Tìm kiếm bài viết theo id

Nhờ cao nhân - Làm sao để chia tay 1 người con gái

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Who_Am_I_, 9/1/13.

ID Topic : 6289477
Ngày đăng:
9/1/13 lúc 21:20
  1. lygiatinh™ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nãy giờ mới ngồi đọc lại topic của chú a có vào dòng thế này

    Con gái : chúng ta Cần Tôn trọng và yêu thương, đã là 1 Ng con trai hãy tỏ ra bản lĩnh và dút khoát

    Nếu :
    Bạn kg yêu cô ấy vì những lý do đó tôi kg nói bạn đúng hay sai nhé
    Vì nếu xét ra bạn có sai đấy
    Đừng gán ghép sự kg may mắn của mình lên 1 Ng con gái

    Thôi kg nói vấn đề này- cách làm 1 Ng con gái quên mình thật ra kg khó
    Có 1 cách
    Nếu bạn bản lĩnh của 1 thằng con trai
    Hãy Alo về cha mẹ cô ấy nói rõ ràng
    Bạn kg còn trách nhiệm gì nữa
    Thứ 2 : kg Cần gặp gỡ để nói chuyện,thời đại này ĐT và tin nhắn giải quyết rõ hết
    Thứ 3 : kg đc yêu 1 Ng nào khác vì sẽ khổ Ng đó
    Đừng bận tâm đến cô ấy

    Vài dòng chia sẽ
     
  2. Sagoon Thành Viên Cấp 5

    hix bác tự lo đi chia buồn cùng bác. CHUYỂN...
     
  3. lehuutoan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Pó tay chủ topic , mình muốn tìm 1ng con gái như vậy mà kg ra , đằng này bạn có mà kg bit suy nghĩ đòi bỏ con ng ta ...

    Sau này bạn bỏ đc bé đỏ , chắc chắn gì bạn sẽ kím đc ng con gái khác thương bạn như ng iu củ ?? Rồi lúc đó bạn lại hối hận vì lúc đó kg bit giữ hp của mình .....

    Vài dòng chia sẻ vs bạn hiền , mình nói thiệt .... Mấy thằng bạn mình , cũng từng giống như bạn , nó cũng từng hối hận dữ lắm đó

    Còn zụ bạn bỏ cô gái đó , chắc bạn lưỡng con gái ng ta rồi giờ chơi chán nên bỏ hả bạn >??? hihi

    Nếu nói vậy , đơn giản ... Anh kg thích em nữa , vì anh đã có ng iu mới rồi .... A thấy a k xứng vs em , a vs e wen nhau kg có kết quả vs hp tốt đẹp đâu em àh
     
  4. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Nhờ cao nhân - Làm sao để chia tay 1 người con gái Híc, khó à nha...mà mình khác bro có xíu thôi...cô ấy k chịu chia tay nhưng mà gặp mình là giết mình hông thui tự sát chung với mình chứ k bao giờ cho chia tay Nhờ cao nhân - Làm sao để chia tay 1 người con gái - 1
     
  5. No_Start_Where Thành Viên Cấp 4

    coi chừng lên cơn ghen giết bạn luôn bây giờ, có án mạng đó
     
  6. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    hồi lúc thằng bạn quen gf nó cũng lâm vào trường hợp y vậy nè, hở cái gì là đem thân xác ra hành hạ để gây áp lực với thằng bạn mình, con này thì cứng đầu lúc nào cũng cho nó là đúng, ngay cả pa mẹ nó cũng k thể nào mà uốn nắn dc!

    ae bạn bè ai cũng kêu tìm cách "dãn" đi chứ tính tình như vậy sau này có con cái con khổ dữ nữa, cũng đòi chia tay 5 lần 7 lượt rồi mà mỗi khi như vậy con này bỏ nhà đi, đòi sống chết lung tung, thằng này thấy vậy cũng lo sốt vó... riết rồi con này biết cái "e" khống chế thằng này, hi!

    1 ngày đẹp trời thằng bạn mình cảm thấy chịu đựng hết nổi nên quyết định "cứng rắn" luôn (làm mặt lạnh, chứ cũng nhờ mấy đứa bạn thân của con nhỏ coi chừng dùm)

    cũng may là mấy đứa bạn gái của con nhỏ này chơi thân từ lúc nhỏ, cũng biết tính tình nó kỳ cục và cũng hiểu cho thằng bạn mình nên mấy đứa nó giúp an ủi, ngày wa nhà đứa này, ngày ngủ nhà đứa kia, dc tầm 2 tuần, con này cũng vơi bớt buồn đau nên dứt ra dc lun

    theo mình điều quan trọng lúc này là bác phải cứng rắn 1 phần, phần còn lại thì lực lời mà nói như là: "mình tạm dừng 1 thời gian" bla bla bla chứ đừng nói chia tay thẳng! từ từ r e nó cũng sẽ thích nghi dc thôi

    văn chương k hay, hơi dài dòng, có gì các bác góp ý
     
  7. lygiatinh™ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tâm lý của Ng con gái này

    Quên rất nhanh

    Và nếu nói hơi quá Tý

    Cô ấy rất con nít
     
  8. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Biến mất vài năm...Bằng cách vô tù cho em nó khỏi kiếm mà bác lại có quyết tâmNhờ cao nhân - Làm sao để chia tay 1 người con gái
     
  9. Who_Am_I_ Thành Viên Mới

    "Cứ như vậy" của bác em cg thấy hợp lý. Nhưng 1-2 tuần cô ấy lại lên, mình ko thể để cô ấy ở 1 mình ở KS dc, lỡ cô ấy ... nữa mình trở tay ko kịp.
    Bạn nhắc mình mới nhớ Nhờ cao nhân - Làm sao để chia tay 1 người con gái - 2
    ặc, cách này ko dc bác ah
    Tụi mình sống chung dc 2 năm rưỡi, nữa năm này mình ko còn khả năng nữa nên quay về nhà, cô ấy cũng vậy. Mình hứa với cô ấy là qua tết mình ổn định rồi lên lại nên cô ấy chấp nhận về
    Hjx
    Đã từng suy nghĩ như vậy, nhưng mình muốn người tới sau phải là người tốt và có khả năng lo cho cô ấy. Nhưng có 1 lần gia đình cô ấy gọi điện cho mình nói là "2 đứa cứ quen nhau như vầy cũng ko dc, có 1 anh đang định cư Canada, nhà gần nhà cô ấy, muốn cưới cô ấy" , Mình vừa buồn vừa vui, nhưng mình chấp nhận với mẹ cô ấy. Mẹ cô ấy cũng rất vui. Nhưng cô ấy nằn nặc ko chịu, và nói "nếu mẹ bắt con cưới anh ta con sẽ đi lưu linh luôn, ko quay về nữa"
    1 lần nữa là anh chàng nhà là Mổ heo, thích cô ấy. Xin ai dc số đt cô ấy gọi lên giả đò gặp mình. Nói rất thẳng thắng với mình là muốn cưới cố ấy và nói đầy đủ thông tin cho mình biết : Địa chỉ nhà, gia cảnh, thu nhập, tính cách, quan hệ giữa 2 gia đình...." nhưng vẫn ko dc.
    Nhờ cao nhân - Làm sao để chia tay 1 người con gái - 4
    ặc, cách này ghê quá. Mình với cô ấy từng sống chung nên ko dc. Nhưng để mình thử cách mấy đứa bạn rủ đi nhậu xong đi bậy bạ thử, nên bị xxx.
    Nhưng lỡ cô ấy nói đưa giấy xét nghiệm xem sao?
    Lỡ cô ấy hỏi ai? ở đâu? đưa đi khám cho cô ấy xem? Nhờ cao nhân - Làm sao để chia tay 1 người con gái - 5
    Thật sự chia tay với cô ấy, mình là người có lỗi. Vì muốn có cuộc sống tốt hơn, vì nghĩ sẽ may mắn hơn, đó là những lý do khập khiển, ko chấp nhận dc. Nhưng thật sự mình đã hi sinh quá nhiều và mình quá mệt mỏi thôi.
    Cách thứ 1: Mình đã làm và hậu quả nghiệm trọng : đòi đi làm gái .... sau đó tự tử. Sau đó gd cô ấy gọi lên báo mình biết để về chăm sóc cô ấy.
    Cách thứ 2: Rạch tay, sau đó gởi hình lên cho mình xem thông qua Viber.
    Cách 3: Cách này thì e chắc chắn bác đúng Nhờ cao nhân - Làm sao để chia tay 1 người con gái - 6
    Mình biết cô ấy rất yêu mình, nhưng yêu mù quán và những chuyện xui xẻo vậy mình ko chịu nổi.
    Mình ko hề chán hay ăn xong chùi mép. Quen nhau 3 năm mình luôn luôn lo cho cô ấy, có cái đẹp cái tốt đều nghĩ cho cô ấy. Mình "hi sinh tất cả những gì mình có cho cô ấy"
    Nếu làm theo cách của bác thì 1 lần nữa e sẽ vào bệnh viện chăm sóc cô ấy
    Ặc, bác còn thảm hơn em. Bạn gái em dc cái là ko bao h suy nghĩ sẽ giết mình Nhờ cao nhân - Làm sao để chia tay 1 người con gái - 9
    Bạn của bác còn có mấy girl bạn thân. Nhưng em thấy cách bác rất hợp lý, e sẽ áp dụng thử cách " tạm dừng 1 thời gian". thk bác Nhờ cao nhân - Làm sao để chia tay 1 người con gái - 10

    Chính xác bác Nhờ cao nhân - Làm sao để chia tay 1 người con gái - 11
    :
    Đã nhiều lần mình suy nghĩ đến vấn đề bỏ đi. Và cũng tính đi xa 1 thời gian : Lào, Campuchia, Nigeria, Malaysia : đây là những nc mình có bạn. Sau khi qua đó mình vẫn liên lạc nhưng sẽ giảm từ từ, chắc chắc là sẽ chia tay dc.
    Nhưng ngặc nổi gia đình mình ko cho
     
  10. Cliofiona Thành Viên Cấp 4

    Thử cách này xem:
    Nhờ thằng bạn hay anh em trai j đó, miễn là nam và cố ấy chưa gặp bgio để k bị phát hiện
    1 vài lần bạn cố tình nge đt or nt lén lút,sau đó cố tình cho cô ấy thấy bạn đi lại và có cử chỉ thân mật, mờ ám, dấu diếm.....với ng con trai đó---->> để cô ấy từ từ hoang mang về giới tính của bạn
    Sau đó bạn giả bộ thú nhận là bạn bị gay, mấy năm qua yêu cô ấy và cố gắng sống ko thật với bản thân mình để k bị ng đời chê cười, gđ bùn đau, nhg nay thì bạn ko thể nào tiếp tục như vậy nữa......thế thôi!
    Nội dung kịch bản là như vậy, rồi tuỳ cơ ứng biến, thêm mắm dặm muối vào! Vf phải diễn cho thật,và chỉ có cák này thôi bạn ạh
    Nếu bạn bỏ cô ấy vì hết yêu hay phản bội....có thể làm cô ấy phẫn uất va nghĩ quẫn
    Nhung nếu bít bạn bị bệnh gay thì có lẻ cô ấy sẽ sốc nhg dễ dàng chấp nhận hơn.và ko ai có thể đi yêu ng bị gay cả
     
  11. Duc0712 Thành Viên Cấp 3

    có mấy bác nào làm đạo diễn vô dàn dựng kịch bản kìa. Cứ đòi chết hoài thì thôi mình chết trước cho khỏe. Chứ áp lực dậy chịu sao nổi.
    Địch bất động ta bất động, địch động thì ta đậy địch lun!!!
    Địch bất động ta bất động, địch động thì t.....h......ú.......i r..........ù.........m lun ak !!!!

    Giãn từ từ ra! Thời gian ntn thì chỉ có bạn là ng` trong cuộc biết rõ! Không suy nghĩ đc nữa thì đập vài cục đá cho tỉnh ngồi dính với cái đt là ra ngay ấy mà !!!
     
  12. Who_Am_I_ Thành Viên Mới

    Ặc, cũng hay nhưng em ko bik làm dc ko nữa, sợ bị pede luôn chắc chết quá. thk bác
    Hj, cũng từng có lúc túng quẫn có mấy người bạn rủ, nhưng mình ko dám bác ah. 1 lần dc rồi chắc sau này chơi suốt. SỢ lắm bác ah
     
  13. tuyetdong Thành Viên Cấp 3

    Nhờ cao nhân - Làm sao để chia tay 1 người con gái 5 giây nhiều cao nhân thiệt
     
  14. sonmongtayhaiau Thành Viên Cấp 2

    chỉ có tìm dc 1 nửa thì bạn mới như vậy!nếu ko yêu cô bé đó sao gieo hy vọng để làm ng ta thất vọng!tôi khuyên bạn nên im lặng cố gắng giử khoảng cách 1 thời gian để cho cô ấy từ từ quên bạn chứ ko thể nào chia tay 1 lúc đó là 1 cú sốc rất lớn đối với 1 tình yêu chân thành bạn ạ!cô ấy quá yêu bạn và yêu đến mù quáng!thuơng và tội cho bé kia gì bạn ko xứng đáng cho 1 tình yêu chân thành!
     
  15. kb1991 Thành Viên Bạch Kim

    chúc bác mau toại nguyện :d
     
  16. nguyen666888 Thành Viên Kim Cương

    thử chiêu 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng xem sao bạn ? đâu thể nào uống nước lã yêu nhau dc đâu đúng ko ? Giờ bạn chú tâm làm sao cho hết nợ nần đi , hết nợ rồi mà em nó vẫn còn bên bạn thì tính tiếp . Mình nghĩ bạn đã sai khi cố gồng gánh mượn nợ để lo cho cô ta .
     
  17. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    yêu chân thành là đòi sống đòi chết vậy sao? Yêu để chia sẻ khó khăn và mong người mình yêu được hạnh phúc, được nhẹ nhõm thoải mái. nếu người ta đã chán chường mình rồi thì thôi, níu kéo để đem lại cảm giác mệt nhoài cho họ làm gì nữa?
     
  18. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Ko thì bạn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông: bạn giả vờ tự tử 1 trận coi sao! hic! cách này chắc tối kiến lắm đây, nhưng nếu yêu thì sẽ ko muốn người yêu chịu đau khổ như vậy, thà buông tay cho họ đi cho rồi.
     
  19. ks_mylove Thành Viên Bạch Kim

    chơi con người ta tàn tạ rồi giờ đòi bỏ thì nó đòi chết cũng phải
     
  20. dh04ny Thành Viên Vàng

    bác đi Thái chuyển đổi giới tính là xong ngay Nhờ cao nhân - Làm sao để chia tay 1 người con gái
     

Tình hình diễn đàn

  1. nguyentuan1874,
  2. HuyPhuc1905,
  3. Fish
Tổng: 520 (Thành viên: 4, Khách: 444, Robots: 72)