Tìm kiếm bài viết theo id

nỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi anhbrocute, 28/12/12.

ID Topic : 6261670
Ngày đăng:
28/12/12 lúc 20:56
  1. tuannguyen11390 Thành Viên Cấp 3

    chắc khó đòi lắm bạn ơi tụi n2y có băng đảng cùng làm nếu wen biết chỉ wah nó được vài cái là xong chuyện ak chứ ra công an mà biết chơi gà thì khó giải quyết lắm
     
  2. Đã Quá_Pepsi Ơi Thành Viên Mới

    Vay thì coi như của đi thay người đi bác ơinỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự
     
  3. anhbrocute Thành Viên Cấp 4

    em mới ra tiệm mua cái điện thoại cùi 150k ,bữa giờ đâu có điện thoại xài đâu,mà số điện thoại em bị lấy cắp làm lại được ko mấy bác, mẹ nó mới mua dt ở tiệm điện thoại mới mua về mở máy ra coi ,ko dám nhìn em nó luôn,sữa bấy nhầy rõ khỗ, lần đầu tiên em vô tiệm điện thoại mua ,chắt em ko có lần thứ 2 đâu mua máy thì sữa bấy nhầy ,còn mình ra tiệm bán máy thì bị ép giá bằng 1 bó rau muống ,
     
  4. haonam7117 Thành Viên Vàng

    nghèo mà gặp cái eo, bác bị dính vào gái như vậy thì nên cắt ..... tự răn đe mình đi nỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự)
     
  5. apple_pie Thành Viên Cấp 5

    chia buồn cùng bạn ! coi chừng dây mơ rể má với mấy người anh em mà đã dắt bạn đi nha ! gái ở đó đó thường dạt về đâu đâu gần đó từ ngã tư giếng nước -p13 tân bình là ngay ngã tư hoàng hoa thám với cộng hoà!
    nếu bạn bè anh em bạn đông vậy mình nói thật nha trong ba ngày bạn sẽ có lại tiền . hỏi vòng vòng đó (tuấn đào"hay còn gọi là tuấn gà" )nhờ thằng đó giúp nhớ làm quen trước . nếu anh em bạn ở đó mà ko biết thằng đó chắc đòi nợ thêu trường mẫu giáo đó.
    chúc bình an đến với bạn trong ngày Chúa Nhậtnỗi đau như ngàn vết dao đăm vào tim ngày 28/12/2012 anh em vào tâm sự
     
  6. apple_pie Thành Viên Cấp 5

    bác cứ yên tâm mấy đứa ngoài đây đa phàn là nghiện mà nghiện thì mất chất làm đếch gì có anh em .ợ nó liều bác ko dám đến cho tới thôi
     
  7. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    coi giá đó như xém được chơi hoa hậu đi
     
  8. anhbrocute Thành Viên Cấp 4

    thanhk bác appe_pie thật tình ,mình ko biết có bị anh em gài vào cái bẫy này ko nữa, có thể có vì bây giờ thằng nào làm mà có tiền thì cả bố nó còn giết huống chi là bạn, xui quá ,ráng hết năm 2012 bước qua năm mới xem có hên hơn ko thanhk anh em
     
  9. nicholas1223 Thành Viên Cấp 5

    xàm lông quá bro ơi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/5/18
  10. hatrungnam Thành Viên Cấp 3

    Cạ bon cho o cau an suong.mjnh cung bj 1 lan roi
     
  11. hatrungnam Thành Viên Cấp 3

    A em keo quan len dap chet me bon no dj
     
  12. LeBuu_5s Chữ TÍN Gấp Đôi Chữ Tiền

    nhà mình làm KS, thấy vụ này hoài @@ khiếp thật
     
  13. anhbrocute Thành Viên Cấp 4

    tởn tới già rùi
     
  14. tinhocductin.vn Thành Viên Cấp 4

    thôi đừng tới công an làm gì chú, coi như bài học đi, cố gắng làm lại
     
  15. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Chia bùn lần nữa!! Vát cái xe dưới topic đem bán đi bác
     
  16. kendythanh_0404 Thành Viên Cấp 3

    chia bùn!!! thôi cố gắng đi bạn,giờ nói chung với xã hội này,muốn làm giàu thì mình sống phải thật nhẫn tâm xíu,chứ hiền quá cũng mệt!!!
     
  17. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    đúng là bác k có km rồi. đi tắm thì mang hết vào. trx khi book phòng. dặn thằng tiếp tân. khi nào nhỏ đó xuống thì pải call hỏi mới cho nó đi... khổ thân. tắm bỏ quần áo ngoài làm gì. mang hết vào trong phòng tắm chứ
     
  18. Mr.ken6162 Thành Viên Cấp 2

    chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ đi ăn gà 45kg để tránh trường hợp như thớt chia buồn...chuyện đời thật lắm éo le Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều đó bác hehe
     
  19. blake_ken88 Thành Viên Cấp 1

    thớt còn sống ko ?
     
  20. blake_ken88 Thành Viên Cấp 1

    ai đời tin mấy con gà làm chi
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 456 (Thành viên: 0, Khách: 449, Robots: 7)