theo quan điểm của em, nếu anh học thì tương lai về sau sẽ dễ dàng thăng tiến,,có bằng cấp thì cũng dc khẳng định giá trị con người mình, ko học thì khó mà giàu, ngoại trừ nhà anh có điều kiện cho anh làm ăn, anh hỏi vấn đề này tức anh có thời gian và đã có tiền đi học rồi.thi đi anh, đậu thì cứ học,tuổi tác ko thành vấn đề. thi chính quy khó khăn thì học tại chức hay trung cấp, anh nói anh đã có 1 nghề mà anhđam mê rồi cơ mà...GOODLUCK
Theo như mình nghĩ:nếu bạn theo đuổi về các ngày như nghệ thuật,xây dựng,chế tạo thì tuổi tác không bao giờ là chướng ngại cả.Những ngành đó chỉ có những người có lòng đam mê mới theo đuổi tới cùng được.
mình thì hơn 30 rồi , mới đậu tại chức bách khoa . Nghe giang hồ đồn học cũng phê lắm nhưng mà cũng cố mà nhắm mắt đưa chân thôi . còn học được thì cứ học bạn à
Bác cần phải suy nghĩ xem nếu h đi học có ảnh hưởng gì đến gia đình vs bản thân hay ko? Nếu bác thấy đi học ĐH là cần thiết thì cứ tự tin mà đi học. Chúc bác thành công!
mình sn 88,cũng muốn tiếp tục học ĐH ,nhưng thấy mình già quá vô học cảm thấy quê quê .Định bụng học tiếng Anh cái đã mà cà trày cà duột.