nhà e bán hủ tíu nên cứ hủ tíu dai + hủ tíu mềm + mì + hoành thánh + bún gạo cứ zậy mà quất tới ngày 2 cử sáng + tối 11h,ăn cũng lâu rồi k ngán,má vợ bạn hủ tíu ngày nào cũng ăn từ lúc mới bắt đầu bán tầm 18t tới giờ trẹn 50t rồi vẫn ăn đều đều
Bạn này giống mình hồi đó... 1-2h khuya nguyên đám chạy ra VT 5h coi người ta tập thể dục. Ngồi chưa nóng ghế kéo nhau về,tới nhà đúng 8h
Sáng 5h dậy, dắt chó đi ị. Vô bếp làm một ly nước đá lạnh uống một hơi xong lên lầu ngủ tiếp ---> hết buổi sáng.
Chưa đâu bạn , có 1 hôm nhớ nhất tới bây giờ ..... 4 thằng đang nhậu ở Chân Gà Trần Hưng Đạo khoảng 10h30 11h rồi Thằng nào cũng có tâm sự buồn , nào là thất tình , chia tay bạn gái , gia đình v..v.... Có luôn mình trong đó ... Xong 4 thằng khích nhau , giờ này bay lên Vũng Tàu , 4 thằng có mem rượu trong người thằng nào cũng đi .... Mình thì về nhà lấy giấy tờ xe , còn 3 thằng mượn tiền ghệ nó ( mượn ghệ nó 500k ) mình còn 100k , trong 3 thằng còn 100k Lúc đi lên Bò Sữa Long Thành khoảng 12h giờ ... (Gặp cướp) 4 chiếc wave độ kè theo đám mình ... mình vs thằng bạn cầm tài bit rồi cứ vặn ga , sau khoảng 1 đoạn dài tụi nó thấy kg ăn nổi nên dãn .... Lên đc Vũng Tàu khoảng 4h sáng , mướn KS ngủ , phòng đôi hết 350k hay 400k gì đó ... Còn 300k Sáng thức dậy 4 thằng mua bánh mì thịt ngặm , thằng nào thằng nấy nhìn nhau cười , xong đòi tắm Lát mua quần xà lỏn , mua xà bông , mua tum lum còn đúng 100k , mà cũng hên trời thương cho thằng bạn mình lụm đc 100k ... ae ăn xài đc 1 chút thằng nào cũng mừng vội , lúc về còn đúng 100k 2 chiếc no4 , 1 chiếc đổ 50k , 1 chiếc đổ 30k ( xe mình đổ 30k , chừa 20k sợ bị gì dọc đườn) Ăn chơi , no nê xong . 4 thằng đua về TP cũng hên là 2 xe kg có gì xãy ra , mình vừa chạy đến Cầu Sài Gòn mừng hết lớn (4 thằng cầu mong , khấn vái um xùm đừng cho chuyện gì xãy ra hết ) Xe mình vừa về đến nhà còn đúng 20k làm kỉ niệm luôn vs kỉ niệm 1 chuyến đi xa lụi !!!
tưởng có bên tui rảnh ko chứ, bên này nhậu xong cũng 1h sáng gần chục mạng hứng chí chạy ra VT ngắm bình minh vật vờ trên ghế bố, 9h có mặt tại SG p/s: thú vui rảnh hơi này hơi bị nhiều người dính
tui luôn nè.cafe đêm ngoài hàng xanh tới gần 5h sáng nguyên đám kéo ra ngoãi mà đc cái là ra ngoãi cafe rồi đi ăn cơm trưa xong mới vìa
Dự là sẽ có topic ace 5s ăn trưa thế nào, ăn tối thế nào, ăn khuya thế nào, ăn chơi thế nào. Bla bla bla
Nắm bột nở + cốc nước lọc. ấm ấm nó nở trong bụng no đến trưa ngày mai lun, nên 2 ngày mới ăn sáng 1 bữa.
Không ăn sáng ngày chỉ ăn hai bữa (=3=) bữa trưa chia thành hai bữa tối đói thì lấy ăn O_O còn lại là lặt vặt sữa, ya ua, trái cây, cafe