Tìm kiếm bài viết theo id

Đang bế tắc trong cuộc sống!AE vào giúp mình vượt qua nỗi đau này!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lesux, 5/1/13.

ID Topic : 6279407
Ngày đăng:
5/1/13 lúc 20:44
  1. hatrungnam Thành Viên Cấp 3

    Ban nen chon phuong an 2...hoc thanh cong an roi khj ra nganh mac suc mà dì thag tó gjang hồ cho suong...
     
  2. LeBuu_5s Chữ TÍN Gấp Đôi Chữ Tiền

    cách thứ 2 nha bro ^^ làm gì làm đừng để lên mặt báo
     
  3. coca nano Thành Viên Cấp 1

    ai cung khuyên hay..nhưng bay giờ...bạn hướng về tương lai đi.khi dã vào nghành rùi. den thẳng nha nó nói chuyện vui vẻ, nó thông minh thì sẽ tu tra tiền, còn no không thong minh thì cứ bám nó, no lam an cai gi la chup no lien,vay thoi
     
  4. thanhmc Thành Viên Cấp 6

    thứ 1 bạn đã dính vô cờ bạc thì ránh mà chịu thôi, hên là còn cứu vản được đó bạn nghỉ 1 điều của đi thay người đừng vì 100t mà bỏ cả tương lai của bạn nửa, tiền thì kiếm mấy hồi nhưng cái mạng mới là cốt lỏi kiếm tiền, mình như bạn thì chấp nhận bỏ qua mọi chuyện làm lại từ từ trả nợ cho ba mẹ bạn, còn thằng kia chơi dơ thì mai mốt cũng có ngày bị người khác chơi dơ lại thôi,
     
  5. lesux Thành Viên Cấp 4

    E xin cảm ơn tất cả mọi người!!!Những lời khuyên trên e xin khắc cốt ghi tâm....

    1 Lần nữa xin cuối đầu cảm ơn ae 5s rất nhiều...
     
  6. minh88 Thành Viên Kim Cương

    (1 là e sẽ vào nhà nó nói chuyện xong rùi đi kiếm nó nói chuyện..Nếu nó không chịu trả chắc e giết nó chết rùi qua giết lun thằng chó giang hồ kia vì dám đụng đến gia đình e và e sẽ đi tự thú(và sẽ mất tương lai)
    pồ chỉ đc có cái miệng..mún giết thằng giang hồ sao lúc nó qua đòi nợ đek dám giết(vì sợ) mà giờ lên 5 giây nói xàm..nói là phải chơi liền ngta mới sợ pồ..nói miệng làm đek j..thiếu nợ ngta qua đòi là chuyện dĩ nhiên chứ nói mẹ j đc..tính chơi kiểu du kích ah( ăn lấy thua xù)

    ]P/s: mún ăn tiền của ngta bị như vậy cũng đáng rồi than trách làm mẹ j( thử hỏi nếu ăn thì sao???????????????????????????)

    Si nghĩ cho kĩ đi rồi hãy comment lại xem t nói đúng ko nha pro




     
  7. lesux Thành Viên Cấp 4


    Mình biết bro muốn nói gì!!!Mình muốn là giết cả thằng a chó chết kia lun...
    Nói đúng ra hơn thì thằng đáng trách là mình và thằng chó kia!thằng gh chỉ làm đúng bổn phận nó..

    Và mình không có tính xù bạn à!!đang đi vay mượn thằng cái thì bả và thằng gh kia qua nhà rùi!!Lúc đó nhà mình lo mình làm chuyện bậy nên đã kêu mình về gấp bạn à
    Và lúc tranh thủ về nhà thì thằng chó kia bỏ trốn mình
     
  8. Olympios Thành Viên Cấp 1

    Cờ bạc được mất là chuyện bình thường, mà mất sẽ nhiều hơn được. Mình nghĩ bro không nên thù oán thằng đi đòi nợ làm gì, cũng không thù oán bà thắng đề làm gì vì bà đó cũng thua cả mớ rồi, thử hỏi không thuê người đòi nợ thì bro cũng có trả k? Còn thằng kia nó cũng chỉ làm việc của nó, không thù oán cá nhân gì với bro cả.
    Tiền thua thì phải chia đôi, bro làm thế nào đòi được thì làm, nhưng đừng để cái giá đòi được đắt hơn số tiền đòi được, chứ đòi dc mà tù tội, đâm chém này nọ thì chẳng thiệt ah, rồi còn thằng bạn thân nữa.
    Mất tiền thì bro tu tỉnh lại gắng kiếm đồng tiền lương thiện phụ giúp lại gđ đi, đó cũng là 1 cách cho ba mẹ vui và yên tâm với bro nhiều.
     
  9. Rekcah Thành Viên Cấp 1

    Đây là trình độ văn hóa và suy nghĩ của một chiến sĩ CAND tương lai hay sao ???
    Tham lam, cờ bạc đen đỏ, đút lót, hận thù, đâm chém, đòi đánh giết người trả thù.., chính tả còn viết sai !
    Nản toàn tập...bó tay, thua !!
     
  10. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    Nhắc lại 50 TR đó 0 mất đâu mà lo .10 năm sau là nó trả lại cả lãi vay NH là 120 tr .Coi như tiền bỏ heo