm nào cũng có người die...các anh cứu hộ là thế đó các bác àh...hjx
     
  17. minhkaka Thành Viên Cấp 4

    kinh nghiệm là... đừng có tin mấy thằng cứu hộ, tự mình cứu mình trước đi, đừng có ham hố ra vẻ ta đây biết bơi kiểu gì, Hôm qua đi Vũng Tàu có người chết đuối_ace 5giay có ai ở đó lúc đấy ko?
     
  18. FUGU MASANORI Thành Viên Cấp 4

    em dân VT xác nhận là không có ai mang tên là "đội cứu hộ biển" hết nhá! mà chỉ có mấy bác sợ chết thôi Hôm qua đi Vũng Tàu có người chết đuối_ace 5giay có ai ở đó lúc đấy ko? đáng buồn
     
  19. phamTlong47 Thành Viên Cấp 1

    Mùa gần tết này biển động lắm . Hồi trước mình cũng tắm biển Chua Me, Quãng Ngãi dịp tết , cả bãi biển không có ai tắm chỉ có mình và ông cậu mò xuống tắm , hix dân miền núi mà đâu rành mấy vụ này đâu . Cũng may vừa ra được chút thấy sóng lớn quá bơi vô được.
     
  20. valeria Thành Viên Cấp 4

    không biết mấy bác tin ko ? chứ biển năm nào mà ko chết đuối vì có ma da . em ở biển thấy hoài...hình như thấy chết riết nên cũng ko ớn nhiều. bạn em chết rỉa còn bộ xương. hồi có thằng bé chết vía nặng quá phải cầu 7 ngày , quăng 7 trái cóc xác mới nổi lên. chuyện về chết trôi thì nhiều, bản thân em cũng sụp hầm chảo 1 lần nhưng rồi vẫn tắm...hic
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,244 (Thành viên: 0, Khách: 1,234, Robots: 10)